1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Where to start ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi rugged_chap, 15/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rugged_chap

    rugged_chap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi all of you,
    I am so new a comer who has just registered here. I do not really know how I could join this group and quite where I am going to go or what I would be able to do with this club.

    Could anyone of you can tell me some instructions or so, please ?

    Do hope to be come your friend soon,

    Cheers,

    Rugged Chap
  2. banana2002

    banana2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    if u r VNese, plz use VNese when joining us. Then, we could talk.
    if u r foreign, i dunt know wat could u do in a non-your-mother-language forum. kindly study VNese or get an interperter.
    btw, welcome
  3. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thằng chuối xê ra để chị tiếp chú này!
    Hey guy! Tea, coffee or... me?
    Chị đồ rằng chú này đang có nhu cầu học tiếng Kinh giao tiếp cấp tốc.
    Nếu chuẩn thì chú tìm đúng người đúng chỗ rồi đấy! Liên hệ trực tiếp với chị nhá!
    Chị - Vãi già - nổi tiếng xinh đẹp chân dài dịu dàng nhân đức ở 7XHN!
  4. rugged_chap

    rugged_chap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy bà chị ơi, em là người Việt, tiếng Việt cũng thành thạo. Chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ, không biết đến trời cao đất dày, mong bà chị và các anh e thông cảm !
    Nếu thấy vấn đề to tát quá, không cho thằng em tham gia vào câu lạc bộ thì kẻ tài hạ này xin cáo từ. Yahoo ID của tài hạ là rugged_chap, nếu chưa hả giận thì cứ log vào đó mà chửi bới nhé. Thằng em xin lĩnh giáo.
    Tạm biệt
  5. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Con mụ Vãi thô vãi làm chú nó nhột! Chú gì gì cháp kệ cha mụ ấy đê! Gái già rách chuyện ấy mà! 7XHN chai lỳ, đang cần người nhạy cảm như chú ấy. Hồn nhiên!
    Chú cứ tự nhiên tham gia xả láng đi. Mà sắp có sinh nhật chung của mấy "đứa" ở 7X đấy, hoành tráng cực. Chú nhớ đọc bài & đến chung vui nhá!
    P/S: Nhớ mang theo quà
    P/SS: Mấy "đứa" kia nhớ chia % vụ câu kéo quà nhá! Đặc biệt là em Thị Tũn!
  6. Thi_Tun

    Thi_Tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... chết cười. Chẳng cần biết lý do lý trấu là gì, thấy một bài bằng cái thứ tiếng không phải là tiếng Việt ta nên phải đi thuê thằng phiên dịch nó dịch hộ mới biết đó là cái đơn xin gia nhập CLB . Chữ viết chưa ráo mực đã bị thằng "Chuối" ở đâu nhảy vào tư vấn này nọ, lại cũng bằng cái thứ tiếng chẳng phải tiếng Việt ta . Con mụ Vãi kém miếng khó chịu, cũng nhảy vào góp hôi một tiếng chửi làm thằng em Cháp chủng gì đấy sợ quá vội đưa tay xin hàng.
    Chú Cháp hiền quá như thế thì không sống được ở cái đất này rồi. Đã vào đến đây thì một là thiên hạ nói một thì chú phải nói mười, hai là thiên hạ nói gì kệ họ, việc chú chú làm. Nhưng với con mụ Vãi và thằng "Chuối" kia thì chú cứ chửi té tát cho chị, hai đứa đấy là thích nghe người khác chửi lắm, càng chửi nhiều chúng nó càng quý chú . Là chị thấy chú hiền lành nên nhắc nhở chú thế. Nhớ mua quà hậu tạ cho chị đấy nhá .
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Hahaha... chết cười. Chẳng cần biết lý do lý trấu là gì, thấy một bài bằng cái thứ tiếng không phải là tiếng Việt ta nên phải đi thuê thằng phiên dịch nó dịch hộ mới biết đó là cái đơn xin gia nhập CLB . Chữ viết chưa ráo mực đã bị thằng "Chuối" ở đâu nhảy vào tư vấn này nọ, lại cũng bằng cái thứ tiếng chẳng phải tiếng Việt ta . Con mụ Vãi kém miếng khó chịu, cũng nhảy vào góp hôi một tiếng chửi làm thằng em Cháp chủng gì đấy sợ quá vội đưa tay xin hàng. Tưởng đầu hàng rồi thì được yên thân nào ngờ gặp con mụ Tũn chống nạnh chặn đường đòi ăn hối lộ. Báo hại nhà Cháp ngộ chữ Tây hùng hục vào xóm lão 7x định nắn gân bọn già thì bị giang hồ 7x oánh cho vừa hỏng người lại còn bị lột sạch tư trang tiền bạc .Cháp ta kinh hồn bạt vía lặn một hơi không sủi tăm
    Các bạn vừa xem xong bộ phim hành động bạo lực " Cuộc phưu lưu của Cháp ở 7xHN ".
    Phim do hãng phim 7xHN hợp tác với Tây sản xuất
    Các diễn viên chính :
    1. Rugged_chap do Vô Danh thủ vai
    2. Thằng Chuối do banana2002 đóng
    3.1-2-3-4 do nghệ sĩ nhân dân Phu Chan thể hiện
    4. Mụ Vai_gia do nghệ sĩ nhân dân PhuChan thể hiện
    5. Mụ Thi_Tun do nghệ sĩ ưu tú landai thể hiện
    Đạo diễn : harukazepei.
    Quay phim : tập thể thành viên 7xHN
    Dàn nhạc và phục trang : Vũ đoàn Con Cò.
  8. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhạt vừa thối! Đúng là haru****! Viết sách Nhân Sinh Quan cho khỉ nó xem ý!
  9. rugged_chap

