1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"WHY...."Cho tôi 1 lời khuyên. please.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quyen8x, 06/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyen8x

    quyen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    "WHY...."Cho tôi 1 lời khuyên. please.......

    Sáng nay như bao sáng khác.Tôi dậy muộn hơn có lẽ vì cả tối qua tôi kô ngủ được.Lần đầu tiên trong đời tôi đau đến thế...kô phải do tâm lý thật hay kô nhưng đầu tôi rất đau .đau lắm.và chắc tim tôi còn đau hơn thế nữa.10h sáng dậy tôi lại nghĩ chuyện hôm qua.Tôi dậy bật máy tính lên mở yahoo như 1 vô thức kô hiểu sao tôi Buzz người đó:"Bướng,Anh yêu bướng".
    Tôi là 1 chàng trai được mọi ngưòi nhận xét là khá đẹp trai(mức bt) và nhiệt tình với bạn bè nhưng trật vật trong chuyện học hành vì đến giờ tôi vẫn fải vừa học vừa làm (Học liên thông CD-DH)và cũng đã yêu 1 lần rồi.Em là một cô bé ko xinh nhưng mà có vẻ gì đó rất kiêu sa và cuốn hút .Chính cái tính cách rất trẻ con và "bướng"đã chinh phục trai tim tôi.Thực ra tôi quen em từ rất lâu rồi hồi em học cấp 3 cơ(và thầm yêu).Nhưng tôi chỉ là 1 chàng trai nhút nhát nên Đến tận bây giờ tôi mới nói lời yêu em sau khi tình cờ gặp lại em trên mạng(cách đây8 tháng).E đã qua 1 mối tình thời cấp 3(đấy là tôi biết).
    Chúng tôi chính thức yêu nhau được nửa năm nhưng có 1 điều E chưa bao giờ nói câu E yêu anh(bây giờ tôi đã hiểu).mặc dù tôi đã dành hết tình cảm cho em.Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp,rất nhiều chuyện hài hước diễn ra khi đi chơi với nhau.Đã từng đến biển,Hay lãng mạng hơn là lên sapa 4 ngày với nhau.Chúng tôi có nhiều điều để kể lắm mà chắc những đôi yêu nhau đều muốn kể.Vâng Tôi rất Hạnh phúc
    Ngày 5/11/2009 Số phận như trêu người tôi khi chính hôm Đó Tôi biết tin là mình sắp được đi làm cho một công ty của nhật bản với một mức lương mà nhiều SV mới ra trường mơ ước.Nhưng cũng chính hôm đấy Tôi phát hiện ra 1 điều,1 điều mà nửa năm nay tôi vẫn hỏi ?oWhy? tại sao.E đã lừa dối tôi.trong thời gian nửa năm, em đang yêu tôi em cũng đã yêu 1 người khác trước đó rồi nhưng đang ở xa.Hắn là bộ đội công tác cách nhà em 40 cây.E và tôi đều là ở HN.Tôi đoán em và người kia yêu nhau từ hồi em là SV nhưng Vì sao em dấu tôi.Vì sao em yêu người đó mà vẫn đồng ý nhận lời yêu tôi.vẫn đi chơi với tôi.Why Why.Hôm qua tôi đã nói câu này bao lần rồi chắc chỉ tôi mới biết
