1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Why

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bodoi_pk, 21/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodoi_pk

    bodoi_pk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Từ khi là sinh viên đến giờ mình cũng đã từng có vài bạn gái đến với mình , nhưng mình cũng chẳng biết đấy có phải là tình yêu ko nữa chỉ nghĩ là hình như mình đang đi tìm một người nào đó ? một người mà mình có thể yêu thực sự . Vậy yêu thực sự là gì bạn nhỉ ???
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai có thể định nghĩa được đầy đủ hai từ đó đâu bạn. Những người chưa yêu, đang yêu và đã yêu thậm chí đang sống trong hôn nhân nhiều khi cũng còn mơ hồ về nó lắm, bởi vậy mới có những cuộc chia tay bởi vì chính họ nhận thấy họ chưa tìm thấy tình yêu đích thực của mình.
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Rồi cuối cùng em cũng ra đi
    Trăng vụn vỡ như là trong cổ tích
    Trong nụ cười ẩn giấu nhiều nước mắt
    Yêu thương nào vá được mảnh trăng xưa ?
     
    Rồi cuối cùng trời cũng ngớt mưa
    Anh tìm quên bên người con gái khác
    Tháng năm theo dòng trôi qua mải miết
    Những cuộc tình cứ đến rồi đi
     
    Rồi cuối cùng qua hết những đam mê
    Những nước mắt khổ đau - những nụ cười hạnh phúc ...
     
    ( tặng bạn đoạn thơ mình thích nhất )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này