1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

why you cry?????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi baoVIP, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baoVIP

    baoVIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi nhung điều bưc bội và khó chịu.và nhat la khi bi uc chế.hay khi mình làm mất những gì mà không thể lắy lại được.
    theo cac ban thi nen khoc nhu the nao cho hop ly???
    co nen đe nguoi khac trông thấy không?
    nếu ban nhu vay ban se khoc nhu the nao?????



    Show me how you want it''s tobe!
  2. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chứ. Cái này gọi là giới tính không rõ ràng. Con trai khóc vì mấy cái chuyện dở hơi đó. Buồn cười thật.
  3. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại ác cảm với em này thế nhỉ
    Xin hỏi: Thái hành mà khóc có phải câu trả lời ko??????????? Dù sao chưa bao giờ thái hành
    PS: Quên mất, tên cái topic này sai Tiếng Anh rõ rành rành: Why do U ?? OK?
    Được boko85 sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 05/05/2004
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời. Ông này đúng là không bao giờ nấu ăn có khác. Khi thái hành phải làm ướt lưỡi dao. Như thế thì sẽ không bao giờ bị cay mắt. Lại nhớ tới câu "Đàn ông chỉ khóc khi thái hành" à. Câu này chỉ đúng với trường hợp ông nào bị vợ bắt thái hành, uất ức quá mà không bật lại được nên khóc thôi. He he.
  5. baoVIP

    baoVIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    [sorry
    day la mot loi sai ve ngu phap khong dang co
    xin loi nguoi da post lại nhé
    the thai hanh khoc nhu the nao vay cac anh cac chi????
    em thai hanh chua bao gio khoc ca he
    chi rỉ tí tẹo thoi ma
    mà đàn ông hay đàn bà thái hành thì cung như nhau thôi mà
    chắc ông nào thái hành ma khóc thi chỉ có thể là sợ vọ thôi
    hhé
    có ai muốn làm wen vói tui khong???
    tui đang cô don gân như sắp khóc nè!!!!
  6. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp
    thỉnh thoảng khóc cho nó đỡ khô mắt ý mờ
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nếu là con gái, lúc buồn mà đc khóc thì cũng thấy thoải mái thật đấy. Tui là một người khá yếu đuối, mỗi lúc có tâm sự thì lại thích đc khóc thoả thích. Nhưng, do đang rèn luyện tính cứng rắn nên tui kô thích bị ai nhìn thấy là mình đang khóc, cũng kô thích biết (mặc dù biết rất rõ) rằng mình đang khóc. Hơi phức tạp quá phải kô?
    Nói chung, nếu hôm nào trời mưa, mà có tâm trạng thì tui lại đi dầm mưa, để khóc mà mình cũng kô biết, tại toàn đổ tội cho nước mưa, kô phải nước mắt của mình ------> vô can
    Còn là con trai, đâu có cái luật nào cấm con trai kô đc khóc nhỉ? Hì, nhưng mà con trai cũng đừng có mà mang cái suy nghĩ Là con trai thì kô đc khóc, và kô thể khóc đc ----> Trời, như thế này thì mang đậm tính hâm quá à! Là con người ai cũng phải có cảm xúc, nếu ta kìm nén cảm xúc của mình, đúng lúc thì kô ai nói làm gì. Nhưng, đừng có kìm nén nh~ giọt nước mắt. Khóc đôi khi cũng là một cách giải toả stress, làm cho ta nhẹ bớt đi nhiều nh~ cảm giác mệt mỏi chất nặng trong đầu. Chỉ có điều là con trai thì đc quyền khóc ít hơn con gái mà thui .
    Thằng bạn tui nó cũng đã từng khóc khi nó bị người yêu nói chia tay. Thế đấy. Tuy nó khóc nhưng tui vẫn thấy nó là một thằng rất đàn ông. Bình thường nó vẫn cười toe toét, vẫn ga lăng, vẫn nói nh~ câu hùng hồn. Chỉ có lúc nào đấy, cảm xúc của nó thoát ra ngoài sẽ nhẹ nhàng hơn bằng những giọt nước mắt --- đó là khi nó sống thật với chính bản thân mình, với bản năng tự nhiên của con người.
    Còn lúc thái hành chẳng gọi là khóc, bởi khóc là phải có nguyên nhân từ cảm xúc của mình. Đó chỉ là phản xạ của con người với tác động bên ngoài mà thôi. Nói thế này chắc đi ngoài đường bị bụi bay vào mắt, mắt đỏ hoe rùi nước mắt chảy ra cũng gọi là khóc à?
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Khóc là biểu hiện bình thường.Tớ khóc mọi lúc tớ có thể khóc được.Buồn thì khóc.Có khi mẹ đánh ko khóc nhưng có khi chỉ 1 lời nói cũng đủ cho tớ khóc cả ngày rồi.
    Khóc cứ khóc ko việc gì phải kiềm chế hết,nhưng con trai thì khổ,khóc cứ phải giấu .Chính ra làm con gái thích nhất ở khoản đó!
  9. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    những giọt nước mắt đôi khi cũng làm vơi bớt nỗi buồn !
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    BC à. Thế nếu anh khóc vì em thì em có thương anh hông ?

Chia sẻ trang này