1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Which way to go to the Hell ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi love_laugh_luck_up, 24/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_laugh_luck_up

    love_laugh_luck_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em là một 8X. Đang phân vân giữa việc quyết định nên đi học hay đi làm . Mong các anh chị nhiều kinh nghiệm cho em lời khuyên.

    Em vừa tốt nghiệp môt DH danh tiếng. Không ít công ty mời em đi làm với mức salary mà bất cứ một fresh graduate nào cũng mơ ước. Thế nhưng em cũng vừa đỗ vào DHNT với số điểm cũng khá cao (kém thủ khoa 0,5d). Em biết rằng nếu em spend another 4 years để học ngôi trường danh tiếng này thì tương lai của em thật bright, bright hơn cả những gì bây giờ em đang có. Em không muốn học bằng hai vì em thấy nó chẳng được appreciated nhiều. Vấn đề ở đây là trong khoảng thời gian ấy em có thể đạt được bao nhiêu thăng tiến nếu em go into work right now.

    Gia đình khuyên em nên đi làm rồi sau đó học Master về chuyên ngành mà em đã theo đuổi. Thế nhưng em cảm thấy hình như mình không thích hợp với nó.

    Mong các anh chị cho em lời khuyên. Tks các anh chị nhiều
  2. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Em ơi cái gọi là trường đại học danh tiếng ở Việt Nam thì chưa có. Còn trường đại học danh tiếng thế giới ở Việt Nam thì có RMIT thôi.
    Không biết em tốt nghiệp trường nào ? Cái kiểu phát ngôn nửa Anh nửa Việt này thì chắc dính tí Tây, ....có lẽ là RMIT. Nhưng cái kiểu xếp DHNT là trường danh tiếng để rống lên là tương lai của em sẽ tươi sáng thậm chí tươi sáng hơn cả những gì em đang có ở hiện tại ( tốt nghiêp trường danh tiếng) thì chắc không phải tốt nghiệp RMIT.
    Nói tóm lại, cứ cái kiểu đi trong rừng mơ và hái những quả dưa bở như thế thì tương lai tươi sáng sẽ thành dở hơi đấy em gái ạ.
    Muốn các anh chị nhiều kinh nghiệm khuyên bảo thì trước tiên em phải tỉnh lại đi đã nhé.
  3. Moon10X

    Moon10X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em ui, chị thấy đường học hành của em cũng khá suôn sẻ đấy. Tuy nhiên, nếu định tiến thân bằng con đường học hành trước khi own money thì bỏ qua trường Ngoại thương danh tiếng gì đi, trừ khi cái việc thiếu nửa điểm thì bằng thủ khoa kia đem lại cho em một cái scholarship để du học.
    Nhưng kể ra em đã học xong một trường danh tiếng rồi mà vẫn băn khoăn về điều này thì cũng thấy băn khoăn nhỉ, hay là tại chị cũng thích Tây nên quan điểm mới vững vàng như thế?
  4. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tổng cộng cả 3 cái vàng, chẳng hiểu em định làm cái gì. Đã tốt nghiệp 1 trường ĐH danh tiếng rùi, mà ko ý định học B2 thì thi vào NT làm gì trong khi ko muốn học ---> vớ vỉn thật.
    Còn cái việc đi tiếp theo con đường học hành (master) hay đi kiếm tiền đó là do sở thích và khả năng của em. Cái chính em phải xác định đâu là ngành nghề, lĩnh vực mà mình yêu thích và có năng khiếu. Nhưng có điều này em nên cân nhắc: học (DH hay MA...) thì chỉ mất thời gian ngắn thôi, và để phục vụ kiếm tiền - còn kiếm tiền là chuyện lâu dài, cả cuộc đời và có nhiều cơ hội.
    CHúc em có suy nghĩ và lựa chọn đúng đắn.
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc ngày xưa dốt môn văn khối tiểu học hoặc là não em ý có ít trục trặc trong việc nhớ các từ vựng tiếng Việt nên em nó thỉnh thoảng thêm vào một vài câu tiếng Anh. Như thế cũng có thể hiểu là chúng ta đang cố gắng hội nhập với quốc tế, sử dụng tiếng Anh hơn cả tiếng mẹ đẻ. Các bác lớn tuổi ở đây thông cảm cho em nó
    Còn em gì ơi, với một người có tài, có khả năng như em thì anh thiết nghĩ học, làm hay thậm chí chống lầy , sinh con đối với em chỉ là chuyện nhỏ phỏng em? Em còn trẻ cứ thử tự mình quyết định xem
  6. manhhungjvn

    manhhungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Học có nghĩa là phải đầu tư thời gian và thực ra bằng cấp chẳng để làm gì đâu em.
    Em đã nghe trường đời chưa ??? đấy là một trường đại học danh tiếng nhất đấy em gái ạ
  7. love_laugh_luck_up

    love_laugh_luck_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một chút shocked khi đọc comment của anh. Nhưng dù sao cũng cám ơn anh. Cái này chỉ là do thói quen thôi, mà để form được nó kô phải chuyện dễ, nhiều người mơ ước mà kô dược
  8. love_laugh_luck_up

    love_laugh_luck_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To anh wa cấp 3, thiết nghĩ em kô tài năng mà chỉ may mắn thôi. Chính bản thân em còn cảm thấy bất ngờ khi chỉ trong 4 tuần ở nhà "bế quan luyện công" mà có thể thi tốt và đạt số điểm unexpected như thế. Khi xem điểm trên mạng, em còn kô tin, cứ dụi mắt 3,4 lần để make sure rằng mình kô nhầm. Âu cĩng là may mắn phải ko?
    To chị Moon, thật ra nếu kô gặp một số vấn đề thì có lẽ giờ này em đang ngồi ở Mỹ rồi. Àh, mà chị cũng từng là môt du học sinh à?
    To tất cả các anh chị còn lại: cám ơn vì những ý kiến của anh chị
    Chúc các anh chị vui khoẻ và thành công trong công việc.
  9. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Hahaha, lần đầu tiên thấy Harucaze tự nhiên lại dịu dàng đến bất ngờ thế này . Liệu pháp điều trị mới chăng ?
    Với kiểu phát ngôn của em ấy thì chắc chắn không phải từng tốt nghiệp RMIT rồi, nếu không không phải "đã tốt nghiệp một trường DH danh tiếng" mà là "nổi tiếng thế giới"
    Bạn h5n1a yên tâm đi, đừng băn khoăn nhiều về mấy cài vàng vàng ấy. Chả có ai dở hơi tốt nghiệp ĐH rồi lại đi thi 1 trường ĐH khác cùng HSPT đâu.
    Còn em gái love_laugh_luck_up , nếu thật sự muốn một lời khuyên từ 7xer thì anh khuyên em là nên đi học tiếp, sau đó nếu có thể học luôn lên Thạc sĩ rồi làm luận án Tiến sĩ luôn em gái à. Với một người tài năng như em thì con đường đó theo anh là con đường tươi sáng nhất, tươi sáng hơn cả những gì bây giờ em đang nghĩ. Chúc thành công.
  10. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm thế này em ạ, lấy chồng đi rồi làm thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí muốn làm thành giáo sư cũng được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này