1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"WHY...."Cho tôi 1 lời khuyên. please.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quyen8x, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chuẩn đấy. Lịt mịa, cái bọn nào chê chính tả, thích vặn vẹo chữ nghĩa té mịa nó vào viện hàn lâm mà giảng dạy nhé.
    Lịt mịa, cái bọn nào chê chính tả, thích vặn vẹo chữ nghĩa té mịa nó vào viện hàn lâm mà giảng dạy nhé.
    Quay lại với chú chủ thớt. Chú thích thì chú cứ chửi bỏ mịa con kia đi. Chửi cho sướng cái mồm. sau đó âm thầm lặng lẽ tìm cách xẻ thịt em vẹo.
    Anh thật, em kia có bị chú thịt hay 10 thằng khác thịt thì sau này vẫn cứ phẻ. Còn chú nhỡ có không liếm láp được gì ở em ấy thì sẽ chấm mút đwowc ở em khác. Chú mày mới ra trường, đời còn màu hồng nên chưa quen với thất bại. H mới bị phát đầu đã hoắng cả lên.
    Chú xem thằng sâu đờ kia kìa, công tác cách gái 40km, nó có sợ gì đâu. Chú mầm em nó hàng ngày thế nào là việc của chú, chứ một khi lễ tết nó về là gái phải phục vụ ngay. Một năm nó có vài ngày để múc gái, những ngày còn lại nó mà giống chú đặt câu hỏi why why chắc nó vỡ mẹ đầu mà chết.
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thôi xong, sau chuyện này lại có thêm 1 đồng chí nữa coi thường gái và... "t/y đik thực" rồi
    Thứ nhất là bạn hãy xác minh lại mọi chuyện cho chính xác, kẻo đổ oan cho ng` ta thì tội. Còn nếu chuyện nó đã rành rành ra đấy rồi thì còn hỏi tại sao làm j nữa? Biết tại sao rồi thì có thay đổi được mọi việc ko? "Giành lại ng` mình yêu" á, đấy là khi ng` đó xứng đáng để mình chiến đấu thôi!
    Dũng cảm lên mà chấp nhận sự thật. Chấp nhận rồi, từ bỏ rồi, thì mọi việc cũng sẽ là quá khứ thôi... Đừng hận vì mình đã bị lừa dối, mà hãy vui vì ít ra mình đã thành thật.
    Mà nói thật là bạn... vô tổ chức khi yêu quá, dù gái thik 1 ng` tôn trọng và yêu thương mình thật lòng, nhưng cũng thik 1 ng` biết tôn trọng và yêu thương chính bản thân anh ta vậy.
  3. Tranger_19

    Tranger_19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Nan đề sư ká .
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    sabishi ne.... Cũng đang ở trong tình cảnh chủ top.....buồn muốn chết .
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tại sao á?
    Tại vì bạn đánh mất mình trong tình yêu đến mức ko có gan để hỏi "Tại sao em ko nói yêu anh" sớm hơn?
    Bài học: Lần sau yêu em nào đừng hy sinh nhiều, hy sinh vừa phải trong mức có ko được đáp lại cũng coi như làm phúc. Và cũng phải cho mình quyền đòi hỏi tình cảm đáp lại. Phải tin là mình có giá trị, có quyền để đòi hỏi những thứ đấy. Mà ko được đáp ứng thì cũng dũng cảm mà bái bai đi.
    Bạn là đàn ông cơ mà nhỉ, phải coi tự trọng mình cao hơn tình yêu chứ? Nhiều bạn cứ nghĩ luỵ tình thì phụ nữ yêu, nhưng tình thật là nếu cô ta ko yêu bạn, bạn luỵ tình chỉ dẫn đến:
    1. Nếu cô ta tử tế tí, cô ta bỏ đi.
    2. Ko tử tế thì: A, bò đây rồi, chăn thôi. Bạn rơi vào trường hợp này.
    Công nhận là em của bạn thì cũng thuộc loại ích kỷ tham lam, nhưng mà tại bạn tạo điều kiện thuận lợi trước cho em ấy thể hiện thôi, haizzz.

