Cách kỳ diệu giúp bạn đối đầu và và vượt qua những thay đổi khó khăn và thử thách trong cuộc sống . Cuộc đời không là những hành lang thẳng tắp để ta có thể dễ dàng đi qua mà không gặp một vật cản nào . Cuộc đời thường là những mê lộ buộc ta phải tìm kiếm lối đi cho riêng mình nếu muốn băng qua nó .Đôi lúc , ta cũng bị lạc lối ,đi vào ngõ cụt hoặc muốn từ bỏ tất cả Nhưng bao giờ cũng vậy , nếu chúng ta có niềm tin thì một viễn cảnh mới ,một cánh cửa sẽ mở ra. Có thể đó sẽ không phải là điều chúng ta từng nghĩ đến hay có ý đinh kiếm tìm nhưng sau cùng sẽ chứng minh rằng điều đó là tốt cho cuộc sống của chúng ta. A.J.Cronin Một cuốn sách hay hy vọng sẽ có ích cho mọi người trong cuộc sống . Cuộc sống vốn không bằng phẳng Nếu có ai ban cho tôi một cuộc sống không gặp trở ngại nào thì hấp dẫn thật đấy, nhưng tôi sẽ khước từ vì lúc ấy tôi không còn học hỏi được một điều gì từ cuộc sống nữa Allyson John Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống binh an ,hạnh phúc ,thuận lợi và không phải đối mặt với những biến cố ,sự thay đổi va những nghịch cảnh . Nhưng có lẽ hơn bao giờ hết ,chúng ta phải thừa nhận rằng những khó khăn thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống của thời đại đầy biến động này .Nó như một quy luật tự nhiên ,vốn có và không ai có thể điều khiển được . Đó có thể là những thay đổi rất nhỏ như mất một món đồ thân quen ,di chuyển chỗ ở hay có một người bạn mới . Đó cũng có thể là những thay đổi lớn hơn như bước chân vào một môi trường hoàn toàn không thuận lợi hoặc một mối quan hệ tin cậy bị đổ vỡ . Dù là thay đổi nào đi nữa thì sự thay đổi đó cũng sẽ mang lại ít nhiều những bỡ ngỡ ,khó khăn hoặc thậm chí đó là những cú sốc chưa từng gặp trước đây mà chúng ta cần phải có nghị lực để tìm lại chính mình ( Người vững thì đứng lại được ,người yếu thì bị cuốn trôi đi ) Quá trình thích nghi ấy đôi khi diễn ra nhanh chóng và không mấy khó khăn nhưng cũng có khi mất nhiều thời gian ,chứa đựng nhiều rủi ro và đau đớn ,đòi hỏi bạn phải có một tầm nhìn một niềm tin vững chắc hay sẵn sàng từ bỏ những định kiến không hợp thời .....Bạn có sẵn sàng đối mặt với những thách thức đó không? Ai lấy miếng pho mát của tôi Là một câu chuyện giản gị chứa đựng những triết lý sâu sắc về cách vượt qua những khó khăn và thay đổi cuộc sống. Câu chuyện kể về bốn nhân vật sống trong một mê cung đi tìm nhưng miếng Pho mát để nuôi sống mình và để cảm thấy hạnh phúc. Những miếng Pho mát trong câu chuyện tượng trưng cho những điều chúng ta khao khát muốn có trong cuộc sống .Đó có thể là một công việc tốt -một sự nghiệp vững chắc - một tình bạn cao đẹp -một tình yêu như ta hằng mong chờ -một cảm giác thư thái bình an trong tâm hồn ,hay cũng có thể đơn giản là một ngày nghỉ hạnh phúc bên gia đình ... Mỗi chúng ta đều có một cách nhìn về miếng Pho mát của mình và tất cả chúng ta đều vẫn từng ngày đang theo đuổi chúng vì rằng chúng sẽ mang lại hạnh phúc cho ta Còn mê cung trong chuyện chính là nơi chúng ta tìm kiếm điều mình muốn .Đó có thể là gia đình ,nhà trường ,xã hội ,nơi ta sinh sống và làm việc ,là những mối quan hệ hay là mê cung trong chính cách suy nghĩ của chúng ta. Trong câu chuyện ,các nhân vật phải đối mặt với những thay đổi bât ngờ trong mê cung và mỗi nhân vật có những phản ứng khác nhau tuỳ theo tính cách riêng của họ . Người thành công trong số họ đã ghi lại những kinh nghiệm của mình trên các bức tường của Mê cung .