1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Why TVTY?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu các bác tìm thấy cái vị gì ở box nầy?

    Hồi trước, e cực ghét cái box tvty. Mò vào lần nào cũng thấy ỉ ôi than khóc, rồi thì gà gà cáo cáo, sặc mùi trẻ con yêu đương công nghiệp như mưa rào mùa hạ. Tính e khá nghiêm nghị, nếu ko muốn nói là già trước tuổi.

    He he! một thời gian, hổng biết vì cái lí gì mà suốt ngày luẩn quẩn trong box này. Tự thấy mình vui vẻ, trẻ trung, yêu đời khi đọc mấy cái bài củ chuối ngờ nghệch hết sức dễ thương của mấy e tuổi teen.

    Một đặc điểm nữa khiến em hay khật khà khật khưỡng trong này là: TỰ DO CHỬI BẬY, TỰ DO CẠNH KHOÉ, TỰ DO SPAM. Hơ hơ! chẳng nơi nào thấy vui vẻ trẻ trung như nơi này.

    Còn các bác?
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Vào để xem mí câu chuyện tình củ của mọi người nì , bít đâu lại rút ra được cái gì đó , đôi khi là để cứu pò những lúc quẫn mà không còn minh mẫn như mình nữa , đôi khi cũng là để tham khảo ý kiến của các sếp xem có áp dụng vào thực tế được không
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    quên , hơn hết cả là đi vào đây còn có mục đích là săn bắt cáo
  4. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    vào để cho người ta thấy mình có kinh nghiệm, có chành độ chỉ cho người khác là phải yêu thế nào
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy hay hay.Có j khuyên đc cứ khuyên,có khi biết đc nhiều chuyện yêu đương mọi n`g bây h.Thực ra mỗi ng` 1 kỉu ý mà,mình qua cái tuổi gà gà thì thấy các em gà mới là khó chịu chứ trc đây ở cái tuổi đấy cũng hâm hâm như thía!
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Anh vào đây với một mục đích duy nhất làm sao tư vấn để chúng nó bỏ nhau hết đi đặng mình có cơ hội
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được tí cháo nào chưa anh?
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Trẻ nhỏ thì tò mò
    Thanh niên thì học võ, chăn trai/gái/..
    Già dí dỏm, hồi xuân!
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E thuộc nhóm nào nhở?
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Thấy nhân tình thế thái than khóc rầm trời, có những nỗi đau thấu cả trời xanh, lại trạnh lòng nhớ tới hồi trai trẻ vì chuyện yêu đương mà nhiều fen khóc sưng húp cả mắt, hoặc nhớ đến nỗi cô đơn dai dẳng của mình mà thấu hiểu những lời an ủi cần thiết nhường nào...
    Chậc, kinh nghiệm là thứ vô giá, dùng nó vào vẽ đường, chỉ lối cho mấy chú nai vàng ngơ ngác, hoặc san sẻ nỗi đau khi anh hùng hào kiệt bốn fương sa cơ lỡ vận cũng là chuyện tốt đẹp.
    Mỗi lần tâm sự với người khác cũng ngẫm lại thân mình, coi như tự răn dạy bản thân thêm một lần nữa. Và đôi khi thấy một cô nương nào đó ăn nói dễ nghe, cử chỉ tao nhã cũng lấy làm thú vị lắm...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này