  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ thì cứ nên thẳng thắn, hẹn em nó, hỏi thẳng: "em yêu thằng khác rồi à?". Em nó nhận thì thôi, tha, đường ai nấy đi, sao phải xoắn. Cũng chẳng nên tiếc những gì mình đã bỏ ra cho em nó vì dù sao thì cũng đã hết mình cho 1 tình yêu.
    Còn nếu em nó chối, thì nên xem lại, nguồn tin kia có đúng ko?
    - TH1: đúng, loại luôn khỏi bộ nhớ ngắn, trung và dài hạn. Loại này ko đáng để mình phải tốn kalo.
    - TH2: sai, xin lỗi ẻm, rùi lại abc... tuỳ bác.
  7. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu quá lời. Bạn là đàn ông con trai mà sao yếu đuối vậy? Thay vì ngồi rên rỉ, tu rượu than thở, bỏ phí thời gian tuổi trẻ vào một cô gái KHÔNG XỨNG ĐÁNG (bắt cá hai tay, gian dối...) thì hãy ngẩng cao đầu, tìm một người mới, người yêu bạn thực lòng và tốt đẹp hơn cô ấy, để cô ấy thấy là không có ả thì anh vẫn sống tốt và còn hạnh phúc hơn nhiều. Phải làm người ta HỐI HẬN vì đã lừa dối bạn chứ không phải để người ta THƯƠNG HẠI mà quay lại với bạn đâu. Mà đã không yêu thì có cố đến mấy cũng vậy thôi, giả dụ cô ấy có quay lại với bạn thì liệu bạn có dám khẳng định là cô ấy lại không ngựa quen đường cũ, tìm vài anh làm bầu bạn trong lúc bạn đi công tác không?
    Nghe bạn nói Tại sao liên hồi làm tớ nhớ đến bài văn mẫu đọc hồi lớp năm, một em bé phân tích truyện Cô bé bán diêm. Chỉ có trẻ con hay những người bế tắc mới ngồi hỏi tại sao. Trong cuộc sống này, một chàng trai thực sự không RÊN mà HÀNH ĐỘNG.
    Chúc bạn vui vẻ. Đừng lãng phí phút nào trong cuộc sống của bạn, mỗi phút bạn dùng để mà than thở là bạn đã đánh mất 60 giây hạnh phúc rồi.
  8. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của bạn. Coi như đó là 1 bài học cho bản thân thôi. Loại con gái như vậy không đáng để cho bạn phải buồn khổ đâu. Vui lên mà sống, đời còn đẹp lắm
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Top " Thất bại trong tình yêu , làm sao để đứng dậy ?" chưa ráo mực thì lại thêm gà nữa vào rên . Ở đây " mái " khóc thì ít , gà khóc thì nhiều . Phải chăng " âm thịnh , dương suy " ?. Các gà ở đây lộ " huyệt " nhiều quá . Kiểu này thì hỏi làm sao mà tụi " mái " nó không bắt "bài" các chú được.
    Cả tay bộ đội ,cả gà chủ Topđều gặp phải con đĩ đượi . Mộtthằng thì ngày ngày ca bài " Gửi em ở cuối sông Hồng " , một thằng thì sớm , tối ngửa mặt lên giời " Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..." . Còn mái kia thì vẫn được dâng dâng thóc đều đều .
    Dẹp , dẹp ngay . Bồ là bồ , đĩ là đĩ . " Đánh đĩ" thì thiên hạ chẳng ai cười , nhưng khóc vì điếm thì hài lắm thay .
    Gà chủ Top đứng ngay dậy , không lờ vờ ở nhà con mái xệ đấy nữa . Dạo quanh phố phường với tư tưởng gặp mái nào cà mái đấy , trước hết cho khuây khoả sau là nâng trình . Rồi chú sẽ thấy , đời không chỉ có mỗi đĩ đấy là vui mà đời còn nhiều con "mái " hay lắm .
  10. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cậu na?y yếu đuối quá.
    Như các bác trên kia nói ấy. Sau khi đaf xác nhận sự việc chắc chắc đúng rô?i thi? chu? động ra đi, du? đau thi? cufng đê? cho gái pha?i nê? tý, chứ bây giơ? ma? co?n ba?y đặt đấu tranh thi? gái nó co?n thương hại va? khinh ra đấy. Vi? đánh giá ti?nh hi?nh thi? gái đó ko yêu cậu thật lo?ng đâu, vi? ko muốn bo? qua 1 thă?ng zai si ti?nh mi?nh thôi.
    Đa?n ba? vốn tham lam thế ma?, mịa
    Ui zơ?i kê? ra thi? cái việc đong đưa ơfm ơ? với gái la? thi vị nhất, chứ cứ bước va?o yêu đương thật lắm thứ khó nói
    A?, tiện thê? ho?i các cao thu?. Em đang đong 1 gái, gái hơi thất thươ?ng, lúc nc vui ve? nhiệt ti?nh, lúc lại ngang bướng vô cớ. Hôm nọ, chát chít nói chuyện bi?nh thươ?ng xong, trc khi G9 đê? đi ngu?, gái nó phán 1 câu: Anh tre? con nhi? (ko rof thái độ gi?, ko hiê?u la? trêu chọc hay nghiêm túc nưfa)
    Ý la? la?m sao ha? các cao thu?????

Chia sẻ trang này