1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WHY WHY WHY???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyet_yeuthuong88, 28/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chẳng làm sao cả,hành động đó thuộc về tình cảm,đơn thuần giống như một món hàng,nếu bạn không thích thì có mời cũng chẳng mua và ngược lại.
  2. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi ngớ ngẩn, sẽ ko bao giờ bạn bít câu trả lời đc đâu
  3. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều ý kiến người thì bảo em hâm,người thì bảo như vậy là bình thường thui mà, em cũng chẳng hiểu thế nào nữa ?
    Em vẫn biết là phải biết quý trọng những người yêu quý mình
    nhưng còn người không thích mình thì em lại càng muốn tấn công, đập phát chết luôn, cũng chẳng biết làm sao nữa?
    Đâu hẳn những người không thích mình thì là họ ghét mình có thể là họ chưa biết được những điểm tốt đáng được yêu quý của mình , và mình phải làm cho họ biết chứ, em thấy như thế đâu phải hâm đâu
    Mấy bác cho rằng em hâm thì phải xem xét lại nhất là bác patpat
    Được tuyet_yeuthuong88 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 29/01/2007
  4. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không thích em , ghét nữa là đằng khác !
  5. nammetallica

    nammetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là cá tính của E thôi!
    YM : namcvk3g
    Được nammetallica sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 29/01/2007
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    tuổi trẻ nông nổi, hiếu thắng. Lớn sẽ khác.
  7. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hâm thật đấy chứ còn xét đi xét lại cái gì nữa? Cái vụ không thích muốn tấn công, đập phát chết luôn này là dở hơi lém. Nếu nó chết rồi lại chạy thôi, chứ chẳng ở đó đâu!
  8. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Anh nói không thích em thì cũng phải cho em biết lý do chứ nhỉ, vẫn biết yêu hay ghét là quyền tự do của con người nhưng mà cũng phải cho người bị ghét lý do vì sao ghét họ chứ
    nhưng mà vì anh ko thích em lên em lại thấy thích anh rùi đấy
    (Nhưng mà em thấy là hình như không phải anh ghét em thì phải vì anh biết là nếu ai nói ghét em thì em lại thấy thích người đó mà -> anh ko phải ghét em -> em ghét anh ( không phải ko thích mà là ghét
  9. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói có lý hehe nó chết rồi thì còn gì nữa đâu mà ở đó chứ

Chia sẻ trang này