1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WHY WHY WHY???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyet_yeuthuong88, 28/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em muốn nói là em lập cái topic này để hỏi ý kiến mấy bác
    Vấn đề nó là thế này em cứ thắc mắc hổng hiểu tại sao mà cứ có người nói thích em là em lại không thích người đấy ? mà cứ có người không thích em thì em lại thấy thích người đấy mới lạ chứ, đã không thích thì em phải tấn công cho bao giờ thích thì thui
    Chẳng hiểu sao nữa các bác nói xem đấy có phải là tính hiếu thắng không hay là thế nào các bác cho em câu trả lời nhé

    Được tuyet_yeuthuong88 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 28/01/2007
  2. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    có thể em là dị nhân rồi
    anh cũng không thích em
  3. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vì chúng ta có sẵn chút máu " khiêu khích " và "hiếu thắng ". Chắc bạn thích người thể hiện được từ "thích " mà không được nói cho bạn nghe là " thích" , thể hiện được "yêu" mà không được nói là "yêu" . Nghe từ "anh yêu em " chán chết được ấy nhỉ .
  4. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chắc bị hâm.
  5. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
  6. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Rất thức thời, phải như thế này chứ
  7. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nó như con chó. Ta cứ đi thì nó đuổi theo nó cắn, ta dừng lại thì nó cũng dừng lại
    Nguyên bản: "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo".
    Hiện tượng tâm lý hết sức bình thường. Sau này cháu lớn cháu sẽ thấy "con cá mất là con cá to" thôi mà
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu như cát càng nắm lại càng trôi" >>> chỉ 1 câu này thôi để trả lời cho cái câu hỏi Why?Why?Why? của ấy nhé
  9. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    >>>Đây gọi là :tuổi trẻ nông nổi,hiếu thắng và giàu nhiệt huyết.....Vài năm nữa chị tin em sẽ nghĩ khác thôi.Chẳng cần ai dạy đâu.....đời sẽ chỉ cho em nhiều lắm
  10. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nên đi khám ở khoa tâm lý.

Chia sẻ trang này