1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

why or why not ???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 24/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua , sau hơn 1 năm anh bỏ em đi với 1 người con gái khác khi em vẫn còn yêu anh nồng nàn , anh quay về đây, gặp em chỉ để nói : anh hối hận,anh thấy mình ngu ngốc vì bỏ em , anh muốn quay lại , anh muốn làm lại từ đầu !
    Tại sao ?? Tại sao anh bỏ em ko có lý do để bây giờ anh quay lại đây cũng chẳng có lý do gì ??
    Tại sao ngày đó anh ra đi ?? tại sao anh nỡ quay lưng khi em vẫn yêu anh nồng nàn đến vậy ???
    Còn hôm qua . tại sao anh quay lại ? tại sao anh nghĩ em vẫn còn yêu anh sau tất cả những gì anh đối xử với em 1 năm về trước ??
    Anh quay lại đây anh có nghĩ gì ko ?? Anh có nghĩ em đã thế nào 1 năm qua ko ?? anh có biết em khổ sở như thế nào khi anh bỏ em đi mà ko nói câu gì ko ?? anh có biết em thế nào khi anh bỏ em đó, để em tự hiểu chuyện tình của chúng mình đã như thế nào ko ??
    Tại sao qua ngần đó thời gian anh vẫn có thể nói được câu quay lại với em ?? Anh có thực sự hối hận ko ?? Hay là vì anh chẳng thể yêu ai khác ??
    Anh cho rằng em chỉ có thể yêu anh thôi ư ?? Tại sao lại như thế ??
    Tại sao anh không nói yêu em 1 năm về trước ?? tại sao anh ko tiếc chuyện tình của chúng mình ???
    Câu nói : " Anh Yêu Em " của anh bây giờ là quá muộn anh ạ !!!

    *_*_*_*_* Tại sao ??? *_*_*_*_*
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể nói 1 câu rằng: Bạn vẫn yêu anh ấy!
  3. em_yeu_anh_150382

    em_yeu_anh_150382 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cũng ko hẳn bạn ấy còn yêu anh ấy !
    Có lẽ là chút tình xưa nhen nhúm
  4. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    tại sao anh quay lại khi bên em đã có người khác ? Tại sao anh làm em bối rối ? tại sao 1 lần nữa anh để em những đêm ko ngủ được ?? để em phải trằn trọc băn khoăn ?? Chính em cũng ko hiểu được tại sao em lại như thế nữa !!
    Gửi đến anh :
    Tình yêu ta sẽ khép lại từ đây
    Chuyện xưa cũ gửi cho mây ngàn trắng
    Thôi anh ạ ! Tất cả dù cay đắng
    Hãy mỉm cười như chút nắng sau mưa
    Sẽ đừng hỏi :" Em đã quên anh chưa ? "
    Nếu ngày mai gặp nhau trên đường cũ
    Một lần thôi chúng ta hãy tự nhủ
    Mình mất nhau.............
    Mỗi đau nào rồi cũng sẽ qua mau
    Anh đừng khóc cho em đau khổ mãi
    Một lần thôi và nói lời oan trái
    Mình chia tay..................
  5. utcungcuame

    utcungcuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To la Huyen va to rat hieu ban dang rat dau kho.
    Co gang len nhe! Thoi gian la lieu thuoc chua lanh moi vet thuong long. La con gai voi nhau co le minh biet duoc dieu do se rat kho voi ban, nhung khong sao "Ngoi nha Cun 82" cua chung ta toan nhung nguoi co ca tinh ma. Hi...Hi
    Mong ban som tim duoc niem vui moi
    Thuong!
  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Khi một người nào đó đã bỏ bạn ra đi một lần, khi người ta có thể buông tay bạn ra một lần, có nghĩa là người ta có thể sẽ lại làm như vậy một lần nữa. Tôi cũng đã từng ngu ngốc khi tin vào giọt nước mắt hối hận của một người con trai, đã từng nghĩ họ thật sự thay đổi, thậm chí họ mới chỉ ở bên cạnh người khác chưa đến 2 tuần, vậy mà tôi đã thấy khó có thể quên đi chuyện đó. Cuối cùng tôi vẫn phải ra đi để tìm cho mình sự thanh thản. Bạn biết không, nếu đã bước ra khỏi cuộc đời nhau 1 lần, thì tôt nhất đừng bao giờ làm lại nữa, bởi vì dù có cố gắng thế nào mọi thứ cũng không thể như xưa!Vết thương dù có lành vẫn để lại vết sẹo, và đừng để vết sẹo đó lại chảy máu! Hãy nhớ 1 điều này nhé, đừng để một người làm tổn thương bạn đến hai lần!Đã ra đi là không bao giờ ngoảnh lại!Vì tôi đã từng phải hối hận điều đó rồi , bạn thân mến!
  7. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    cám ơn utcungcuame & cám ơn Rockyl . tâm trạng mình hiện giờ rất bối rối !!
    Mình biết mình sẽ ko quay về với người xưa của mình , vì mình đã có người yêu khác , anh tốt và yêu mình hơn ai hết , mình cũng yêu anh !
    Nhưng bạn biết đó , con gái mà , mình cũng chẳng hiểu sao mình lại suy nghĩ nhiều đến vậy , đáng nhẽ ra mình phải bằng lòng với hiện tại tốt đẹp của mình nhưng mình toàn nghĩ linh tinh thôi !
    Thực sự cũng chẳng hiểu bây giờ đang nghĩ gì nữa !!
  8. utcungcuame

    utcungcuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn vì đã tìm được "một nửa của mình"
    Con gái mà - luôn đa sầu đa cảm và đôi khi chính mình cũng không hiểu được mình nữa.
    Nhưng 82 rất may mắn đấy bạn a!
    Cố lên
  9. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tim em lại nhói lên khi nhìn thấy những dòng chữ anh dành cho EX , dù đã là quá khứ nhưng nhìn dòng chữ : ..sẽ lấy...làm vợ ..
    Em như thấy tim mình ngừng đập và đã nghĩ có thể chết vì câu nói đó !
    Biết là Quá Khứ , Biết là đã qua , nhưng liệu em có giống người cũ của anh ko ?
    câu nói đó anh cũng đã dành cho em , em phải làm sao đây ?? Liệu rồi Tương Lai là em có lặp lại Quá Khứ là EX của anh ko ??
    Sợ lắm 1 ngày anh ra đi !!!
  10. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhiều người cũng đa tình!

Chia sẻ trang này