1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

William's fan club

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 20/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chậc,... hôm nay em lại mất ngủ, chắc ko phải vì những giọt cafe tối wa?! Em rất sợ những khoảng trống như thế này, bởi vì em lại nhớ đến anh. Will, WHO THE HELL ARE U? Càng ngày em càng cảm thấy ghét anh và ghét cả bản chính thân mình nữa. Tại sao em có thể bận tâm suy nghĩ đến anh nhiều thế?! Tại sao mỗi ngày em lại iu anh hơn?! Em khổ sở vì chưa tìm ra đáp án của mình, vì anh chưa cho em một câu trả lời mà em hằng mong muốn "Ừh, anh cũng iu em...". Tại sao anh có thể để em chờ đợi lâu thế?! Tại sao khi đứng trước tình cảm chân thành của hai cô gái mà anh có thể dửng dưng đến thế?! Anh ko phải là con người lạnh lùng trà đá. Là một chàng trai tuổi con khỉ vàng (Canh Thân), anh phải có sự quyết đoán độc lập và dũng cảm đưa ra quyết định lựa chọn của mình. Em cần biết suy nghĩ của anh. Dù cho kết quả có là thiên đường hạnh phúc hay là địa ngục đau khổ, em vẫn muốn biết, bởi vì em sẽ phải đi tiếp con đường mà em đã chọn, em ko thể hối tiếc về bất cứ điều gì. Will, hy vọng khi đọc được những dòng này, anh sẽ hiểu con người của em, những mong muốn chân thành của em, và trên hết là cho em một lời giải đáp " Ai sẽ là người có được chiếc chìa khóa mở cửa trái tim anh?
    I.N.V.U
    Được Mint sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 01/04/2004
  2. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chậc,... hôm nay em lại mất ngủ, chắc ko phải vì những giọt cafe tối wa?! Em rất sợ những khoảng trống như thế này, bởi vì em lại nhớ đến anh. Will, WHO THE HELL ARE U? Càng ngày em càng cảm thấy ghét anh và ghét cả bản chính thân mình nữa. Tại sao em có thể bận tâm suy nghĩ đến anh nhiều thế?! Tại sao mỗi ngày em lại iu anh hơn?! Em khổ sở vì chưa tìm ra đáp án của mình, vì anh chưa cho em một câu trả lời mà em hằng mong muốn "Ừh, anh cũng iu em...". Tại sao anh có thể để em chờ đợi lâu thế?! Tại sao khi đứng trước tình cảm chân thành của hai cô gái mà anh có thể dửng dưng đến thế?! Anh ko phải là con người lạnh lùng trà đá. Là một chàng trai tuổi con khỉ vàng (Canh Thân), anh phải có sự quyết đoán độc lập và dũng cảm đưa ra quyết định lựa chọn của mình. Em cần biết suy nghĩ của anh. Dù cho kết quả có là thiên đường hạnh phúc hay là địa ngục đau khổ, em vẫn muốn biết, bởi vì em sẽ phải đi tiếp con đường mà em đã chọn, em ko thể hối tiếc về bất cứ điều gì. Will, hy vọng khi đọc được những dòng này, anh sẽ hiểu con người của em, những mong muốn chân thành của em, và trên hết là cho em một lời giải đáp " Ai sẽ là người có được chiếc chìa khóa mở cửa trái tim anh?
    I.N.V.U
    Được Mint sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 01/04/2004
  3. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Will thân,
    Cám ơn anh rất nhiều về những PM nồng nàn của anh giành cho V nhé, V rất xúc động. Chỉ có một điều bây giờ V muốn nói là lòng tin của V đã hoàn toàn đặt trọn vào anh. V cũng muốn cầu chúc cho bé Mint được hạnh phúc như V với anh.
    Hôm qua V đã có một quyết định chẳng biết là tỉnh táo hay ngu ngốc nữa anh ah. V đã quyết định xin nghỉ việc. Lý do thì nhiều lắm, nhưng tất cả cũng chỉ là lý do cá nhân thôi. Có lẽ V sẽ ở nhà một thời gian để suy nghĩ lại về những gì đã qua và tạm nghỉ ngơi để làm việc tốt. Tối qua, mấy đứa bạn thấy V buồn quá, chúng nó lại rủ đi dancing anh ah. Đây là liều thuốc tuyệt vời để chữa bệnh buồn phiền.
    V định đi học MBA anh Will ah. Hay lắm nhé, MBA được mọi người dịch là Married But Available. Nghĩ cũng buồn cười, V đã lấy chồng đâu nhỉ, hihi.
    Đọc bài của cô bé Mint thấy cũng hay và nhớ lại ngày mình còn trẻ con chơi chuyền, cũng lãng mạn y như vậy đó. Bây giờ lớn rồi, lắm lúc muốn trở về tuổi thơ mà đâu có được. Có những lúc cuộc sống bon chen làm ta chợt muốn tìm một chỗ nương tựa và V đã có anh, hạnh phúc lắm.
    V muốn viết thật nhiều, thật nhiều để mọi người hiểu và chia xẻ những niềm vui của V. Nhưng có lẽ viết nhiều quá thì mọi người lại bảo khoe khoang, hơn nữa dài quá đọc chóng chán, anh nhỉ.
    V làm việc hết tháng này là trở thành kẻ thất nghiệp tự nguyện. Mong anh vui vẻ.

