1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WHO... AM I???????

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi nonamedotpas, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hai năm đầu phổ thông....
    ...Đi mòn Trần Phú, cày nát Bốt Tròn, Hằng Hải, ngày nào cũng đạp xe 50Km vào nội thành để tầm sư học đạo....
    Lớp 12...
    ...Trong khi bạn bè đi chơi Noel vui vẻ thì mình thức suốt đêm để đi tìm câu trả lời cho hai chữ "ngày mai"....
    ..."Tôi" của những ngày tháng xưa là một sức mạnh căng đầy trong nồng ngực, "tôi" của của một thời đã qua là khát vọng trở thành "kẻ duy nhất" trong chiến trường vươn tới đại học của một lớp đại trà ngoại thành. "Tôi" của một thời kỳ oanh liệt, những năm tháng tự hào của ba mẹ, cái "tôi" của một người mà ít phụ huynh nào biết mặt nhưng không phụ huynh nào lạ tên...
    ....và...cái "tôi" ấy trong ba năm qua, học đúng chất của dân "tổng hợp" trong một trường đặc trưng là nghiên cứu...và...cái "tôi" ấy trả lại cho những lần thi lại, những cái lắc đầu của anh trai và một lần nữa lại cần đến những lời an ủi của mẹ....
    ...cái "tôi" ấy cho đến khi gần lấy bằng đại học mới hiểu ra rằng: để hiểu cặn kẽ một vấn đề trong năm thứ nhất thì phải học hết bốn năm, để điểm cao thì đừng cần hiểu, để bằng khá thì đừng chịu khó quá....
    ...vậy trong ba năm qua, "tôi" đã là ai "hả" tôi ơi??!!
    ....hai đêm thức trắng....
    Trong lúc phải cố gắng hoàn thiện nốt chương trình để ngày mai bàn giao cho khách hàng, bên cạnh ấm trè "đuổi giấc" và chiếc PC cũ rích, ì ạch mà cứ mấy hôm phải cài lại win một lần, bất chợt "tôi" nhận ra rằng mình là ai, cái con người sống trong "tôi" bấy lâu nay là kẻ nào...!!!
    ....Hết ba năm rồi, là quá muộn để phấn đấu làm luận văn, là hoang tưởng khi nghĩ tới bằng khá....
    hối hận vì ba năm sống trong tâm hồn kẻ khác nhưng cũng đáng tiếc vì cuộc đời "tôi" chỉ phải mất 3 năm để tìm ra mình...

    ...Con sẽ bay một đời oanh liệt nhất
    Dưới trời đông quên hết mọi ưu sầu
    Dẫu gục ngã vẫn còn tay mẹ đợi
    Còn mái nhà thầm lặng trái cha....

    "ngày mai " ơi!!! Tôi là một kho thuốc súng!!!
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    có phong cách ...............Chúc mừng vì cáo tôi tươi đẹp
  3. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ^_^ cảm ơn tthhmm!
    lúc post bài, thực sự tôi không mong nhận được trả lời, chỉ muốn viết một cái gì đó để giả toả, để làm mới mình. Tôi không viết nhật ký bao giờ, vì vậy tôi không viết bài của mình vào topic diary. Nhưng mà viết về mình thì đôi khi tôi cũng viết, viết theo kiểu "Ask yourself" tự vấn xem hôm nay mình đã làm những gì sai, tự hỏi tại sao lại như thế và cũng tự trả lời nốt ^_^
    khác với diary,"Ask yourself" không những viết về những gì mình đã làm trong ngày, nhưng cảm, suy tư, mình còn phải lý giải hành động, tìm hiểu cội nguồn nguyên nhân để ngày càng hiểu chính mình hơn. Hiểu được chính mình là bước đầu tiên để có thể làm được tất cả ^_^
  4. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỢT...ĐƯỢT....
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Mất 3 năm để tìm ra cái tôi của mình, theo bạn chắc ko phải là thời gian ngắn phải ko? Nhưng với tôi, với 1 người hình như mất niềm tin vào những người xung quanh thì hình như 3 năm là hy vọng, đã qua 3 năm rồi, tôi vẫn ko biết tôi là ai, tôi sống vì cái gì, tôi học vì cái gì. Tương lai của tôi ư? Nếu vì tương lai của tôi, thì tôi đã ko chọn con đường đi du học, phải chăng vì mẹ? Vì niềm hy vọng,tự hào của mẹ, vì sự vất vả của mẹ, vì tình yêu của mẹ dành cho bố? Nhưng hình như....cảm giác ân hận khi chọn con đường này đã xuất hiện trong suy nghĩ của tôi.Nhưng đã quá muộn......quá muộn để có đc cảm giác hạnh phúc của ngày xưa, quá muộn để tìm lại mối tình xưa đã mất........
  6. na_knight

