1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

William's fan club

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 20/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    To cat_vang: tui mặc kệ chị là male or female, tại vì chị đã tuyên chiến trước nên tui cũng ko thể bỏ dở nửa chừng được. Nhưng theo suy nghĩ của tui, những cảm xúc mãnh liệt được diễn tả bằng lời mà chị đã thổ lộ cho anh Will, đó không thể xuất phát từ trái tim của 1 chàng trai được. Những bài viết của chị còn làm cả tui xúc động đậy nữa mà Dù cho tui có giành được anh Will hay ko, tui cũng vẫn ko mún mất đi 1 đối thủ tầm cở như chị được.
    To Will: có thể em ko phải là 1 cô gái mạnh mẽ có cá tính (vừa hiện đại vừa truyền thống Đông Phương như chị cat_vang), có thể tình iu của em xuất phát từ mục đích đúng hoặc sai, nhưng em vẫn muốn anh bít rằng... I LOVE U, JE''''''''TAIM, SARANG HEYO, I****ERU, IYATIBIA LIUBLIU... em iu anh Will Từ khi gặp và quen biết anh, cuộc sống vô vị của em như được nở hoa Lily (em thích nhất loài hoa này) Cái cảm giác này làm em ko thể nào wên và lầm lẫn được, như thể là em vừa tìm lại được 1 thứ quý giá mà em đã lãng wên từ rất lâu. Cho dù có thể nó sẽ làm xáo trộn cuộc sống hiện tại, nhưng em vẫn muốn nghe theo lời mách bảo của con tim. Em rất tin tưởng vào quyết định của mình, bởi vì đối tượng mà em chọn được rất nhiều người iu mến, em thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Có thể em ko phải là 1 cô gái romantic biết nói những lời hoa mỹ có cánh để có thể bay vào trái tim anh, nhưng em có 1 trái tim chân thành nóng bỏng luôn hướng về anh. Tuy nhiên, tình iu ko phải là thứ có thể mua được bằng money và những lời nói, hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình iu được hạnh phúc. Vì vậy, em luôn tôn trọng quyết định lựa chọn của anh Will. Dù cho em ko phải là cô gái may mắn đó, em vẫn mong anh biết rằng, ở một nơi nào đó trong cái thành phố rộn lớn này, vẫn luôn tồn tại một tình iu chân thành mãnh liệt dành cho anh. Em đang đi tìm câu trả lời cho chính mình và câu trả lời đó chính là anh. Chúc anh vui vẻ suốt tuần
    I.N.V.U
    Được Mint sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 01/04/2004
  2. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Gửi tất cả các bạn quan tâm đọc bài ở topic này: Tôi rất xin lỗi các bạn vì đã để một số sự việc đáng tiếc xảy ra dẫn đến hiểu nhầm tai hại. Bạn Bagai ạ, bài viết đó là do một cậu bạn tôi do ngại nên nhờ tôi viết thôi. Nhưng đối với tôi, các bạn nghĩ thế nào cũng được, tôi là ai các bạn sẽ hiểu.
    To Mint: Cám ơn bạn đã hiểu tôi, mặc dù tôi và bạn là đối thủ cạnh tranh nhưng thực sự là tôi rất quý bạn. Bây giờ tôi lại xin đưọc tiếp tục.
    Gửi anh Will,
    V sẽ rất thất vọng nếu anh nghĩ rằng đây là trò đùa của một chàng trai nào đó đối với anh. Anh hãy đọc đi, đọc thật kỹ xem liệu một chàng trai và một cô gái có những sắc thái tình cảm nào khác nhau. Tuy nhiên, V cũng chẳng giận anh đâu, đó chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ thôi mà.
    Đến những giờ phút này, có lẽ V sẽ chẳng nói những lời bay ****, lãng mạn như cô bé Mint đang nói với anh. Tình cảm của V đối với anh không còn đơn giản mà nó chuyển sang một giai đoạn mới, mãnh liệt hơn, nhưng cũng trầm lắng hơn. Tình cảm không còn bồng bột mà mặn mà. Nó chẳng thể nói được thành lời bởi nó đã vượt xa những gì lời nói có thể diễn tả, giờ chỉ còn ánh mắt.
    Anh Will biết không? Hôm nay đi làm, cả ngày đầu V cứ ong ong, nghĩ suy về nhiều thứ, lại thấy buồn cho mình. Mình có phải là người muốn thay đổi suy nghĩ cổ điển "trâu đi tìm cọc" hay không? Hay V chỉ là một cô bé nghịch ngợm, suy nghĩ bồng bột hả anh? Năm nay V đã 24 rồi chứ có ít đâu.
    V kể anh nghe chuyện này nhé. Hôm qua, 2 cô bé làm cùng V đồng loạt xin nghỉ việc, chuyển sang một công ty mới. V chơi thân với 2 cô bé ấy lắm, 2 người ấy đi chắc chắn V sẽ buồn nhiều. Mọi ngày có 2 đứa nó tâm sự cùng, bây giờ thì lại lủi thủi, nghĩ cũng thấy tủi thân.
    V viết nhiều quá rồi phải không anh? Sao anh không trả lời V vây?
    Thôi, V chẳng viết nữa, chúc anh vui vẻ.
    P/S: Bạn captain ơi, tôi chưa hiểu ý của bạn.

