1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Will you wait for me....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LeGiaLy, 01/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Let the love have a chance!
  2. england1586

    england1586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cục là ntn làm như thế người ta đi yêu người khác mất rồi lại ngồi đấy mà khóc,lúc đấy thì muôn rồi.Hãy giữ chắc hạnh phúc trong tầm tay
  3. lost4ever

    lost4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi người ta yêu người khác, mình cũng yêu người khác cho xong..quay đầu làm chi..cực lắm
  4. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hix...chân thành quá... cảm động wá... dưng mà ngốc
  5. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em xin được 1 con mèo con, đặt theo tên anh nhé, để lúc nào cũng có anh ở bên em. Em đang cố gắng, em tin là những ngày đen đủi của em sắp chấm dứt rồi, em tin là có một điều tốt đẹp đang chờ em ở phía trước, chả hiểu sao nữa, nhưng em tin chắc lắm
  6. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    người ta có đi yêu người khác mình cũng đành chấp nhận thôi, đứng xa xa, và thầm mong cho người ta hạnh phúc...
  7. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    cố gắng bao nhiêu cho đủ nhỉ, ai mà ko phạm sai lầm, thế mà cứ mỗi lần em cố gắng gượng dậy để làm lại, lại bị hất cho ngã 1 cái đau điếng anh ạ. Em vẫn đang tìm niềm vui trong cuộc sống, tìm lại trong mình tình cảm yêu thương với mọi người, cố gắng tha thứ cho những j em đã từng ko tha thứ, vẫn chờ đợi, và đôi khi, vẫn cảm thấy quá mệt mỏi khi phải đợi chờ, chắc anh cũng vậy, anh nhỉ. Con đường em còn phải đi dài quá, mà tương lai vẫn chưa thấy đâu, hay là, quên em đi, anh nhé, có lẽ em không bắt anh chờ đợi nữa đâu...
  8. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi, sắp là 30, với anh, tình yêu không còn là những cảm xúc nhất thời, không còn là những rung động trẻ con nữa anh nhỉ, sao lại đem tình cảm của mình đặt vào em?
  9. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    16/12/07 vẫn đang là nh cảm xúc buồn thế này, 28/1/08 đã là nh cảm xúc hoàn toàn khác, cảm ơn mọi ng đã cùng chia sẻ với tớ, topic này sẽ kết thúc ở đây, tớ lôi nó lên lần cuối để báo cáo kquả là chẳng ai phải chờ ai hết, sẽ có 1 wedding vào giữa tháng 3 tới, chúc phúc cho tớ nhé, cám ơn các bạn nhiều ]
    Được LeGiaLy sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 28/01/2008
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    16/12/07 vẫn đang là nh cảm xúc buồn thế này, 28/1/08 đã là nh cảm xúc hoàn toàn khác, cảm ơn mọi ng đã cùng chia sẻ với tớ, topic này sẽ kết thúc ở đây, tớ lôi nó lên lần cuối để báo cáo kquả là chẳng ai phải chờ ai hết, sẽ có 1 wedding vào giữa tháng 3 tới, chúc phúc cho tớ nhé, cám ơn các bạn nhiều ]
    Tớ là người chúc mừng bạn đầu tiên. Đợt trước thấy chuyện của bạn giống chuyện của tớ lắm . Hồi đầu còn nghi bạn là người đó nữa cơ. Giờ thì tớ muốn giống cái kết thúc
    Chúc phúc cho cả hai người
    [nick][nick]
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 28/01/2008

Chia sẻ trang này