1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Will you wait for me....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LeGiaLy, 01/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đánh mất người mình yêu thương và yêu thương mình là tội lỗi lớn nhất đời người anh nhỉ, nhưng em không còn cách nào khác, em xin lỗi anh
    Em sợ lắm, anh ạ, thật sự sợ hãi vì càng ngày em càng nhận ra anh chính là người đàn ông của đời em, càng ngày em càng nhận ra ở anh có tất cả những điều mà bấy lâu nay em tìm kiếm. đủ chín chắn để em có cảm giác được chở che, đủ bao dung để em thấy mình bé nhỏ, đủ hài hước để lift up em, đủ nhạy cảm để biết em suy nghĩ j, em lo sợ j
    Em chạy trốn anh bao lâu rồi nhỉ, mới gần 1 tháng mà em thấy như cả thế kỷ trôi qua rồi, em vẫn online, vẫn thấy anh, dù bận rộn và mệt mỏi kiên nhẫn chờ đợi em, nhưng em ko dám gọi anh. Em sợ, em sợ phải nghe anh nói là anh nhớ em, anh mong em về.
    Em xin lỗi anh, xin lỗi vì đã lớ bước vào cuộc sống của anh, làm nó lộn tung lên, em xin lỗi anh vì cho anh leo cây và thất vọng hết lần này đến lần khác, thế mà anh vẫn yêu em được sao anh?
    Em chưa bao giờ nói ra, nhưng anh có biết là em yêu anh nhiều thế nào không, ở bên anh em hạnh phúc thế nào không? Nhưg cuộc sống phức tạp và mệt mỏi quá anh ạ, em không thể ở bên anh lúc này được, dù em cần anh, cần anh nhiều lắm anh ạ. Em đang bắt đầu cố gắng, em đang nỗ lực hết mình để làm lại, để sống xứng đáng với anh đấy anh có biết không. Chắc Anh nghĩ là em muốn rời xa anh, muốn quên anh rồi nhỉ? Ngốc ơi, em nhớ anh cồn cào, em chỉ muốn bay đến bên anh ngay lúc này thôi. Anh có hiểu cho em không, em đang nghiêm khắc với bản thân mình anh ạ, em không cho phép em được gặp anh, được yêu anh lúc này được, em không xứng đáng được hạnh phúc sau những j mà em đã làm, chính xác hơn là em chưa đủ can đảm để đón nhận hạnh phúc. Em sợ, em sợ nếu bây h em đón nhận tình cảm của anh, tất cả sẽ vỡ tan như bong bong xà phòng. Em đang và sẽ tiếp tục cố gắng, cho đến khi nào em đủ ?otrưởng thành? để giữ hạnh phúc trong tay, em sẽ trân trọng nó, bảo vệ nó bằng mnạg sống của mình. Có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian anh ạ, 1 năm hoặc hơn, anh có hiểu cho em không, có chờ đợi em được không anh? Ngoài trời lạnh quá, nhớ anh quá
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Giá mà...
  3. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    "anh sẽ chờ cô bé ah, chờ đến ngày em quay lại gọi anh, chờ nhưng phút giây anh được bù đắp lại nỗi đơn côi đang hành hạ anh từng phút, em đau khổ anh biết chứ, em nhớ anh, anh cũng biết..anh cũng nhớ và yêu em nhiều lắm...
    anh tin em có một lí do chính đáng cho sự xa cách này, anh biết anh cần để em có thời gian để nhìn lại bản thân, khi công việc bề bộn hay bế tắc con gái thường vậy đó, luôn cho rằng tình yêu là nguyên nhân tất cả, anh tự nhủ em sợ không có thời gian quan tâm chăm sóc anh như ngày trước, hay em sợ em cứ thất thường làm anh lại đa nghi, lại nghĩ em ko yêu anh nữa... em tin rằng khi xa nhau một khoảng thời gian thế này chúng mình sẽ yêu nhau hơn,, Uhm hiểu rất hiểu mà anh tôn trọng em... bởi vậy em hãy cố lên nhé... anh chỉ làm việc anh vẫn làm thôi online chờ đợi như những ngày trứoc vì với anh em chưa lúc nào xa anh cả vẫn trong đây thôi trong anh..bên anh.."
    Mình cũng đang cố xa anh ấy .bạn 1 tháng rồi mà mình mới 1 ngày...... những dòng trên là mình đoán thôi... hình như mấy người đó đang nghĩ vậy...hihihih phải ko anh yêu?
  4. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    tức chết rồi đấy e*** mà thêm cái ms nữa là giết
    Được oxoyozot9x9 sửa chữa / chuyển vào 04:36 ngày 02/12/2007
  5. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    sms cần đượ xóa... do lỗi kỹ thuât+ buồn ngủ tự nhiên thêm bài post giống y chang cái trên...để ko đuợc đành viết bậy bạ..bác nào xóa càng nhanh càng tốt nhỉ xấu mặt quá
  6. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    xóa tớ đi không phải muốn spam đâu mà ko hiểu sao nó lại vậy,,, ức chế
  7. dowhat_whatdo

    dowhat_whatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Già như mì?nh cò mẶt ngươ?i 'Ă? .....
  8. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    All good things come to an end - Nelly Futardo. Listen.
  9. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hôm qua tâm trạng quá viết linh tinh, cứ nghĩ cái tô píc này trôi roài cơ, xế mừ vẫn còn khie khie
    @không gian 4 chiều (oxoyozot): chắc là cũng nghĩ thế, cơ mà bác nhà tớ cũng giừ giừ roài, bắt bác ấy chờ tội ghê cơ)
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tôi đã viết rất nhiều điều mình suy nghĩ bức bối về công việc, gia đình, tình yêu những điều làm mình mệt mỏi mà chẳng thể chia sẻ cùng ai nhưng rồi ngồi đọc lại thì thấy và tự nhủ rằng chỉ những điều nhỏ nhặt này thôi mà mình cũng ko vượt qua được sao, vậy là mình lại xoá đi, ngồi nghe một bản nhạc và tiếp tục sống chung với những điều đó.

Chia sẻ trang này