    Sable Jaune
  4. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Will thân,
    Cám ơn anh rất nhiều về những PM nồng nàn của anh giành cho V nhé, V rất xúc động. Chỉ có một điều bây giờ V muốn nói là lòng tin của V đã hoàn toàn đặt trọn vào anh. V cũng muốn cầu chúc cho bé Mint được hạnh phúc như V với anh.
    Hôm qua V đã có một quyết định chẳng biết là tỉnh táo hay ngu ngốc nữa anh ah. V đã quyết định xin nghỉ việc. Lý do thì nhiều lắm, nhưng tất cả cũng chỉ là lý do cá nhân thôi. Có lẽ V sẽ ở nhà một thời gian để suy nghĩ lại về những gì đã qua và tạm nghỉ ngơi để làm việc tốt. Tối qua, mấy đứa bạn thấy V buồn quá, chúng nó lại rủ đi dancing anh ah. Đây là liều thuốc tuyệt vời để chữa bệnh buồn phiền.
    V định đi học MBA anh Will ah. Hay lắm nhé, MBA được mọi người dịch là Married But Available. Nghĩ cũng buồn cười, V đã lấy chồng đâu nhỉ, hihi.
    Đọc bài của cô bé Mint thấy cũng hay và nhớ lại ngày mình còn trẻ con chơi chuyền, cũng lãng mạn y như vậy đó. Bây giờ lớn rồi, lắm lúc muốn trở về tuổi thơ mà đâu có được. Có những lúc cuộc sống bon chen làm ta chợt muốn tìm một chỗ nương tựa và V đã có anh, hạnh phúc lắm.
    V muốn viết thật nhiều, thật nhiều để mọi người hiểu và chia xẻ những niềm vui của V. Nhưng có lẽ viết nhiều quá thì mọi người lại bảo khoe khoang, hơn nữa dài quá đọc chóng chán, anh nhỉ.
    V làm việc hết tháng này là trở thành kẻ thất nghiệp tự nguyện. Mong anh vui vẻ.

    Sable Jaune
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe thảo nào thấy will@ già ko gọi ĐT cho mình hoá ra vì mấy vụ này đây. HUm nào có off ăn theo để coi chiến sự mới được hehe chúc mừng anh nha wil@.hết ế rùi nhá... cẩn thận ko bị em bắt gặp đấy nhá
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe thảo nào thấy will@ già ko gọi ĐT cho mình hoá ra vì mấy vụ này đây. HUm nào có off ăn theo để coi chiến sự mới được hehe chúc mừng anh nha wil@.hết ế rùi nhá... cẩn thận ko bị em bắt gặp đấy nhá
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    To cat_vang: chúc mừng chị trở thành người thất nghiệp tự nguyện, ko biết vì nguyên nhân gì nhưng em nghĩ là nó cũng tác động chút ít làm chị buồn. Chị ko nên đi dancing để giải khuây, như thế cũng ko tốt cho sức khỏe. Nếu có ai đó để chia sẻ thì tốt hơn. Em rất vui vì anh Will đã làm điều đó. Đó có lẽ là liều thuốc tốt nhất. Em tán thành việc anh Will cứ thường xuyên PM cho chị trong suốt thời gian này, nhưng chỉ là PM thui Em cũng cám ơn chị đã chúc em hạnh phúc, bởi vì em thật sự rất hạnh phúc. Anh Will đã nhắn tin và phone cho em. Có lẽ chúng em sẽ bắt đầu 1 giai đoạn mới. Chúc chị nhanh chóng hết buôn và tìm được niềm vui mới trong cuộc sống.
    To Will: Hôm nay anh có nhớ em ko? Em thì nhớ anh lắm. Đương nhiên rùi, mỗi ngày em đều iu anh hơn. Em hy vọng từ đây, chúng ta sẽ bắt đầu những giây phút hạnh phúc thật sự
    I.N.V.U
  8. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    To cat_vang: chúc mừng chị trở thành người thất nghiệp tự nguyện, ko biết vì nguyên nhân gì nhưng em nghĩ là nó cũng tác động chút ít làm chị buồn. Chị ko nên đi dancing để giải khuây, như thế cũng ko tốt cho sức khỏe. Nếu có ai đó để chia sẻ thì tốt hơn. Em rất vui vì anh Will đã làm điều đó. Đó có lẽ là liều thuốc tốt nhất. Em tán thành việc anh Will cứ thường xuyên PM cho chị trong suốt thời gian này, nhưng chỉ là PM thui Em cũng cám ơn chị đã chúc em hạnh phúc, bởi vì em thật sự rất hạnh phúc. Anh Will đã nhắn tin và phone cho em. Có lẽ chúng em sẽ bắt đầu 1 giai đoạn mới. Chúc chị nhanh chóng hết buôn và tìm được niềm vui mới trong cuộc sống.
    To Will: Hôm nay anh có nhớ em ko? Em thì nhớ anh lắm. Đương nhiên rùi, mỗi ngày em đều iu anh hơn. Em hy vọng từ đây, chúng ta sẽ bắt đầu những giây phút hạnh phúc thật sự
    I.N.V.U
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    vào đây đọc
    cảm động quá
    đi ra khóc rưng rức vì cảm động

    ...Never Ending Dreams...
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    vào đây đọc
    cảm động quá
    đi ra khóc rưng rức vì cảm động

    ...Never Ending Dreams...

Chia sẻ trang này