1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Where2go

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 14/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Của codet đấy , không phải của ai đâu .Đừng hỏi mãi thế ...
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ! hôm nay em vừa đi Mỹ Sơn về , đi làm việc với cái ông râu ria ấy nên cũng ko nhơ nhẩn đâu được , đi từ tảng sáng đến 15h30 mới out ra.hôm nay thì ko nắng tưng bừng như dạo tháng 6 cách đây 2 năm, nhưng vì chuyển giông nên bịt bùng bí thở, ko 1 hơi gió, nói thiệt là ko muốn chui ra khỏi xe ! một thằng người Hà nội bày đặt lên giọng bảo " này! cậu fải mua cái nón lá như bọn tớ thế này này ! đội cái mũ của cậu ăn nhằm gì ! ". nghe giọng mà thấy ghét ! mà hơi đâu ghét . việc của mình còn lơ bơ chưa xong !
    à, hồi đi về có nhìn thấy mấy ng bán dưa hấu bên lề đường, tự dưng nhớ bọn mình hối đó, chẹt chẹt....mua xong , bửa ra, ăn tại trận...khiếp ! định bảo ông lái xe dừng lại chụp cho Codet cái ảnh mấy ng bán dưa, nhưng sợ lão tây kia lầy nhầy nên thôi. đi ngang qua nhà thờ Trà Kiệu cũng nhớ, nhớ mấy cái xác không hồn ngồi lăn lóc trên cỏ, chờ nắng dịu để về Cầu Mống mần 1 đĩa thịt bê thui, hê hê...
    cuối tuần này có H vào ĐN cùng em nó và chị Thanh. định là sẽ đi Cù Lao , xong về Hội an, rồi bắt xe về ĐN, nghỉ 1 ngày sau đó sẽ lên Bà Nà. chắc là em sẽ Cù Lao cùng họ, rồi dẫn họ đi Hội an. còn Ba nà thì ko biết được.nghỉ nhiều cũng ngại. mà chị ơi, 1/2 cái cơ quan em hiện h đang tung tăng ở Hà nội đấy ! họ ko cho em đây đi vì 1 lí do rất củ chuối " D đi HN nhiều rồi, để ng khác đi , D chờ đợt sau đi nam ! ". tức ! nghĩ mà tức ! mọi ng thì đi chơi, mà mình thì ở nhà è cổ ra đi làm ...nhưng hôm nay ngồi trên xe đọc báo, thấy báo đưa tin nói HN nóng chảy mở, mừng ko chịu được ! cú thật! è, có gửi quà gì thì gửi vào nhé , ko gửi vào thì đây ko gửi ra, hehe...
    P/s : tối hôm nọ ngồi viết 1 hồi lung tung về những chuyến đi cách đây 2 năm , viết xong thả vào sọt rác, thật tình là bây h ko muốn viết lung tung nữa, mặc dù ng lúc nào cũng thấy cần viết , hoặc cần nói với ai đó cái gì đó. hôm nào đi về D gửi hình ra cho xem, hehe, dạo này mau lớn nên quần bị chó gặm cụt lủn, dơ hai cái ống chân queo queo...
    all the best !
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    cuối tuần này có H vào ĐN cùng em nó và chị Thanh. định là sẽ đi Cù Lao , xong về Hội an, rồi bắt xe về ĐN, nghỉ 1 ngày sau đó sẽ lên Bà Nà. chắc là em sẽ Cù Lao cùng họ, rồi dẫn họ đi Hội an. còn Ba nà thì ko biết được.nghỉ nhiều cũng ngại. [/quote]

    hu hừ, con tim của ta, đến tan nát vì ghen tị mất thôi.
    Thèm quá, thèm wúa......

    Được codet sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 15/06/2005
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    1/2 năm và tách cafe​
    Đường khuya, vắng người, bước chân ta về....
    Mình tôi, lắng hồn, nghe tiếng mưa rơi...
    Lối về, còn lại bao hình bóng....