    Sable Jaune
  3. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Gửi tất cả các bạn quan tâm đọc bài ở topic này: Tôi rất xin lỗi các bạn vì đã để một số sự việc đáng tiếc xảy ra dẫn đến hiểu nhầm tai hại. Bạn Bagai ạ, bài viết đó là do một cậu bạn tôi do ngại nên nhờ tôi viết thôi. Nhưng đối với tôi, các bạn nghĩ thế nào cũng được, tôi là ai các bạn sẽ hiểu.
    To Mint: Cám ơn bạn đã hiểu tôi, mặc dù tôi và bạn là đối thủ cạnh tranh nhưng thực sự là tôi rất quý bạn. Bây giờ tôi lại xin đưọc tiếp tục.
    Gửi anh Will,
    V sẽ rất thất vọng nếu anh nghĩ rằng đây là trò đùa của một chàng trai nào đó đối với anh. Anh hãy đọc đi, đọc thật kỹ xem liệu một chàng trai và một cô gái có những sắc thái tình cảm nào khác nhau. Tuy nhiên, V cũng chẳng giận anh đâu, đó chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ thôi mà.
    Đến những giờ phút này, có lẽ V sẽ chẳng nói những lời bay ****, lãng mạn như cô bé Mint đang nói với anh. Tình cảm của V đối với anh không còn đơn giản mà nó chuyển sang một giai đoạn mới, mãnh liệt hơn, nhưng cũng trầm lắng hơn. Tình cảm không còn bồng bột mà mặn mà. Nó chẳng thể nói được thành lời bởi nó đã vượt xa những gì lời nói có thể diễn tả, giờ chỉ còn ánh mắt.
    Anh Will biết không? Hôm nay đi làm, cả ngày đầu V cứ ong ong, nghĩ suy về nhiều thứ, lại thấy buồn cho mình. Mình có phải là người muốn thay đổi suy nghĩ cổ điển "trâu đi tìm cọc" hay không? Hay V chỉ là một cô bé nghịch ngợm, suy nghĩ bồng bột hả anh? Năm nay V đã 24 rồi chứ có ít đâu.
    V kể anh nghe chuyện này nhé. Hôm qua, 2 cô bé làm cùng V đồng loạt xin nghỉ việc, chuyển sang một công ty mới. V chơi thân với 2 cô bé ấy lắm, 2 người ấy đi chắc chắn V sẽ buồn nhiều. Mọi ngày có 2 đứa nó tâm sự cùng, bây giờ thì lại lủi thủi, nghĩ cũng thấy tủi thân.
    V viết nhiều quá rồi phải không anh? Sao anh không trả lời V vây?
    Thôi, V chẳng viết nữa, chúc anh vui vẻ.
    P/S: Bạn captain ơi, tôi chưa hiểu ý của bạn.

