1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

White night

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KemChuoi, 15/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nó đã ngồi đấy không biết từ lúc nào, nó cứ ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, chẳng biết nó đang đọc gì, tìm gi, tất cả các dòng chữ , tiêu đề đang đập vào mắt nó, hiển hiện trước mắt nó mà nó chẳng đọc ra chữ nào với chữ nào. Tâm hồn nó đang lơ mơ nghĩ về những điều xa xôi - gọi là hoài niệm cũng đúng. Bài hát nó yêu thích đã được hát đi hát lại không biết mấy chục lần - Tình mãi xanh - màu xanh đúng là màu của hy vọng, nó đang có nhiều, rất nhiều hy vọng và nó đang cố gắng, cố gắng vì những ước mơ, hoài bão màu xanh của nó. 19 tuổi, nó thấy mình chưa làm được điều gì đáng kể cả. Điện thoại khẽ rung và ánh đèn xanh trên màn hình loé sáng, đã khuya lắm rồi mà, nó chụp lấy điện thoại - một giọng ấm áp vang lên - cảm giác được yêu thương, đựợc quan tâm, che chở tràn ngập trong nó... nó ngồi ôm điện thoại một khoảng thời gian - đủ dài để nó bớt cảm thấy cô đơn, bớt cảm thấy lạnh lẽo trên cái ghế to xụ vốn không phải được đóng để dành cho nó... và đủ ngắn ngủi khiến trong lòng nó nhen lên một nỗi giận hờn vô cớ - nó giận sao thời gian trôi nhanh quá, vô tình quá không ngừng lại một chút để nó có thể kéo dài cuộc đối thoại thêm chút nữa ?!! Người ấy luôn cười bảo sao nó trẻ con thế, không biết bao giờ mới người lớn lên được ! Hơi một tí là giận hờn vô cớ - nó cũng tự biết mình còn trẻ con lắm, nhưng làm người lớn đâu phải dễ, nó sợ những lo toan, bận bịu trong cuộc sống mà người lớn nào cũng phải gánh trải. Rồi nó cũng sẽ phải thế nhưng bây giờ nó sẽ vẫn cứ giữ cái tính trẻ con, nó vẫn đang nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Nó biết cuộc sống vốn không phải là một giấc mơ đẹp hay một câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu - nhưng trong muôn hình vạn trạng , trong xã hội muôn màu sắc thì vẫn có màu xanh mà . Nó sẽ vẫn là nó như ngày nào, nó không muốn thay đổi... Mong sao cuộc đời đừng quá khó khăn đối với nó - để nó vẫn luôn là nó như ngày nào


    KEMCHUOI
    .

Chia sẻ trang này