1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

William's fan club

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 20/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    gọi bely@ cho tốn tiền hả??? người ta gọi cho vợ lớn, nhỏ ( kô biết có kô heheh) là được rồi
    The shortest word that I know is " I "
    The sweetest word that I know is " LOVE "
    The person that I never forget is " YOU "
    ==> " I LOVE YOU "
  2. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    gọi bely@ cho tốn tiền hả??? người ta gọi cho vợ lớn, nhỏ ( kô biết có kô heheh) là được rồi
    The shortest word that I know is " I "
    The sweetest word that I know is " LOVE "
    The person that I never forget is " YOU "
    ==> " I LOVE YOU "
  3. Dam_San

    Dam_San Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    anh nỡ viết tên em thế sao
    Vâng, em xin làm người thứ 42 thần tượng anh. Em vào trong này lâu rồi, nhưng chỉ để ngó nghiêng. Thấy mọi người xôn xao, bàn tán về anh, rồi lại còn tranh nhau cái gì đấy của anh nữa, hình như là con tim hay khối óc của anh gì gì đấy, trong lòng đã tự nghĩ, tại sao con người ta lại có thể tự làm khổ mình đến như vậy, có thể tranh nhau một cái gì đấy vô hình, không nắm bắt được như vậy, và em cũng tự răn mình rằng mình sẽ không bao giờ như vậy, sẽ không bao giờ ngáng ngang đường người khác, xe nào to còi thì cho vượt ạ. Nhưng rồi, em như một mảng đất khô cằn nứt nẻ gặp cơn mưa rào, mà không phải mưa bình thường đâu ạ, mà mưa lâu, lâu ơi là lâu, mảnh đất ấy - chính là em, tâm hồn em, con tim em - đã bị, mà không đã được ngấm những giọt nước tinh khiết của trời, nó như một sức sống mới, đi len lỏi trong cơ thể em, đi vào từng mạch máu, nó đã làm em sống dậy, yêu đời hơn, cuộc sống của em dường như toàn màu hồng. Và những giọt nước ấy không phải cái gì khác, mà đó là anh - anh Will, thần tượng của em.
    Người ta bảo trong tình yêu nhất cự ly, nhì tốc độ. Nhưng với em, cự ly thì em không có rồi, vì em đến sớm nhưng lại sếp " gạch " tận thứ 42 thế này , Tốc độ thì lại càng không, bằng chứng là em đã không dám dũng cảm lên tiếng, em đã ngồi nhìn mọi người tranh cãi nhau, rồi thi nhau bày tỏ tình cảm với anh, và em cứ để cho con tim mình đau thắt lại khi có ai đó nói lời yêu thương với anh. Đó phải chăng là sự ích kỷ của tình yêu, em cũng chẳng biết nữa. Mặc dù em biết anh là người rất tuyệt vời, một Mod tận tâm, một thủ môn suất sắc của đội bóng, một người anh trai Galăng của các em gái.... và chắc chắn rẳng không ít hơn bốn chục người đem lòng yêu anh, sẵn sàng mang cuộc sống của họ, con tim họ đặt vào lòng bàn tay anh, mong muốn được ngả đầu vào bờ vai rắng chắc của anh hay được anh bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ (mạnh mẽ như khi anh ôm trái bóng trước cầu môn). Tất cả những điều đó cũng chính là những monh muốn thầm kín trong em, nó đã đi sâu vào trí óc em, con tim em trong mọi hành động, cử chỉ và cả khi ngủ, niềm mong mỏi ấy cũng thôi thúc con người em phải tự thức tỉnh, thúc đẩy em phải nói lên.
    Con giun dẫm mãi cũng phải quằn, à không, cái lò xo nén mãi cũng phải bật ra , ngày hôm nay, một ngày CN, một ngày đẹp trời, nắng vàng trải khắp những con đường thành phố, những đôi tình nhân dắt tay nhau dạo chơi, họ vui vẻ làm sao. Còn em, một mình đơn côi với hình bóng anh trong tim, không gì đâu khổ hơn là giấu kín một tình yêu đơn phương. Như giọt nước làm tràn ly, em phải nói, phải thổ lộ lòng mình:
    Anh Will, ai nớp ziu, ai nớp zui sâu mớt
    - Người Thần tượng anh Will nhất -
  4. Dam_San

