1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Why?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dino, 11/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dino

    Dino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự không hiểu đã có gì xảy ra giữa 2 đứa mình? Câu chuyện chẳng có gì là lớn tại sao anh lại gây căng thẳng đến như vậy. Em đã gửi mail để giải thích cho anh biết rồi mà. Từ trước đến giờ em vẫn luôn là người biết điều đấy chứ. Em đã bao giờ "đành hanh" với anh đâu? Tuổi của 2 đứa đâu còn trẻ để có chuyện giận dỗi trẻ con đó nữa?
    Cả tuần qua em không thể yên, lúc nào em cũng nghĩ đến anh. Đến Công ty là checkmail xem anh có reply lại không? Cứ đến tối là em lại chờ đợi xem anh có nhắn gì cho em không. Hoàn toàn là một con số không to tướng. Em thật sự không hiểu? Điều gì đã làm cho anh giận giữ đến như vậy, nặng lời với em đến như vậy? Em đâu có lỗi gì trong chuyện này? Anh đã hiểu lầm và chụp mũ cho em một việc mà em không làm. E sẽ phải nói như thế nào đây để cho anh hiểu được điều đó. Hay là anh cố tình không muốn hiểu?
    Ngày hôm nay, em vẫn nhắn tin cho anh và chờ đợi xem anh có reply lại cho em không. Và lại không có gì cả. Em chờ đợi, em khắc khoải, rồi nỗi thất vọng tràn ngập trong em. Em muốn hét lên, muốn cố gắng hất đi hòn đá đang đè nặng trong tim em. Nhưng không được!
    Giá như anh đừng yêu em! Để em được an lành quay trở về nhà, để chúng mình luôn luôn đứng ở ngưỡng cửa tình bạn thì nó sẽ đẹp hơn biết bao. Em lại có thể nhí nhố trêu anh.
    Khi anh hôn em lần đầu tiên, tại sao em lại bỏ chạy? Lúc đấy, em thấy mình hình như đang mất mát một cái gì đó rất đẹp, và rồi em biết đó là tình bạn mà mình đã xây dựng nên. Em cứ nghĩ rằng em không yêu anh, đó chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi. Nhưng em đã lầm, em đã thấy nhớ khi không có anh bên em, đã thấy mong mỏi chờ đợi tin nhắn của anh và rồi em chợt nhận ra Em đã yêu anh từ lúc nào mất rồi.
    Anh vẫn thường gọi em là "em yêu". Câu trước em yêu câu sau cũng lại "em yêu". Vậy mà bây giờ thì sao? Anh đã làm gì em thế này? Em thật sự không hiểu anh muốn gì nữa.
    Why?

    Gone with the wind


    Được dino sửa chữa / chuyển vào 11/10/2002 ngày 22:59
  2. Smari8x

    Smari8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    tình iu đôi khi cúng phức tạp không chịu được.Miệng thì bảo anh iu em anh nhớ em ngày đêm nhưng anh lại đi chơi với người khác mà không phải là em.Chẳng lẽ iu nhau là như vậy đó hả?
    tình iu đâu phải trò chơi mà người ta có thể đùa giỡn với mình như thế chứ?mà mình cũng có làm gì để người ta đối xử với mình như thế chứ.Chán quá!Chẳng có ai có thể giữ nổi chân mình sao?ai cũng chỉ có một thời gian thôi sao?sao lại chán thế không biết nữa? Người mình muốn đến với người ta thì người ta dường như không thích mình......con trai cũng khó hiểu quá .
    Miss you much!!!!
  3. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tình iu đôi khi cũng phức tạp thiệt - tình iu sao căng thẳng thế, "miệng " thì lúc nào cũng lãm nhãm, anh thương em, anh yêu em, anh muốn có em bên cạnh..Thế mà lại chẳng nói thành lời .
    Trái tim của con người sao kỳ lạ thật, càng dũng mãnh bao nhiêu trong thương trường thì càng yếu mềm bấy nhiêu trong chuyện tình trường .
    Con người sao kỳ lạ thật, chỉ khi yêu mới thấy mình yếu đuối .

    THỂ XÁC CỦA HOAVOSAC
  4. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi,cần gì phải làm thế,bạn còn phải giữ lập trường của bạn nữa chứ,đàn ông quách gì mà như người đó,không yêu thì thôi,nhỏ nhen quá.
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    ặ?,thỏ?? anh bỏ?ưn g?ơ mà không nhỏ??n cho em???....Thỏ?? cuỏằ'i c?ạng là anh và em có chuyỏằ?n g?ơ xỏ?Êy ra nhỏằ????

    Con mai voi thoi gian
  6. Dino

    Dino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Giữa đêm tối bao phủ, chỉ có trăng non thấy em buồn, có các vì sao nhìn em khóc. Anh ở đâu giờ này? Có biết em đang buồn lắm không? Hà nội giờ se lạnh, đêm đêm trời nổi gió. Em mở toang cửa phòng để từng cơn gió lạnh ùa vào. Những cơn gió se sắt, len lỏi nhưng cũng chẳng thể lạnh hơn lòng em lúc này.
    Em co ro ngồi dưới sàn nhà, muốn khóc nhưng mắt em khô cong. Dường như mọi đau đớn đều bị nuốt ngược vào trong cùng nước mắt, nó làm em tê tái, nó đang giằng xé trong lòng em.
    Giá như em có thể khóc...................
    Gone with the wind
  7. tibim

    tibim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn nên dành cho người đó một thời gian..........cái gì cũng vậy mà...tình yêu càng cần có thời gian tạm xa nhau.. để nghĩ về nhau ...và yêu nhau hơn.
    chúc hạnh phúc.
  8. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    hic hic, đúng là bọn con trai! Củ chuối ko chịu đc, và chả bít cư xử gì cả!

    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...
  9. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    to Dino: Tình yêu là thế đấy bạn a......CÓ những lúc nó ngay trước mắt nhưng ta vẫn mải đi tìm.........Có thử thách, có chia ly thì mới thấy hết nét đẹp của tình yêu........Hy vọng rằng nguời ấy sẽ hiểu và thông cảm cho bạn....chúc may mắn!!!
    Người ấy bây giờ đang ở đâu?
    Để vườn hoang vắng trắng bông cau
    Ngàn lau phủ xám đường ra bến
    Bờ sông lay lắt mấy chân cầu
    *****************************************
    Người ấy bây giờ đang ở đâu?
    Ví bằng hoá đá để thương nhau
    Trái tim dam xẻ lam muôn mảnh
    Nối bến bờ xa, mấy nhịp cầu

Chia sẻ trang này