1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

William's fan club

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 20/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dam_San

    Dam_San Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em biết ngay mà, chỉ cần em lên tiếng là những người kia sẽ nhảy vô, người thì làm nũng, rồi họ lại ghen, lại xách mé em, nhại cả em nữa , họ còn giơ mấy cái tem gì gì đấy ra, à tem hàng cắt thái chất lượng cao, không thiếu phụ tùng - vỏ - để doạ em là họ đã dán lên anh rồi, mà em nhìn anh chẳng thấy dán chỗ nào cả, hay là ... , lại còn dán lên vỏ nữa chứ , em mà nhìn thấy, em tháo cái vỏ ra liền, em mang uốn nó thành đao anh nhỉ, đao phải oai hơm gươm chứ , ngày xưa các cụ KHAI ĐAO, chứ có ai lại đi KHAI GƯƠM bao giờ đâu.
    Người khác thì lại vào, thì thầm tâm sự - thì thầm gì mà cả mạng ttvn nghe thấy thế không biết - họ cứ làm như anh đã và đang thuộc về họ nữa chứ.
    Họ làm những điều ấy đâu phải cho anh thấy, cho anh hiểu, mà họ làm cho những cô gái khác, những cô gái rụt rè nhút nhát như em không dám đến gần, không dám thổ lộ, không dám nói lên tình cảm của mình đối với anh. Họ đâu biết rằng họ làm thế chỉ khiến anh càng trở nên cô đơn, anh sẽ không tìm thấy được tình yêu đích thực của mình, họ cứ soen soét nói rằng anh là tình yêu duy nhất, anh là tất cả đối với họ, nhưng rồi họ sẵn sàng nhường anh cho người khác chỉ để giúp bảo quản hộ, họ coi anh như trái bóng ý anh nhỉ, họ đâu biết rằng anh chỉ thích bắt về - thủ thành mà lại - thế mà họ lại cứ đá đi đá lại, điều đó càng chứng tỏ họ không hiểu anh, anh thì làm thủ thành, còn họ lại làm tiền đạo, họ không cùng chí hướng với anh phải không anh .
    ai nớp ziu, ai nớp zui sâu mớt
    - Người Thần tượng anh Will nhất -
  2. Dam_San