    Em có biết là tôi đau lắm ko.Tôi rất muốn khóc nhưng là 1 thằng đàn ông tôi ko tài nào khóc được.Tôi đã hiểu vì sao em chưa bao giờ nói lời yêu tôi,vì sao những ngày lễ 2/9,trung thu em đều kiếm cớ giận dỗi tôi để đi chơi với người đó.Tôi hiểu vì sao em dạo này em ít muốn hôn tôi hơn,ít ôm tôi khi ngồi sau xe.Hiểu vì sao em giận hờn vô cớ và đổ hết bực dọc lên người tôi.Có lẽ em đến với tôi vì những lúc em cô đơn,thấy buồn.Em đâu có biết là tôi yêu em nhường nào.Vì em mà tôi mất việc làm ở cơ quan cũ(vì hay nghỉ làm đi chơi với em).Vì em mà nhiều hôm tôi đi công tác tỉnh mà tôi mặc mưa gió để về với em chỉ để được nhìn thấy em,nói chuyện với em rồi sáng hôm sau phai đi luôn.Vì em mà nhiều hôm tôi cãi nhau với sếp,vì về sớm để đón em,đưa em đi chơiVì em mà tôi thức thâu đêm để thiết kế cho e một bức ảnh mà em thích rồi sang ra phải đi làm luôn?Vì em mà tôi phải hy sinh nhiều thứ.E có biết ko.
    ĐAU THẬT MẸ KIẾP
    Sao em lại dấu tôi.E phải biết 1 chàng trai thông minh sẽ có cách để biết biết về quá khứ của em chứ,biết em đang nghĩ gì mà đang làm gì chứ?E biết anh đau thế nào khi biết em vẫn yêu người đó Tôi như là 1 thằng dự bị.Đau thật ******** THẬT.Sao số phận lại trêu ngươi tôi đến thế .sao đúng hôm tôi rất vui vì mình đã có tương lại thì E lại kéo tôi rơi xuống nhanh đến thế.E đã kéo tôi từ trên mây 1 cách thật là đau.
    Cả chiều hôm qua tôi như 1 thằng vô hồn.Tối tôi đã bỏ học mà ngồi bên quán nước cạnh nhà em mấy giờ liền.tôi đã hút gần 1 bao thuốc mặc dù đã hứa với em là bỏ và đang ho vì cái lạnh đầu mùa.Tôi dã gọi cho mấy thằng bạn thân đi uống rượu tối nay.Nhưng tôi đã bỏ mà đến bên em .Tôi muốn nhìn thật kỹ em để hiểu Why Why Why.tại sao một cô bé hồn nhiên vô tư đến thế lại có thể lừa dối tôi.Ko hiểu sao tôi lại báo tin vui này cho em biết trước cả mẹ tôi.Có lẽ tại tôi đã quá yêu em.Nhưng từ bây giờ liệu tôi phải làm thế nào đây.Tôi có bỏ cuộc 1 lần nữa ko,hay đấu tranh để dành lại em từ người khác.Hay là gửi những dòng này đến em?..
    TẠI SAO.WHY.please
  2. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tấn công, tấn công và tấn công đừng bỏ cuộc bác ah, hãy giành lấy những gì mình yêu quý mình ham muốn bác ah, bác có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào nhưng không phải lúc này, em ấy sẽ thuộc về bác...
  3. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    ...."thuộc về " hay tiếp tục bị lừa dối ......
  4. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Cứ thấy sến sến thế nào ý. Tiếng Việt gõ còn sai chính tả lại còn bày đặt tương cả tiếng Ả Rập vào.
    Nếu ko phải chém thì cứ thấy buồn cười... "1 chàng trai thông minh" () chẳng bao giờ bị 1 đứa con gái xỏ mũi thế, lại càng ko ngồi đần mặt ở góc nhà nó mà rên rỉ.
    Nói chung là ý, tóm lại là ý, cứ đến van xin, thậm chí lạy lục nó để tiếp tục, coi như "Anh khờ khạo lắm, ngu ngơ lắm. Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì". Còn không thì thôi, cụp đuôi phắn rồi lại hiên ngang làm một thằng đàn ông "thông minh", "khá đẹp trai, nhiệt tình".
    Đùa chứ, ghét nhất những thể loại kiểu này, đúng là đôi lứa xứng đôi.
  5. quyen8x