Đó là những điều cô đọng và giản gị nhưng là một chân lý rất uyên thâm ,phù hợp với mọi lứa tuổi Bạn hãy đọc và biến những đổi thay gặp phải trong cuộc sống của mình thành những niềm vui nhé. Chính vì những điều giản gi mà ý nghĩa đó trước thềm năm mới ngaythu_8 viết lại câu chuyện này ..Hy vọng sẽ giúp ích được một điều gì đó cho những ai chưa từng đọc Nếu là một điều gì đó trên bản nhạc Mình muốn là một dấu lặng Nếu để làm một ngày trong tuần Mình muốn làm ngày thứ 8 Nếu muốn viết một bài trên ttvnol.com mình muốn là một dấu chấm ...dấu phẩy trong suy nghĩ của các bạn Chúc mừng năm mới Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 28/01/2006
Những tính cách của chúng ta Trong câu chuyện bạn sẽ gặp 4 nhân vật tưởng tượng nhưng rất sinh động và thú vị . Hai chú chuột Đánh hơi và Nhanh nhẹn cùng hai người tý hon Chậm Chạp và Ù lì . Các nhân vật này đại diện cho những phần đơn giản và phức tạp trong con người của chính chúng ta,bất kể tuổi tác..giới tính chủng tộc hay bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới. Đôi khi chúng ta có thể hành động như chú chuột Đánh hơi _sớm phát hiện những thay đổi Hay như chú chuột Nhanh nhẹn -luôn nhanh chóng hành động trước một sự việc hoặc như anh chàng tý hon Ù lì _ thường phản đối và chống lại những thay đổi sẽ mang lại những điều tốt đẹp hơn . Dù chúng ta yêu thích và chọn tính cách nào đi cho riêng mình đi nữa ,tất cả đều muốn tìm thấy lối đi riêng trong mê cung cuộc sống để vượt qua những biến cố kho khăn và những lần thay đổi để tìm được miếng "Pho mát ''''của mình . Chú chuột Đánh hơi luôn phát hiện sớm những thay đổi . Chú chuột Nhanh nhẹn luôn nhanh chóng hành động trước một sự việc. Chàng Tí hon Ù Lì thường phản đối và chống lại những thay đổi vì sợ rằng điều đó có thể sẽ dẫn tới những việc tồi tệ hơn. Chàng Tí hon Chậm Chạp. Biết thích nghi đúng lúc khi thấy thay đổi sẽ mang lại những điều tốt đẹp hơn." Thích ứng với những thay đổi hay vượt qua nghịch cảnh cũng có tác dụng tốt như một sự nghỉ ngơi " Khuyết danh.
Đây là một cuốn sách Best seller có dịch ra tiếng Việt rồi. Quyển này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Buồn cười nhất ở Trung Quốc do nó bán quá chạy nên khi biết tác giả định viết một cuốn khác bọn đầu nậu đã tự viết một cuốn sách lấy tên tác giả của cuốn này. Cuốn sách đểu đấy bán chạy rầm rầm. Mãi về sau mới biết đấy là cuốn sách giả.
Đây là một cuốn sách Best seller có dịch ra tiếng Việt rồi. Quyển này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Buồn cười nhất ở Trung Quốc do nó bán quá chạy nên khi biết tác giả định viết một cuốn khác bọn đầu nậu đã tự viết một cuốn sách lấy tên tác giả của cuốn này. Cuốn sách đểu đấy bán chạy rầm rầm. Mãi về sau mới biết đấy là cuốn sách giả. Life is a box of chocolate Cám ơn bạn nha ... Mình thấy câu truyện này rất hay cách viết cũng rất thú vị ..mình đang định up lên cho những ai chưa đọc ... Life is box of chocolate Câu này nghe quen quá .. ngày thứ 8 là tên một bộ phim mình rất thích ..và đó cũng là nick của mình ...vote cho bạn nha Nếu là một điều gì đó trong bản nhạc .. Mình muốn là một dấu lặng Nếu được là một ngày trong tuần mình muốn là ngày thứ 8 Nếu được viết một bài nào đó trong ttvn ...minh muốn là một dấu chấm dấu phẩy ..trong suy nghĩ của các bạn Chúc năm mới ngọt ngào và đáng yêu như một viên kẹo socola