    Đúng nửa năm, hoặc có thể hơn thế nữa. Trong một tối mưa, có sấm ì ùng, mưa rào rào trên đường, tôi cầm tách cafe trên tay.
    2 chiếc quạt trần cưa sát trần nhà. 6 ô thủng trên mái vòm. Và nước mưa, rả rích. Mãi.
    A: Có bao giờ u buông xuôi chưa? Nếu có, kết quả thế nào?
    B: Tôi chưa bao giờ buông xuôi cả, dù có lúc lâm vào tình trạng cực kỳ bế tắc.
    A: Thật chứ? Vậy thì tôi cũng thế. Cho dù tàn nhẫn. Tàn nhẫn để không buông xuôi.
    B:Chẳng lẽ u đang phải đối diện một điều gì đó quan trọng hay sao? Hãy can đảm và tự tin lên.

    Tôi thất vọng lắm. u có biết không? Tôi hay tin người. Tôi muốn tất cả bạn bè tôi hãy sống thực tử tế với nhau. Nếu ko chơi nữa thì thôi, cũng nên nể mặt tôi mà tôn trọng nhau. Tôi thích kiểu người trung thực và chân thật với chính mình.
    Đó cũng là lý do, tại sao đến nửa năm nay, tôi lại uống cafe. Nó thay cho rượu đấy...
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Go away....​
    Đi xa. Đi thật xa...
    Tôi vo viên chúng lại. Và đốt lên, pha thành trà, để uống.
    Có vài ba người cười nhạt. Ha ha... xem nào.
    Tôi sẽ uống, từng ngụm, từng nhấp môi....
    Trà đắng.
    Mình sẽ đi , trên con đường ấy. Có thể con đường ko bằng phẳng. Mình phải bò. Quan trọng , là mình đang , mình đang, mình đang....
    Bạn hãy nhớ lời tôi nói.
    Lúc này, tôi đang tưởng tượng, nhân vật K. của Kafka ngày nào, bình thản, ngạc nhiên, khi thấy người khác, cầm con dao nhọn, ngoáy vào tim.....
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Standing Still​
    Tự dưng, nhận ra là tôi thích nghe nhạc country hơn là rock. Vì sao nhỉ? À, hình như tại mấy hôm nay, tâm trạng thật tồi tệ. Mà nghe nhạc country, thấy nhớ bố mẹ, nhớ một vài kỉ niệm xưa cũ, nhớ người tôi yêu . Củ chuối thật. lâu lâu không gọi điện về nhà, cũng chẳng thấy nhớ. Lâu lâu không đọc lại một cái gì liên quan đến chữ "ngày xưa", vì không thấy nhớ. Mà bây giờ, đang nhớ - rất nhớ -cũng không muốn đọc lại.
    Một đứa bạn thân, gặp trên mạng,bảo, mới gặp lại bạn tôi. Bảo rằng, giờ thì đã hiểu vì sao tôi yêu lâu được thế. vì bây giờ, nó có tình yêu mới rồi, cũng không quên được người yêu trước của nó. Tôi không biết nói gì đâu. Nó cứ buzz liên tục và hỏi tôi , tại sao không nói gì? Nói gì được nhỉ? tôi chả biết nói gì. và lúc này, tự dưng thấy nó đáng ghét. Vì sao? Vì tôi đang nhớ. Nhớ. Nhớ...
    I was standing all alone against the world outside
    You were searching for a place to hide...
    Cũng giống giống chuyện của tôi. Nhưng mà, thôi.
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hì, chị ơi hôm ý cứ đến cổng, rồi nháy máy em ra đưa vào nhé chị. bring theo cả anh hát hay hơn nữa nhé he he địa chỉ chắc cũng cụ thể rồi chị nhỉ. nếu có j thay đổi nhắn lại cho em biết nha, mà better là ko có thay đổi nào cả
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    1 anh hát hay hơn thôi chị ( để ko fải multiple choice)10 anh thì em ko bít chọn anh nào vì sợ anh nào cũng đáng iu hè hè nhớ đến sớm sớm nhé chị, có nhiều chương trìnhh hay lắm
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này