1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

why why why???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi rock-spirit, 28/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock-spirit

    rock-spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đã ai đọc"trăm năm cô đơn " chưa?Tôi không hiểu tác phẩm đó giật giải nobel ở chỗ nào,các huynh đệ answer giúp tôi với.
  2. moi_hong_dao_new

    moi_hong_dao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    đọc lâu rồi, nhức đầu quá chời luôn ....
    --oOo---
    You can try to resist
    Try to hide from my kiss
    But you know, but you know
    That you, can't fight the moonlight

    http://www.tezuka.crosswinds.net
  3. rock-spirit

    rock-spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quả là nhức đầu thật,thế thì mới phải hỏi.Xuyên suốt tác phẩm chỉ toàn nói chuyện loạn luân,đọc xong chẳng hiểu mình vừa đọc cái gì, kiểu này đọc thần thoại Hy Lạp còn khoái hơn
  4. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    do la một cuốn tiểu thuyết đặc biệt theo chủ nghĩa hiện thực huyền ảo.
    Tác giả qua ttcđ gửi gắm những ý tưởng của mình nên tìm tới một cách viết khác lạ.
    các nhà phê bình nói rằng Macket la 1 trong 2 nhà văn đã cứu tiểu thuyết khỏi sự suy vọng trong những năm cuối thể kỷ 20 đấy
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Giải Nobel không phải tác phẩm nào cũng được trao, nên bạn đọc một lần mà hiểu ngay thì cũng là tài năng rồi.
    Năm rồi có một truyện của Trung Quốc được giải này, tôi đọc bản dịch qua tiếng Việt, đến hết chương 2 rồi mà vẫn không hình dung ra ý đồ của tác giả vì đơn giản là tác phẩm này không có nhân vật, không có cốt truyện.
    Oi oi oi, Nobel.......
    Hasta La Vista
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thật sự, tôi chẳng hiểu tại sao lại có người chê bai Trăm năm cô đơn
    [red]
    Tequila sunrise
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Hình như giải Nobel bị chỉ trích vì trao giải một cách lẩm cẩm kỳ đó thì phải, ai cũng phản đối.
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    chủ nghĩa hiện thực huyền ảo!!!!
    tại sao không khuyếch trương lên chứ?
    nhà văn kia là S.Frizgerald! có phải không ?
    Egoist
  9. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồ người kia là Kundera thì phải hơn. Fitzgerald chết trước khi sang nửa sau thế kỷ 20 kìa, hi hi.
    Những ngọn lúa
    như ngón tay bíu chặt
    khi từ biệt nhau

  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Này cô cỏ thử nói về Kundera xem?
    tôi rửa tai chờ nghe đây!
    Egoist

Chia sẻ trang này