    quyen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.dù những lời nói của bạn hơi có phần đả kích.nhưng những lời đả kích đấy Mình đã sáng ra 1 phần.cảm ơn.Nhưng có lẽ bạn chưa biết là E đó chưa biết tôi fát hiện ra bí mật này.Và có lẽ bạn chưa yêu ai thật sự rồi
  6. mod198x

    mod198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, đọc bài này lại thấy mình tệ thật. ÍT nói cái câu ấy và chẳng bao giờ tự nguyện nói. híc, nhưng lí do thì k phải giống như ngyeu chủ topic.
    Chủ topic này, hãy tỉnh táo và lấy lại tinh thần đi, có thể bạn sẽ chiến đấu để giành lại ty của mình và đạt được nhưng cũng có thể ngược lại. Nếu 1 người quyết định quay đi thì cũng khó để mang người ta lại bên mình đấy. Hãy sống sao để 1 ngày nào đó cô bé ấy biết rằng mất bạn là 1 một mất mát lớn của cô ấy.
    Tặng bạn bài hát này: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_ad1uPqrIY
    Cố gắng lên nhé.
  7. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Văn của tớ thuộc thể loại châm biếm đả kích, cho nên hay làm nhột tai một số thành phần.
    Tớ tưởng chọc ngoáy cậu sẽ lại lên cơn như một số thành phần trong này chứ, nhưng nếu cậu nghiêm túc thì tớ cũng nói thật, cậu nghĩ tớ chưa yêu ai nên nghĩ vậy? Cậu nhầm rồi. Không phải cứ yêu là con người ta cứ nhắm mắt nhắm mũi vào. Yêu bằng trái tim, cùng với cái đầu nữa. Nếu đặt giả thuyết cậu yêu say đắm ai đó, nhưng người ta ko yêu cậu, vì đã có người khác rồi. Lúc đó, cậu có thể đau khổ, tương tư, đơn phương... Nhưng xứng đáng, tình cảm mình đặt đúng người.
    Còn ở đây, cái thể loại cứ lấy cái điệp khúc "Em cô đơn, em trống trải, em cần một người bên cạnh... bla bla..." rồi cặp kè ông này trong khi ông kia đi công tác thì xin phép, khi đó chả việc gì fải đau khổ. Nó thích thế mình cũng chấp nhận, nhưng phải đòi được những gì mình đã, đang và sẽ mất cho nó. Con gái cũng lắm loại, nhưng nếu bận tâm vì những loại như này, người ta gọi là... ngu yêu. Giống kiểu ngu trung thời xưa vậy.
    Tất nhiên, cũng ko phải có những ngoại lệ mà ko thể đánh giá rõ ràng như thế đc. Có những cô gái mà mình fải bất chấp tất cả, sĩ diện, cái tôi cá nhân để chinh phục, dù sau đó ko thành công. Nhưng ít nhất ta sẽ học được 1 điều gì đấy... Hãy biết phân biệt giữa "yêu" và "mù quáng". Tặng cậu câu châm ngôn này: Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
  8. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    em kia cũng ếch nhỉ. Đi yêu bộ đội. Vừa nghèo vừa khô. Bỏ đi cho xong bạn ạ. Tiếc gì
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    1. 1 chàng trai thông minh thì hông bao giờ viết sai lỗi chính tả
    2. Cô ta chưa nói "yêu" - mà cậu mới là người thường xuyên nói ... vậy cớ gì trách được cô ta là kẻ lừa dối ?... nếu có trách, thì chỉ trách được cô ta cái tội "tham lam"
    3. Đã dám yêu thì đừng than vãn, chửi rủa hay kể lể kiểu tính toán kiểu "anh đã làm cái này cho em, làm cái kia cho em ... em thật tồi khi hông trả lại ngần ấy cho anh mà còn phụ anh?..." Yêu mà bo bo giữ cái suy nghĩ "cho - nhận công bằng" thì cứ ngồi đấy mà ôm mộng.
    4. Thông minh thì tự biết cô ta có yêu cậu hông ? nếu tự thấy cô ta hông hề yêu thì còn muốn đoạt lại để làm gì ?... tính sưu tập người à ?.. còn nếu muốn giành lấy kiểu làm cô ta yêu cậu thật sự thì bình tĩnh mà suy nghĩ đi ... nhưng cái gì đã hông thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình đâu.
  10. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Ui , thế này bác chủ thớt ạ
    Thứ nhất , nghe giọng bác sến sến thế nào ấy , lại viết chính tả sai thế kia .....
    Thứ hai nhé, bác kể chuyện có vẻ tự hào về bản thân và "cuộc tình trong mộng" của mình quá, thế có phải huyễn hoặc bản thân không . ....AQ tinh thần chứ còn gì nữa !
    Em là em phục bác cái vụ học hành, rồi giờ đc đi Nhật, lương bên đó thì phải biết !!!Thôi thì chuyện đã đến nước này, bác trách ai, trách em nó hả! Gái này cặp với bác, mà chưa bao giờ nói tiếng yêu ! Em gái vẫn có tự trọng đấy chứ :P . Dù sao em gái vẫn là ng lí trí hơn bác rồi !!!!
    Đi Nhật, kiếm xiền, hoàn thiện bản thân , rồi chả phải khóc với lóc vì 3 chuyện nhi nữ thường tình

    Sông dài biển rộng , là zai ngon , gái sẽ theo ! Mà cuộc sống cứ thay đổi hàng ngày, có khi nhìn lại, bác lại cám ơn em ấy đấy chứ

Chia sẻ trang này