1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Will you wait for me....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LeGiaLy, 01/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Liệu có cần phải thế ko nhỉ? Bây giờ mình cũng đang có những suy nghĩ tương tự thế, nhưng liệu,,, Bạn dũng cảm thật đấy, hãy giữ lấy tình yêu, bạn có sợ nó sẽ tuột mất ko....
  2. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, mình sợ mất anh ấy lắm chứ, sợ vô cùng, nhưng mình đã sai quá nhiều rồi, cụ thể thì mình không nói chính xác được, nhưng sự thực là mình đã làm nhiều người thất vọng, mình đánh mất niềm tin của gia đình, của bạn bè mình. Giai đoạn này với mình là một giai đoạn thực sự khó khăn, mình cần anh ấy lắm nhưng còn nhiều việc qua trọng phải lmf hơn là sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Mình cũng lo sợ là nếu bây h mình đến bên anh, với con ngươi hiện tại, mình sẽ cảm tháy quá bé nhỏ, quá tự ti, chính cái mặc cảm ấy sẽ giết chết tình yêu của mình, thế nên mình chọn cách chạy trốn, tự đặt ra cho mình giới hạn là 1 năm, mà 1 năm thì nhiều đổi thay lắm, ko biết người ta có hiểu và có chờ được mình ko, thế đấy :(
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nếu người ta yêu bạn và hiểu bạn như bạn nói, thì người ta sẽ chờ thôi, nhưng bạn nên để người ta biết phần nào lý do bạn cần người ta chờ. Với mình thì khác. Mình không hiểu vì sao người ta vẫn muốn mình chờ. Có lẽ để người ta xác định tình cảm của người ta dành cho mình. Chỉ ước, người ta vì một lý do nào đó khác, giống như bạn, để mình biết rằng người ta yêu mình, thì mình chờ 1 năm cũng được.
  4. promise4me

    promise4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em gọi điện cho tôi, em khóc. Tôi ôm em vào lòng, em ko tránh vì tôi chỉ là một tảng đá biết nói. Dù đứng bên tôi em ngắm người ấy... tôi hiểu vì sao em ích kỷ với tôi
  5. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sự im lặng có phải là sự chờ đợi.
  6. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong anh nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Đợi anh qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
     ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên anh hoàng hôn đâu đó rụng rơi
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có em trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau
    .......................
  7. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đi về chưa, anh yêu, chuyến đi mà anh lên kế hoạch từ lâu lắm rồi, và trong kế hoạch ấy, có..em. Em thèm lắm, được cùng anh đi dạo trên những con đường quanh co, đắm mình trong cái lạnh của núi mùa đông mà trong lòng thì ấm áp, nhưng em đã từ chối anh :(. Lần này là lần thứ bao nhiêu em xin lỗi anh nhỉ, chả đếm đc nữa rồi, anh ngốc ạ, sao lại đi 1 mình trong khi có những người khác sẵn sang đi cùng anh? Anh có biết lúc anh nói là chỉ đi với em thôi, không thì đi 1 mình em thương anh thế nào ko, em ko tin là anh lại làm thế, thế mà anh đi 1 mình thật! Vẫn lén lút vào blog của anh, biết là anh đi rồi, Sapa mùa này lạnh lắm?
  8. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tất cả những j em cố gắng dường như là vô nghĩa, em ko nhìn thấy tương lai của em nữa rồi. Mọi người đang lướt về phía trước, thời gian trôi về phía trước, em vấp ngã, đứng lại và tuột mãi về phía sau. Em quẩn đến mình nghĩ rằng mình ko nên tồn tại trên đời này nữa, vô nghĩa quá, em càng tin chắc rằng quyết định rời xa anh của em là đúng, ở bên ng như em, anh cũng sẽ không có tương lai...
  9. lost4ever

    lost4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    em yêu muộn rồi không có đợi chờ gì hết...anh mệt mỏi lắm..ngủ trước nhé hehhehe
  10. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ sớm thế này mà đòi làm anh yêu!

Chia sẻ trang này