1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Who 're you , my friend ?!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mesa, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mesa

    Mesa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ... Một lúc nào đó , đã có ai thắc mắc về những mối quan hệ của tôi , về những người xung quanh tôi . Tại sao vậy ? ... tôi khác thường lắm sao ? ... tôi đã tự hỏi mình ...
    Bạn thân của tôi ơi , bạn là ai vậy ? Trong cái thế giới này , tôi dễ dàng tìm gặp hàng trăm người , hàng trăm cái "tôi" khác ( may mắn phần lớn chỉ là trên net thôi ) ... ha ha ... thật nực cười , hình như tất cả đều thật đặc biệt , thật cao siêu và đều khó hiểu . Họ có thể là một người cô lập ,một người khép kín , cũng có thể là một người vui vẻ hoạt bát . Họ có thể chat với 10 người một lúc , cũng có thể bỏ cả ngày ra để viết những lá thư đầy tâm sự . Nhưng tất cả bọn họ đều "tự thú nhận" một điều rằng ..không ai hiểu họ cả .Thế giới hình như chia ra làm hai phần , họ và những người không hiểu họ . Tôi không biết bạn nghĩ như thế nào về chuyện này , nhưng tôi đã không vui tí nào khi nghe họ nói về điều đó . Tại sao người ta lại dễ dàng nói ra rằng người ta quá cô đơn , bởi vì ai cũng giả tạo , ai cũng là kẻ lợi dụng , cơ hội ? Tại sao người ta lại có thể nói rằng những người bạn gắn bó với họ bao nhiêu năm là "không hiểu mình" , là "ích kỉ" ...
    Tôi nghĩ , có thể vì do tuổi trẻ chúng ta ngày nay lắm chuyện , "tinh vi" hơn ngày trước ... ha ha ... nên nhìn đâu cũng thấy ...vi trùng . Cũng có thể người ta bị nhiễm một vài tư tưởng tiêu cực từ internet , để cuối cùng ai có dịp là đều khóc lóc kể lể về "câu chuyên đời tôi" . Nhưng thật buồn khi nghe người ta gạt phăng một người bạn , rằng "trông có vẻ thân thế thôi" , rằng "nó chắc đi nói xấu sau lưng mình đầy ra" , "chơi thì cũng vui đấy nhưng nó chẳng hiểu gì mình đâu"... Tôi chẳng biết thực sự thì người ta trông chờ gì ở một người bạn , một-người-hiểu-mình .
    Tôi thì sao , bạn của tôi là ai ? Có lẽ bạn sẽ thấy ngạc nhiên nếu hiểu "sơ sơ" về cả tôi và nó ... cũng đã có nhiều người khác nghĩ như vậy rồi . Họ nói rằng họ không nghĩ tôi và nó có thể chơi thân với nhau được . Một thằng lúc nào cũng chăm chỉ , cẩn thận , sống có "thời khoá biểu chạy show" như nó , một thằng có thể nghĩ một việc bé xíu xa lắc đến vài năm sau , một thằng có thể tính toán chính xác rằng hôm nay ra khỏi nhà cần mang theo bao nhiu xiền cho đủ mọi thứ rối rắm hỗn độn nào học hành , ăn uống , chơi bời ... một thằng như vậy làm sao chịu nổi tôi nhỉ . Tôi thì theo kiểu "tonight we dance , like no tomorrow" ... và thường chẳng nghĩ nhiều đến ngày mai . Tức là "cái gì thích làm mà làm được hôm nay , thì chớ để ngày mai. Còn cái gì bắt buộc phải làm hôm nay thì ...để mốt hẵng hay" ... ha ha ... sống vô trách nhiệm với bản thân , và tôi tự an ủi rằng do tử vi mình nó thía ( mê tín wé pà kon nhẻ , mà thực ra tôi cũng chẳng bít wái giè về cái cung Nhân Mã của mình ) ... nhưng sao tôi chẳng bao giờ thấy phiền hà gì với thằng bạn nối khố của mình , và tôi chắc cả nó cũng vậy . Nó đi sáng sớm , và về khi đã tối mịt , tôi cũng gần như thế ... nói chung là thỉnh thoảng tôi với nó mới đi chơi một ngày ... à không ... một đêm mới đúng (ban ngày thì thời gian đâu ra nhẻ), để rồi sáng hôm sau lên giảng đường ngủ gục . Nó kể cho tôi nghe hầm bà lằng về lớp nó , về nhỏ người yêu hay cái bánh xe bị bể ... hoặc đôi lúc đem về cho tôi vài cái bánh ,bao kẹo ( chắc là anh chàng thó được ở buổi liên hoan nào , hay của người iu dúi cho ) ... khi thì rên rỉ dạo này bài vở ngập đầu hoặc đụng trúng ông giáo sư hắc ám ...Tôi chẳng kể hết được về nó , cũng như chẳng biết những điểm chung của chúng tôi là gì hay nó hiểu tôi được bao nhiêu , và có lẽ tôi cũng chẳng cần suy nghĩ về những điều vụn vặt đó nữa . Điều quan trọng là những niềm vui giữa hai đứa , có thể không đứa nào biết rõ đứa kia nghĩ cái gì , nhưng tự mỗi đứa cảm nhận được cái đứa kia cần .Nó , và những người bạn khác của tôi cũng vậy , chúng tôi chơi với nhau và hiểu rằng cái quan trọng nhất chính là những thời gian đẹp đẽ bên nhau , chứ không phải chỉ để "tả thực" về nhau theo kiểu hiểu hay không hiểu , biết hay không biết .
    Ai cũng muốn tìm đến những niềm vui trong cuộc sống , và người bạn nào mang đến cho ta niềm vui đó , tức là người hiểu rõ ta , hiểu rõ điều ta muốn. Liệu có bắt buộc một người bạn của ta phải nói vanh vách về ta , cả về tính tình , cuộc sống hay những tâm sự thầm kín mà đôi khi chính ta cũng chẳng nhận thức rõ . Liệu bạn có chắc bạn cần một người bạn hiểu rõ bạn như hiểu một tác phẩm , đọc suy nghĩ của bạn như đọc một cuốn sách ? Thay vì bạn cứ tự dằn vặt rằng người ta không hiểu bạn , hãy tự hỏi rằng bạn có muốn người ta hiểu tất cả về bạn không . Đối diện lại với chính mình , tôi nghĩ bạn sẽ nói "không" .
    Khi tiếp xúc với người khác , một người xa lạ chẳng hạn , nếu bạn cảm thấy vui , thấy thú vị về người bạn mới thì bạn có nghĩ ngợi rằng họ có hiểu mình không ? Chắc chắn là người ta chưa biết gì về bạn cả ... vậy thì bạn có mở lòng ra đón nhận một người bạn mới ? Nếu câu trả lời là "không" thì chắc là bạn đang sống trong hoang đảo của chính mình . Còn nếu bạn nói "có" thì có phải bạn đã hơi hẹp hòi với những người bạn lâu nay gắn bó vì sự nghi ngờ vô lý của mình không ?Hãy mở lòng ra với những người bạn của mình để vun xới cho tình bạn . Người ta chỉ tìm thấy thứ người ta muốn tìm , đừng nhìn bạn mình bằng đôi kính của sự nghi ngờ , bạn nhé !
  2. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác này viết dài wá hả ?? bác đang nói về một thứ "tình" , ờ cụ thể là tình bạn, nói chung bác đang bộc bạch tâm sự của mình, hay có thể nói là bác đã từng có suy nghĩ không tốt về tên bạn thân của mình , đã là bạn bè mà còn là thân nữa thì sẽ không tránh khỏi những giây phút cãi vã nhau, wan trọng là lúc làm lành, có nhiều cách phù hợp với từng đôi bạn wuan trọng là phải làm cho phía kia tốt đẹp hơn lên chứ không phải là để đánh bóng bản thân của mình phải không ợ ???
  3. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    He he tôi nè tôi nè, mà bạn là gái háy trai vậy. Nếu là con gái thì càng tốt ..he he..
    Nói đùa với bạn tí thôi, thực ra mình đang rất vui vì mình tự làm ra chúng, nhiw người tham lắm cơ, cứ muốn phải thế nè thế khác mới là vui, nhưng biết đâu lại là zui.
    Hôm nay vui quá
  4. phult

    phult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To Mesa: Mình rất thích bài viết của bạn. Thật sự nhiều lúc mình còn chẳng hiểu được mình nữa thì làm sao có thể yêu cầu người khác hiểu mình bạn nhỉ. Nhưng con người là như thế, luôn tham lam và đòi hỏi trong tất cả mọi vấn đề. Bây giờ phải đi rồi, mình sẽ viết tiếp cho bạn sau. Chào nhé.

Chia sẻ trang này