1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WHY?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tocdaixinh, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em nghĩ mình lại trong tình trạng thế náy..chỉ nửa năm trước đây, trong đầu em luôn quan niệm, ở tuổi mình thì làm gì có tình yêu thật..... tất cả chỉ là thoáng qua....
    Nhưng đến khi em gặp anh, em biết thật sự mình đã yêu, không chỉ đơn thuần 1 thứ tình cảm của trẻ con đâu, em nhớ tới anh khi thức dậy, khi ăn, khi đi bất cứ nơi nào, và ngay cả trong khi cơ thể chìm vào trong cõi vô thức em cũng mơ về anh.Tất cẩ : ánh mắt, nụ cười, cái cách em làm cho em vui, nụ hôn, tất cả về anh giờ đây hiển hiện trong em.... Anh đã nói với em, trong tình yêu thì thời gian ko phải là vấn đề, điều quan trọng là chúng ta yêu nhau......... Thế mà bây giờ khi trái tim em chợt hụt hẫng , chỉ vì thời gian chúng ta bên nhau quá ít, em chưa thể hiểu anh, hay em ích kỉ không hiểu những gì anh xảy ra bên anh, không thông cảm cho anh, vì hiểu lầm..những gì mà thật sâu trong trái tim em đang day dứt và biết mình đã sai như thế nào....ma` lại không thể nói cho anh biết? Anh nói rằng em không tin anh ư? Nếu em ko tin anh thì làm sao em có thể yêu anh tới mức ấy?
    ANh muốn chúng ta có riêng 1 tuần 1 gặp nhau , ko liên lạc, để tự mỗi người suy nghĩ về mối quan hệ này........ xem chúng ta có thực sự cần nhau ko? Với em thì không cần 1 tuần, bây giờ hay mãi mãi về sau em cũng luôn có anh trong trái tim.. !1 tuần ư? 1 tuần để 2 ta suy nghĩ và rồi em sẽ có anh hay là 1 tuần để rồi 2 ta sẽ mãi mãi mất nhau? mãi mãi ko có nhau trong đời nữa? em sợ rằng thời gian vô tình sẽ làm nguội lạnh tất cả, cả anh và cả em, cả tình yêu 2 ta.... Làm sao em có thể cho anh biết rằng em yêu anh tới mức nào? Làm sao để ngày hôm qua là chưa từng xẳy ra những việc đó? Em mong 1 tuần , anh sẽ trở lại bên em với 1 trái tim nồng ấm!

    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=:
    1 tuần có là bao , 16 năm còn đợi được ...
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    iu ki
    Tôi sợ rằng cậu ta ko còn yêu hoặc nó đã vơi vai đi, rất tiếc phải nói vậy nhưng tôi nghĩ khi đang yêu nhau mà lại muốn có riêng 1 tuần ko gặp nhau thì... có lẽ sẽ tự hiểu sau đó có thể có những tuần tiếp theo or mãi mãi !
    Tôi ko biết là giữa 2 ng` đã có những kỉ niệm đẹp đến mức nào nhưng ở tuổi teenage thì quả thực t/y khó đi đến cùng , chỉ là khó chứ ko phải là ko thể Tìm đúng được một nửa của mình thật ko phải là điều đơn giản
    Dù sao xin chúc có được một tình yêu đẹp !
    a ka

    Summer has fled, the leaves are falling, ah Autumn ...... auZeeeeeeeeeee !
  4. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng sợ rẳng điều đó sẽ xảy ra, có thể bạn đang nghĩ tình yêu tuổi teens này là chưa có gì( chính tôi ngày trước cũng nghĩ vậy) thế nhưng chẳng có 1 tình yêu thoáng qua nào lại làm cho người ta đau khổ tới mức này......
    Bây giờ tôi phải làm sao khi mà trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới 1 người?
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận em ạ.Anh bị 1 lần rồi,khi người yêu mình nói "Anh(em) cần 1 thời gian(1 tuần chẳng hạn) để xem xét lại tình cảm của mình" thì chắc chắn là có vấn đề
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  6. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Tội cho tóc dài xinh quá, mình nghĩ là có vấn đề rồi đó, anh ta chắc là đang suy nghĩ xem có nên yêu bạn không, theo mình thì bạn nên quên mọt con người như vậy đi thì hơn. Chúc mọi điều tốt lành
  7. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    phải, cũng chỉ vì tôi đã quá ích kỉ không nghĩ tới những cảm xúc của anh í, không thông cảm cho anh í và ngược lại còn nghi ngờ tình cảm của anh ta dành cho tôi.... Bây giờ thì những hối hận đó đang hằng ngày cắn xé lấy trái tim tôi...
    Tự tay giết chết tình yêu của mình...... thật đau khổ!
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Với 1 anh chàng nhạy cảm như vậy thì chính em cũng nên xem lại tình cảm của mình em ạ
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời làm gì mà bi quan thế bạn tocdaixinh ?
    Những người nhạy cảm và hay suy nghĩ, đôi khi họ có những quyết định thật kì cục. "Anh/ em có lẽ phải xa nhau 1/2 tuần để xem xét lại tình cảm của mình..." hà hà, thật ra thì đã từng có lúc mình nghĩ như thế. Nhưng rồi bạn sẽ thấy, nếu bạn thật sự yêu anh ấy, thì những câu nói như thế không có nghĩa gì cả.
    Tình cảm, cũng như khi người ta trồng một cái cây, cả hai phải cùng chăm sóc, nếu không cái cây sẽ chết. Thậm chí cả khi nó bắt đầu heo héo, thì chính bạn, hãy chủ động tưới nước cho nó.
    Chẳng dám khuyên gì bạn, vì chúng mình đều còn rất trẻ. Hãy chủ động làm lành đi chẳng hạn, tại sao lại phải chờ đến 1 tuần nếu bạn linh cảm rằng sau 1 tuần đó bạn sẽ mất anh ấy ? Hãy làm gì đó (cái này tuỳ bạn) để chứng mình niềm tin của mình dành cho anh ấy đi. okie ?
    Chúc bạn sớm ổn !
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
  10. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Những ngày trược tôi đã rơi vào 1 tình cảnh cực điểm buồn của 1 chuyện tình.Bây giờ tôi và anh ta đã có quyết định rồi, và chính tôi là người đưa ra quyết định đó, 2 người chia tay....chúng tôi giờ đây có lẽ sẽ thành anh em ..... ko biết có được như vậy ko? Hay là chỉ gượng ép nữa... anh nói rằng anh đồng ý chia tay tôi một phần vì tôi sắp phải xa rời VN, đường nào chúng tôi cũng phải chia taym thì thà bây giờ buồn , nỗi buồn mới còn hơn sau này cả 2 cùng phải buồn 1 nỗi buồn chia xa ko gì cứu vãn! Đó có phải lý do không?
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!

Chia sẻ trang này