1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Who am I & Tôi muốn...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi firstnews, 19/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là bậy rồi còn cố mà hỏi ,mà có khi thấy nói là bậy nên nó mới thích nghe chứ bình thường thì chắc là đếk hỏi đâu
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ...............
    Không sợ mệt, không sợ mỏi, chỉ sợ..............
    đồng chí Haitac ạ!
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Á à, lại đến lượt N_G, bà đừng có mà tưởng chỉ mình bà biết nhé, bà thì sợ qué gì mỏi.. mà tốt nhất ai muốn hỏi kinh nghiệm thì bảo cái Hiền vợ thằng Bằng copy cho cái bài Ráp trong điện thoại của nó, thằng Nam te hôm nọ ngồi nghe há cả mồm ra, chắc giờ này nó đang thực hành cũng nên...... đại noại nà như thế lầy lầy :.................. nó vật thằng bé ra..........nó ...ịc xuôi rồi nó ...ịc ngược háhá
    Nói chung là thú phết đấy hehe
  4. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    chữ kí tớ là điều tớ mún
  5. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Muốn á?Muốn thì nhiều lắm nhưng cái chính thực hiện được đến đâu.Vì khả năng có hạn đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ cả đâu.

Chia sẻ trang này