    na_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng mún viết ra như noname , nhung thức sự tui k có đủ can đảm . Cám ơn
  7. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hi girlyeumautim, nếu bạn đã từng đọc "Quẳng gánh lo đi để vui sống" thì chắc bạn sẽ biết một câu nói: Cuộc đời chỉ cho ta một trái tranh, hay pha một ly nước tranh thật ngon.
    Bạn hãy nhìn xuống xem, bạn đang có cơ hội mà nhiều người mơ ước. Như tớ chẳng hạn, tớ rất muốn ra trường sẽ được học cao học Mỹ. Với bằng trung bình, điều đó thật khó khăn và có lẽ nên xếp vào hàng ... ước mơ. Nhưng có ước mơ, có hy vọng thì bạn sẽ mạnh mẽ hơn. ít nhất là vì tớ, xin hãy cảm thấy hạnh phúc vì mình đang có mơ ước của nhiều người ^_^
    Bạn hãy nhìn lên coi, có rất nhiều còn hơn chúng ta, vượt qua được họ chắc hẳn cuộc sống sẽ thêm thú vị ^_^. Tớ thì hiếu thắng lắm, chỉ muốn hơn người khác, nhưng đến bây giờ thì tớ vẫn chưa hơn được ai lên tớ vẫn còn ... ham "chiến" lắm ^_^
    Bạn là member của box này thì chắc cũng 84 như tớ. Cuộc đời còn dài mà, chuyện tình cảm có thể đã không được suôn sẻ như mình muốn, nhưng đã là quá khứ rồi. "Sông có khúc, người có lúc" biết đâu sau một lần đổ vỡ, bạn sẽ biết trân trọng tình yêu hơn và biết đâu ngày mai thôi, bạn sẽ có một người yêu mới, một người sẽ làm liền sẹo những vết thương trong lòng bạn (....tớ chẳng hạn ^_^)
    Hi na_knight, đừng cảm ơn thế ^_^, nếu bạn có tâm trạng giống như tớ thì hãy mạnh mẽ lên, 21 tuổi, đừng nói "không đủ can đảm". Ở trên này, tớ là đứa học kém, trông lên thì chả bằng ai, trông xuống thì chả...thấy ai ^_^, nhưng mà tớ chả thấy phải cúi đầu chịu kém trước ai cả. Và những người giỏi hơn tớ cũng chẳng ai dám hạ "level" của tớ cả ^_^. Bạn đừng bảo tớ...ngông, tớ chỉ muốn khuyên bạn một điều: hãy làm những gì mà ngoài bạn ra, người khác không thể làm được hoặc không làm tốt được bằng bạn. Hãy nói với mọi người rằng "ôi, tớ kém lắm", hãy nói với bản thân bạn rằng "làm quái gì có thằng nào hơn được tao".
    Hi all, tớ không bít là trong giọng văn, cách nói của tớ có gì tỏ ra ..."ngông cuồng, tinh tướng, dạy đời,..." hay gì gì đó không, còn với tớ những gì tớ viết trong topic này là đang nói chuyện với chính bản thân của mình chứ không phải là đang...huyênh hoang với người khác. Nhưng nếu mà các bạn cho là không được thì tớ sẽ tự delete các bài của mình.
    Regards
  8. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ BIẾT SUY NGHĨ NHƯNG MÀ....VẪN WA'' NGÂU VÌ NHỮNG CÁI VỚ VẨN MÀ ĐÁNH MẤT TƯƠNG LAI .NHƯNG CHẲNG CÁI GÌ LÀ MUỘN CẢ NẾU BẠN CỨ CỐ GẮNG HẾT MÌNH.. MÌNH TIN LÀ BẠN SẼ TÌM LẠI CHO MÌNH ĐƯỢC LỐI RA CỦA SỰ THÀNH CÔNG CHO CUỘC ĐỜI VÀ ĐÓ SẼ LÀ MÓN QUÀ LỚN NHẤT CHO NGƯỜI MẸ THÂN YÊU CỦA CẬU....OK
  9. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đi chết đi! Mới gặp chút va đập mà suy nghĩ đã nhiễm độc nặng nề như vậy. Thật hết sức tồi tệ mà, bết quá đi. Cái đầu rảnh việc vẽ ra nhiều kịch bản quá mà.
    "Thay vì phải vớt vát được những gì còn xài được. Thì người ta lại quay ra gây lộn một cách chua chát bất mãn với quá khứ...Nó là nguyên nhân chính gây ra những triệu chứng nguy hiểm về thần kinh"
    Có bao giờ có ai đã tự đặt câu hỏi mình thực sự có thể quay về thay đổi quá khứ được chưa. Câu trả lời là có: Mượn máy thời gian của DoremonCàng lúc càng tệ hại quá mức mà.
  10. na_knight

    na_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Hihi , nói chung là cái topic này hay đấy , to nomane : tui thích cá tính của bạn , tiếc rằng chúng ta đều là male (ặc ặc..) . Tuy tui không mạnh mẽ như bạn , nhưng tui tin rằng tui không phải là một thằng yếu kém. Bạn biết đấy , trong cuộc đời , không phải cái gì cũng có thể nói ra được , và những thứ nói ra được , chưa chắc đã làm được.

Chia sẻ trang này