1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Why do you choose your nick?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 26/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ami_tieuthu

    Ami_tieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nick của mình là Ami_tieuthu. Ami là Thuỷ thủ Sao Thuỷ, nhân vật mình thích nhất trong Sailor Moon. Thuỷ thủ Sao Thuỷ Ami tượng trưng cho nước, rất nữ tính, thông minh, điềm đạm, hơi lạnh lùng. Tuy không xinh đẹp rực rỡ như Venus, không cá tính như Mar, không lanh chanh trẻ con như Moon.
    Ami là nhân vật tóc ngắn, ngày xưa mình như vậy, nhưng giờ thì tóc dài rồi. Đây cũng là nhân vật học hành, giống mình, chôn vùi trong cái sự nghiệp học đến giờ chẳng làm được cái trò trống gì... hic
    Còn "tiểu thư" là vì ngày xưa mình hơi bị yếu, không được khoẻ mạnh lắm, lại thêm được bạn bè cưng chiều nên thỉnh thoảng cũng "nhõng nhẽo" như tiểu thư vậy. Bây giờ thì cứ có điều kiện là cũng "nhõng nhẽo, nũng nịu" ra trò, còn bình thường thì..... gặp mới biết
  2. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nick à? Hình như là tăm tia được của một ai đó trong một đống người quen. Lười reg nick mà! Mấy cái nick cũ chán dùng rồi. Hì hì...
    Hỏi sao lại đưa cho em một cái nick chuối củ thế? Xấu xí, chả có ý nghĩa gì cả?... Thì nhận lại được một nụ cười siêu... nham hiểm. (Còn nham hiểm chỗ nào thì không biết!)... "Nick đấy hay đấy chứ. Từ thổ dân người ta dùng có nghĩa là ngư lôi (hay tên lửa gì gì đấy)" (trích lời của người cho nick). Đại loại là thế, nghe chả hết đã phắng đi rồi... Nên thôi, đồ chùa, cứ dùng. Cứ kệ. Chứ có được chọn lựa quái gì đâu.
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ....Theo nguyện vọng của em thì ý nghĩa nick của anh sẽ là như vậy nhé nhưng thực tế thì là Why Not. Điều đó có nghĩa là mọi thứ chúng ta đều có thể làm được nếu chúng ta thực sự muốn làm điều đó.
  4. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hehhe hoá ra Y_NOT là why not, là tiếng anh., thế mà mình cứ tưởng tiếng việt ko dấu, lại tưởng là "yêu nốt", lại nghĩ bụng bảo bác này hoành tráng thật! Hoá ra lại là... tại sao không, chẹp, chẳng can dự gì đến yêu nốt tí nào cả.:)
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản là tên của tôi nhưng mà bằng tiếng Nhật.Tiếng anh thì ai đọc lên cũng dịch ra thành tiếng Việt nghĩa là gì nhưng tiếng Nhật thì nghe vừa hay lại vừa ko dễ bị lộ. Chẳng nghĩ ra được cái tên nào hay để phù hợp với mình hơn là cái tên bố mẹ đặt cho mình, nên chọn cái tên đấy. Aki là mùa Thu, Yuki là Tuyết. Thu thì nhiều nhưng Tuyết Thu thì lại ko nhiều..( mỗi tội từ hồi học đại học, tôi phát hiện ra có hàng thịt Chó trên đường Kim Mã rẽ vào Cầu giấy có tên là Tuyết Thu..Ko hiểu có ngon ko nhưng mà thấy cũng to ). Với lại nhiều người hỏi tại sao mùa thu lại có tuyết, dở hơi à, tôi cũng ko biết phải trả lời thế nào, chỉ đơn giản là mẹ tôi đặt tên cho tôi như thế và tôi thấy nó hay, lạ và tôi thấy nó có ý nghĩa. Có đứa bạn lại hỏi là thế bố ****** đi Nga à, thế mới đặt tên mày là thế chứ, Nga còn có tuyết vào mùa thu còn VN thì đến mùa đông còn chẳng có tuyết//:) Thực ra chẳng phải thế. Nếu ko nhầm thì tại hồi xưa mẹ tôi thấy có 1 cô y tá vừa xinh, vừa dễ chịu lại tốt tính, hiền lành( đặc biệt là xinh nhé, tên là Tuyết Thu nên tự hứa với mình có con gái sẽ đặt tên thế để xinh và hiền giống cô ý-hé mỗi tội lại chẳng giống mấy)
    Tóm lại chỉ đơn giản thế thôi.
    Bông tuyết mùa thu.
    Àh quên, nói ra thế này mới thấy box mình nhiều tuyết quá, nào thì snow flakes nào thì falling snow nào thì hoa tuyết...tuyết lạnh, lạnh hết cả box80.:D
  6. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    He he, nick của mình thì dễ hiểu, mỗi tội ko ngắn gọn, xúc tích thôi Mình chỉ sướng về Hà Nội vào mùa hoa ngọc lan nở , he he, lên khu Biệt thự Hồ Tây chiều hè mà mùi lan cứ thoang thoảng, sướng
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hì hì nghe bác này giới thiệu nick mình e cũng đâm ra thích cái nick của bác vì nó gần giống với cái câu mà e thích (mặc dù chả bao giờ giữ vững được tư tưởng giống thế nhưng vẫn thích)
    Why not= Nothing is imposible
    TO nick aki_yuki: Nick của e hay đấy và tên của e cũng hay lắm..hì hì hoa tuyết mua thu..lạ.đặc biệt....và vì cứ nghe đến snow là chị thích..hi hi..nhưng tuyết trong thu thì chỉ nghe thấy lần đầu....(có khi fải làm chuyến qua Nga đển ngắm ah..hi hi...)
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Text Howcome là một từ rất Úc, hihi, nó chẳng qua cũng là một câu hỏi mà ai cũng phải thốt lên trong một ngày, chỉ có điều Ozzie nhà ta điệu đà nên phát triển nó thành "HOWCOME" mà thôi...
    Đùa thôi chứ chọn Nick như thế này chẳng qua có mấy lí do mọi người ạ:
    - Thứ nhất: Cuộc đời thật lắm câu hỏi, nhưng mọi người có công nhận, "tại sao..." hau được dùng nhất trong mỗi ngày không?
    Hơn nữa, Howcome (HC) đã tham gia mạng ttvn lâu lắm rồi, dưới một cái nick hay ho chẳng kém BeautyBowl, chẳng hiểu sao có mấy hôm không log im được, bực mình quá, cứ hỏi "tại sao, tại sao" hehe
    - Thứ 2: "Người ý" của tớ cũng mang "bí danh" như vậy trên một trang web (mà chúng tớ có dịp làm việc cùng nhau) và quen nhau, thế là đó cũng là lý do để tớ chọn "hắn" hihi
    - Cuối cùng, vì tớ nghĩ ở đây, hay ở bất kỳ trang web nào cũng thế thôi, tớ cứ "điên đầu" chọn cái tên rõ kêu cho mình thì thế nào cũng bị "sorry, your ID has been chosen", nhưng cứ đọc đến cái tên Howcome này thì "đảm bảo" ....... độc quyền
    Sướng quá, thế là cái tên HOWCOME của tớ ra đời từ đó...
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... hic hic bồ kết
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Lần nào buôn dưa với bạn 1 lúc cũng bị hỏi "Bà từng đó tuổi rồi mà vẫn còn không biết ?" Hay lần sau giả vờ biết nhể ?

Chia sẻ trang này