    Dam_San Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    anh nỡ viết tên em thế sao
    Vâng, em xin làm người thứ 42 thần tượng anh. Em vào trong này lâu rồi, nhưng chỉ để ngó nghiêng. Thấy mọi người xôn xao, bàn tán về anh, rồi lại còn tranh nhau cái gì đấy của anh nữa, hình như là con tim hay khối óc của anh gì gì đấy, trong lòng đã tự nghĩ, tại sao con người ta lại có thể tự làm khổ mình đến như vậy, có thể tranh nhau một cái gì đấy vô hình, không nắm bắt được như vậy, và em cũng tự răn mình rằng mình sẽ không bao giờ như vậy, sẽ không bao giờ ngáng ngang đường người khác, xe nào to còi thì cho vượt ạ. Nhưng rồi, em như một mảng đất khô cằn nứt nẻ gặp cơn mưa rào, mà không phải mưa bình thường đâu ạ, mà mưa lâu, lâu ơi là lâu, mảnh đất ấy - chính là em, tâm hồn em, con tim em - đã bị, mà không đã được ngấm những giọt nước tinh khiết của trời, nó như một sức sống mới, đi len lỏi trong cơ thể em, đi vào từng mạch máu, nó đã làm em sống dậy, yêu đời hơn, cuộc sống của em dường như toàn màu hồng. Và những giọt nước ấy không phải cái gì khác, mà đó là anh - anh Will, thần tượng của em.
    Người ta bảo trong tình yêu nhất cự ly, nhì tốc độ. Nhưng với em, cự ly thì em không có rồi, vì em đến sớm nhưng lại sếp " gạch " tận thứ 42 thế này , Tốc độ thì lại càng không, bằng chứng là em đã không dám dũng cảm lên tiếng, em đã ngồi nhìn mọi người tranh cãi nhau, rồi thi nhau bày tỏ tình cảm với anh, và em cứ để cho con tim mình đau thắt lại khi có ai đó nói lời yêu thương với anh. Đó phải chăng là sự ích kỷ của tình yêu, em cũng chẳng biết nữa. Mặc dù em biết anh là người rất tuyệt vời, một Mod tận tâm, một thủ môn suất sắc của đội bóng, một người anh trai Galăng của các em gái.... và chắc chắn rẳng không ít hơn bốn chục người đem lòng yêu anh, sẵn sàng mang cuộc sống của họ, con tim họ đặt vào lòng bàn tay anh, mong muốn được ngả đầu vào bờ vai rắng chắc của anh hay được anh bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ (mạnh mẽ như khi anh ôm trái bóng trước cầu môn). Tất cả những điều đó cũng chính là những monh muốn thầm kín trong em, nó đã đi sâu vào trí óc em, con tim em trong mọi hành động, cử chỉ và cả khi ngủ, niềm mong mỏi ấy cũng thôi thúc con người em phải tự thức tỉnh, thúc đẩy em phải nói lên.
    Con giun dẫm mãi cũng phải quằn, à không, cái lò xo nén mãi cũng phải bật ra , ngày hôm nay, một ngày CN, một ngày đẹp trời, nắng vàng trải khắp những con đường thành phố, những đôi tình nhân dắt tay nhau dạo chơi, họ vui vẻ làm sao. Còn em, một mình đơn côi với hình bóng anh trong tim, không gì đâu khổ hơn là giấu kín một tình yêu đơn phương. Như giọt nước làm tràn ly, em phải nói, phải thổ lộ lòng mình:
    Anh Will, ai nớp ziu, ai nớp zui sâu mớt
    - Người Thần tượng anh Will nhất -
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Anh Will, ai nớp ziu, ai nớp zui sâu mớt
    Choáng váng... hong ngờ lun... Wiu lí àm được hâm mộ wá xá cà xa... ặc ặc ngưỡng mộ bữa nèo xin hình dzới chữ kí của Will đem bán cho các fan kiếm xiền xài mới được

    Ngày hôm qua.
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Anh Will, ai nớp ziu, ai nớp zui sâu mớt
    Choáng váng... hong ngờ lun... Wiu lí àm được hâm mộ wá xá cà xa... ặc ặc ngưỡng mộ bữa nèo xin hình dzới chữ kí của Will đem bán cho các fan kiếm xiền xài mới được