    rugged_chap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hey ah,
    Mịa, trong cái đám mắt mũi để biểu lộ suy nghĩ này, nói thật chẳng có cái nào diễn tả được tâm trạng của ta lúc này - thất vọng Vãi... Trong cái làng 7X này, mịa mang tiếng vãi... Nếu sinh vào năm 76-77 thì tính đến năm nay cũng gần 30 rồi, cái tuổi mà các bậc tiền bối đã dạy là có thể "nhi lập" được rồi (Tam thập nhi lập) vậy mà xem cái đám này ăn nói bừa phứa, cảm tính vãi...chỉ vội buông lời trách cứ người khác. Để vãn bối phân tích thử nghe nhé:
    Vãn bối viết một bài, đóng giả một con thỏ non chẳng biết gì (chiêu này gọi là giả chết bắt quạ) xin gia nhập clb, mục đích cũng chỉ nhỏ nhoi là thêm bạn bớt thù không ngờ - mịa đúng là bắt được một đàn quạ (...)
    1. Đầu tiên là một anh bạn. Anh này xét về mọi mặt có thể coi là người đáng tin cậy nhất - một con người điềm đạm, khá chín chắn. Cứ cho là anh ta coi chap như một thằng ăn mày đi chăng nữa, một thằng xuẩn ngốc nhất mà anh ta đã từng gặp đi nữa, nhưng anh ta vẫn khá thân thiện và chỉ bảo rất nhiệt tình. ĐIều này có thể thấy anh ta có khí chất của bậc trượng phu - trọng nghĩa khinh tài.
    2. Bỗng đâu xuất hiện một con mụ Vãi gì đó. Lời lẽ mới hót thì vẻ như rất hiếu khách, nhưng nghe kĩ hoá ra đó là chất giọng của bọn cò mồi tổ chức, môi giới và dẫn dắt... Ở đời Đỏ-đâu chắc đã chín?; Ai đó hỏi mình-đâu chắc đã là kẻ đó không biết? Xưa nay có nhiêu chuyện ngụ ngôn nhưng chỉ thiểu năng như con gấu thì mới bị bọn trẻ con giả chết để lừa thôi !
    3. Điềm đạm bước tới là bậc tiền bối 1-2-3-4. Tài hạ từng nghe Khổng Tử ngày xưa vẫn phải học một thằng trẻ con. Tri thức là vô tận và không có tuổi tác. Không quan tâm tới bậc tiền bối 7X này nhiều hay ít tuổi, ít nhiều cũng khiến vãn bối cảm kích cũng bởi sự chỉ bảo thân tình. Vãn bối xin ghi nhớ.
    4. Một vài anh em đóng vai quần chúng, không vì sự ngu dốt của vãn bối mà khinh miệt, xỉ vả, ít nhiều vãn bối cũng có phần cảm kích và cám ơn.
    5. Khen cho cái tay đạo diễn phim ở cuối diễn đàn. Gã này nếu cho đi làm phim thị trường với Lê Hoàng hoặc một vài tay mới nổi thì không những doanh thu cao mà còn chắc chắn nhận được giải Mâm sôi vàng! Hãy cùng xem nhé, anh ta khá nhanh nhậy, ngay lập tức xâu chuỗi các sự kiện theo kiểu "tìm ra châu Mĩ" lại rồi bỏ tiền ra làm ngay một bộ phim. Nói thật nhé, cái kịch bản này, mịa, chỉ cần biết đọc, viết và liệt kê trong phạm vi 10 là làm được. Nhưng nếu có cũng cho anh ta giải khúc khích vì, mịa, cũng có cái mà xem nếu nhà chưa có truyền hình cáp !
    6. Kẻ tiểu nhân này có vài lời đáp. Bẩm sinh sớm biết mình có nhiều hạn chế về thể chất, nên cố gắng kết bạn bốn phương để học hỏi nhưng xem ra không có cơ duyên rồi. Ngộ-có ai đó đã phát hiện ra kẻ tiểu nhân này có Ngộ chữ (mịa không phải là Ngộ tính mới chán chứ). Duyên-xem ra không còn mấy cơ duyên ở clb này rồi. Càng ngẫm càng thấy lão tiền bối Kim Dung quả là đại văn sĩ, tư chất hơn người !
    7. Một ngày được chỉ bảo bằng ba năm đọc sách, kẻ nói ra cái xấu của ta thì là thầy của ta rồi. Khen hay chê thì vãn bối vẫn cảm ơn. Nếu không có xấu sao có cơ hội làm được điều tốt, không có sai sao có cơ hội làm đúng ?
    Kẻ tiểu nhân xin cáo từ.
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Toét toét toét toét!
    Chuyện riêng của các nick, tôi không can thiệp. Nhưng để ảnh hưởng đến phong trào Sinh Đẻ (Vô) Kế Hoạch của box, tôi can thiệp!
    Tôi, Trưởng ban Sinh Đẻ (Vô) Kế Hoạch 7XHN, giải quyết thế này!
    Cô Vãi già chân cong ngực phẳng về ở với chú 1-2-3-4 bẹp dô răng hô.
    Cô Thị Tũn õng ẹo ngúng nguẩy về ở với chú Chuối 2002 (đ/quả).
    Chú Ráp Rờ Cháp hào hoa đảm đang về ở với chú Haru****.
    Toét toét toét!

Chia sẻ trang này