1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Why do you choose your nick?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 26/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    còn tôi chọn nick này vì tôi luân mong muốn minh có thể trở thành người đàn ông tuyệt vời nhất của ai đó.....


    POORMAN@
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Em chọn captain bởi vì ở lớp em học chúng nó toàn gọi em thế thôi. Em vốn là đội trương đội bóng mà, oai chưa?
    captain, người đội trưởng tận tuỵ........
    ẹdgkreokg
  3. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    mỗi một cái nick là một cách thể hiện tính cách của mỗi con người
  4. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích buổi đêm, đây là thời gian duy nhất trong ngày mà đầu óc được nghỉ ngơi thoải mái, vì thế cho nên mình mới lấy nick là fandem.
    FANDEM In 1980 family
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Nói đừng cười nhé...Tớ hơi Carzy đó..nên mấy đứa bạn thân hay kêu là cô gái hoang dã..! Mà tớ thì rất yêu Mèo..thế là...Tớ chọn nick này...Đến giờ thì vẫn Crazy như ngày nào..chán qúa là chán!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 198X FAMILY
  6. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Batigol cầu thủ tiền đạo ASRoma và tuyển Argentina. Trên sân cỏ anh luôn là ng tìm lấy cơ hội và tự tạo cơ hội, một cầu thủ có lối chơi thực dụng và luôn tràn đầy tình yêu bóng đá. Ngoài đời là con ng đầy cá tình yêu thuơng gia đình bạn bè dồng đội. Đó là một nguời đàn ông thật sự.
    Tôi sẽ cố gắng đựoc như anh ta.
    Sir_Batis in Club1980
  7. Matronly_Bui

    Matronly_Bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Matronly tiếng việt có nghĩa là.......Và Bùi là họ của cô ấy..Mình đã từng yêu cô ấy...Khi quyết định rời bỏ cô ấy..không bao giờ mình nghĩ là sẽ có lúc phải hối hận như thế này..Cô ấy không tha thứ cho sai lầm đó của mình...! Mình ôm mãi trong tim cái tên trìu mến của cô ta..
    Tren mat dat ngay xua khong co duong, nguoi ta di mai ma thanh duong
  8. never_to_far_new

    never_to_far_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tôi chọn nick này vì khi tôi chia tay với người ấy tôi đã được nghe bài hát "never to far" của Mariah Carey và tôi cảm thấy hoàn cảnh của mình thật giống bài hát đó..
    Tôi không bao giờ muốn mất anh ấy cả...
    YOU MY EVERYTHING, THE SUN THAT SHINES ABOVE YOU MAKE THE BLUE BIRDSING.
    THE STARS THAT TWINKLE WAY UPIN THE SKY TELL ME I'm in love
    Careless whisper
  9. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Tại sao tớ lại chọn cái nick này á? đơn giản vì tớ béo ú. Ai đã từng đến nhà tớ rồi sẽ thấy ngay bằng chứng thuyết phục cực.
    Trùi ui, cái TOPIC hay như thế này mà nỡ để nó trôi xuống tít trang 4, thảm thương quá...........
    Chồng yêu ơi, bây giờ em mới hiểu, thì ra là như thế..........
    tibeou - I love my 80 family
  10. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sóng bạc........................
    Sóng lúc êm đềm thủ thỉ, lúc cồn cào sao động
    Bạc chỉ là phụ trợ thêm cho sóng thôi, nhưng Sóng chưa bao giờ bạc cả. "Tôi thà để người phụ chứ không bao giờ phụ người (trước)" (đối lập với câu nói của Tào Tháo)
    Songbac In 1980 family

Chia sẻ trang này