    Ngày hôm qua.
  7. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hi, Will! Hôm nay anh có nhớ em ko? Anh thật là vô tình wá! Cái FC của anh lớn như thế này với số lượng Fan đồ sộ, dzị mà nhân vật chính đi tàu ngầm hoài, ko nói tiếng nào cho ra cái hồn monkey. Bao nhiêu tình cảm em chất chứa trong lòng đem bày tỏ với anh mà anh cứ im lặng. Chẳng lẽ anh cứ bắt em độc diễn hoài, ko phải là wái lắm sao? Will àh, anh thật đào hoa wá! Lại thêm 1 Fan cuồng nhiệt nữa hâm mộ anh kìa! Anh ko lên tiếng đáp lại tình cảm của họ sao? Hay là anh sợ Mint giận hả?! Ko sao đâu, anh đừng lo, em ko phải là người nhỏ nhen như thế. Cho dù có bao nhiu cô gái trên đời này hâm mộ Will "nớp" Will "sô mớt", em cũng đều có thể chấp nhận được hết miễn là trong trái tim Will chỉ có mình Mint, "now and forever". Will là thanh gươm đã có vỏ mà em đã dán tem Mint lên đó. Vì vậy, em phải có trách nhiệm bảo wản Will để ko phụ lòng mong mỏi của chị cat_vang đã cao thượng nhường bước cho em...
    I.N.V.U
  8. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hi, Will! Hôm nay anh có nhớ em ko? Anh thật là vô tình wá! Cái FC của anh lớn như thế này với số lượng Fan đồ sộ, dzị mà nhân vật chính đi tàu ngầm hoài, ko nói tiếng nào cho ra cái hồn monkey. Bao nhiêu tình cảm em chất chứa trong lòng đem bày tỏ với anh mà anh cứ im lặng. Chẳng lẽ anh cứ bắt em độc diễn hoài, ko phải là wái lắm sao? Will àh, anh thật đào hoa wá! Lại thêm 1 Fan cuồng nhiệt nữa hâm mộ anh kìa! Anh ko lên tiếng đáp lại tình cảm của họ sao? Hay là anh sợ Mint giận hả?! Ko sao đâu, anh đừng lo, em ko phải là người nhỏ nhen như thế. Cho dù có bao nhiu cô gái trên đời này hâm mộ Will "nớp" Will "sô mớt", em cũng đều có thể chấp nhận được hết miễn là trong trái tim Will chỉ có mình Mint, "now and forever". Will là thanh gươm đã có vỏ mà em đã dán tem Mint lên đó. Vì vậy, em phải có trách nhiệm bảo wản Will để ko phụ lòng mong mỏi của chị cat_vang đã cao thượng nhường bước cho em...
    I.N.V.U
  9. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh Will thân,
    V kể anh nghe chuyện này nhé, hay lắm, nhưng chỉ kể một chuyện thôi đấy, ghét lắm cơ.
    V là người rất ham mê bóng đá, tối hôm qua V đã xem cả trận đấu Chelsea và Arsenal đấy, hay lắm anh ah. Đang xem bóng đã thì nhận được nhắn tin của một người bạn phương xa bảo là 2 đứa cưới nhau, xúc động quá anh ah. Nhận được tin nhắn V cũng chẳng biết nói gì, người đó thừa hiểu mà.
    V chỉ kể một chuyện thôi. V chẳng quan tâm đến gì khác ngoài anh đâu.
    Chúc anh vui vẻ.

    Sable Jaune
  10. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh Will thân,
    V kể anh nghe chuyện này nhé, hay lắm, nhưng chỉ kể một chuyện thôi đấy, ghét lắm cơ.
    V là người rất ham mê bóng đá, tối hôm qua V đã xem cả trận đấu Chelsea và Arsenal đấy, hay lắm anh ah. Đang xem bóng đã thì nhận được nhắn tin của một người bạn phương xa bảo là 2 đứa cưới nhau, xúc động quá anh ah. Nhận được tin nhắn V cũng chẳng biết nói gì, người đó thừa hiểu mà.
    V chỉ kể một chuyện thôi. V chẳng quan tâm đến gì khác ngoài anh đâu.
    Chúc anh vui vẻ.

    Sable Jaune

Chia sẻ trang này