    Sable Jaune
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá rồi còn gì ! PM đi !
  5. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá rồi còn gì ! PM đi !
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này chắc anh Will nhà ta lăn đùng ra vì hãnh diện, cẩn thận lần sau đừng cho ai dùng nick ( trừ người yêu ) của mình nhá.
    he he, còn một số hình nữa của Will chửa gởi lên. Có ai đó làm cái danh sách fan của Will đi nào !
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này chắc anh Will nhà ta lăn đùng ra vì hãnh diện, cẩn thận lần sau đừng cho ai dùng nick ( trừ người yêu ) của mình nhá.
    he he, còn một số hình nữa của Will chửa gởi lên. Có ai đó làm cái danh sách fan của Will đi nào !
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  8. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    " Tình iu đâu phải là kẻ trộm, mà đi vào lòng ta lúc nào chẳng biết..." Câu nói này thật đúng với tâm trạng trong em hiện giờ. Will, vậy là em vừa cách xa anh gần 200 cây số, để tìm đến nơi bình yên mà em hằng mong đợi. Biển trong xanh xa tít chân trời với những con sóng vỗ bờ cát dài vô tận. Đứng trước biển, em cảm thấy mình thật nhỏ bé, tâm hồn lắng lại, bình yên wá! Từ trên bờ, em có thể ngắm nhìn và chờ đợi cái lòng đỏ trứng gà từ từ chìm xuống đáy biển khơi. Khung cảnh tuyệt đẹp và thơ mộng. Ước gì có anh bên em hiện giờ...
    Biể đêm rất kỳ bí, được bao phủ bởi bầu trời sao bao la huyền ảo. Thế nhưng, em lại cảm thấy sợ hãi. Nỗi cô đơn đang xâm chiếm trái tim em. Em ngước nhìn bầu trời, ngắm nhìn hai hàng sao sáng nhất, bất chợt cảm xúc trong em dâng trào khôn xiết. Em nhớ anh biết bao, ước gì giờ này anh cũng đang ngắm nhìn trời sao, để em có thể yên tâm mà nghĩ rằng, anh đang ở rất gần bên em. Will, anh đang ở nơi nào, tưởng chừng rất gần mà lại rất xa, bàn tay em chưa thể chạm tới hay sợ rằng, nếu chạm tới nó sẽ vỡ òa như bọt biển?! Mặt biển sáng lấp lánh như thể chứa những viên kim cương chìm nổi, cùng hòa quyện với những giọt cảm xúc đang ngầm tuôn chảy trong tâm hồn em, vì nhớ... là nỗi nhớ mênh mông cháy ruột, cháy lòng...
    "... Dẫu đi hết một vòng trái đất
    Đi hết thời gian
    Đi hết không gian
    Không đi hết chiều dài nỗi nhớ
    Người iu... "
    WILLLLLL, WHERE THE HELL ARE U? Anh có đang nghe và hiểu được nỗi lòng của em ko? Hy vọng cứ mỗi lần anh đọc được những dòng cảm xúc này, anh lại dành cho em thêm một khoảng rộng nữa trong trái tim anh.
    I.N.V.U
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mint ơi, ban ngày t Will ở cơ quan...ban đêm nó về nhà ngủ với vợ...điện thoại di động thì hỏi 24h... em mà hú 1 cái nó tới liền...hihiih....post lên đây nó méc cỡ...hổng dám nói gì đâu
    hey, ước gì được biết mặt 2 bạn Cat vang va Mint trước khi đi ha....
    Nếu hụi khỉ đi off rủ 2 bạn đi, 2 bạn có đi ko?

    You make my life complete ...
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mint ơi, ban ngày t Will ở cơ quan...ban đêm nó về nhà ngủ với vợ...điện thoại di động thì hỏi 24h... em mà hú 1 cái nó tới liền...hihiih....post lên đây nó méc cỡ...hổng dám nói gì đâu
    hey, ước gì được biết mặt 2 bạn Cat vang va Mint trước khi đi ha....
    Nếu hụi khỉ đi off rủ 2 bạn đi, 2 bạn có đi ko?

    You make my life complete ...

Chia sẻ trang này