    Dam_San Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em biết ngay mà, chỉ cần em lên tiếng là những người kia sẽ nhảy vô, người thì làm nũng, rồi họ lại ghen, lại xách mé em, nhại cả em nữa , họ còn giơ mấy cái tem gì gì đấy ra, à tem hàng cắt thái chất lượng cao, không thiếu phụ tùng - vỏ - để doạ em là họ đã dán lên anh rồi, mà em nhìn anh chẳng thấy dán chỗ nào cả, hay là ... , lại còn dán lên vỏ nữa chứ , em mà nhìn thấy, em tháo cái vỏ ra liền, em mang uốn nó thành đao anh nhỉ, đao phải oai hơm gươm chứ , ngày xưa các cụ KHAI ĐAO, chứ có ai lại đi KHAI GƯƠM bao giờ đâu.
    Người khác thì lại vào, thì thầm tâm sự - thì thầm gì mà cả mạng ttvn nghe thấy thế không biết - họ cứ làm như anh đã và đang thuộc về họ nữa chứ.
    Họ làm những điều ấy đâu phải cho anh thấy, cho anh hiểu, mà họ làm cho những cô gái khác, những cô gái rụt rè nhút nhát như em không dám đến gần, không dám thổ lộ, không dám nói lên tình cảm của mình đối với anh. Họ đâu biết rằng họ làm thế chỉ khiến anh càng trở nên cô đơn, anh sẽ không tìm thấy được tình yêu đích thực của mình, họ cứ soen soét nói rằng anh là tình yêu duy nhất, anh là tất cả đối với họ, nhưng rồi họ sẵn sàng nhường anh cho người khác chỉ để giúp bảo quản hộ, họ coi anh như trái bóng ý anh nhỉ, họ đâu biết rằng anh chỉ thích bắt về - thủ thành mà lại - thế mà họ lại cứ đá đi đá lại, điều đó càng chứng tỏ họ không hiểu anh, anh thì làm thủ thành, còn họ lại làm tiền đạo, họ không cùng chí hướng với anh phải không anh .
    ai nớp ziu, ai nớp zui sâu mớt
    - Người Thần tượng anh Will nhất -
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ôi nời ơi là nời , Sunli ghen tị thật đấy ,Wi li a''m chia Sunli dzài em đê
    seo mà mình iu cái câu tiếng Em "ai nớp ziu, ai nớp zui sâu mớt" đến thế nhỉ ,hehhehhe
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ôi nời ơi là nời , Sunli ghen tị thật đấy ,Wi li a''m chia Sunli dzài em đê
    seo mà mình iu cái câu tiếng Em "ai nớp ziu, ai nớp zui sâu mớt" đến thế nhỉ ,hehhehhe
  5. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Will à, em đang cảm thấy buồn lắm. Sắp tới e sẽ bận rộn đến nỗi ko có thời gian lên ttvn gặp anh nữa. Xung quanh Will ngày càng xuất hiện nhìu holigan nhỉ?! Mỗi người đều có cách bày tỏ tình cảm khác nhau nhưng đều có chung một mục đích thôi. Nỗi lòng của em đã bày tỏ hết cho Will biết rùi nên em cũng ko muốn nói thêm gì nữa. Em phải nhường chỗ lại cho những Fan khác chứ. Em rất vui vì Will đã hiểu em. Em luôn mong muốn Will sẽ luôn ở bên em 24h mặc dù em lại ko có thời gian dành cho Will. Em wá ích kỷ phải ko?! Như em đã nói, tình cảm là thứ ko thể miễn cưỡng, cái gì của mình thì sẽ là của mình, ko phải của mình thì dù có làm gi nó cũng biến mất. Vì thế, dù cho sau này, trái tim Will có đổi thay vì một cô gái nào khác, Will phải thành thật nói cho em biết trước, em sẽ trả tự do cho Will, bởi vì em đã ko đủ bản lĩnh đễ giữ chặt trái tim người mình iu nên miễn cưỡng sẽ ko có hạnh phúc. Em sẽ ko bao giờ hối hận hay trách móc Will miễn là Will ko được nói dối em. Nhưng em tin với cự ly và tốc độ như hiện giờ thì thời gian sẽ làm hạnh phúc của chúng ta thêm bền chặt mà thui, ko một ai có thể phá vỡ được...
    I.N.V.U
  6. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Will à, em đang cảm thấy buồn lắm. Sắp tới e sẽ bận rộn đến nỗi ko có thời gian lên ttvn gặp anh nữa. Xung quanh Will ngày càng xuất hiện nhìu holigan nhỉ?! Mỗi người đều có cách bày tỏ tình cảm khác nhau nhưng đều có chung một mục đích thôi. Nỗi lòng của em đã bày tỏ hết cho Will biết rùi nên em cũng ko muốn nói thêm gì nữa. Em phải nhường chỗ lại cho những Fan khác chứ. Em rất vui vì Will đã hiểu em. Em luôn mong muốn Will sẽ luôn ở bên em 24h mặc dù em lại ko có thời gian dành cho Will. Em wá ích kỷ phải ko?! Như em đã nói, tình cảm là thứ ko thể miễn cưỡng, cái gì của mình thì sẽ là của mình, ko phải của mình thì dù có làm gi nó cũng biến mất. Vì thế, dù cho sau này, trái tim Will có đổi thay vì một cô gái nào khác, Will phải thành thật nói cho em biết trước, em sẽ trả tự do cho Will, bởi vì em đã ko đủ bản lĩnh đễ giữ chặt trái tim người mình iu nên miễn cưỡng sẽ ko có hạnh phúc. Em sẽ ko bao giờ hối hận hay trách móc Will miễn là Will ko được nói dối em. Nhưng em tin với cự ly và tốc độ như hiện giờ thì thời gian sẽ làm hạnh phúc của chúng ta thêm bền chặt mà thui, ko một ai có thể phá vỡ được...
    I.N.V.U
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    ke ke ke dzị là Mint muốn Wiu lí àm ở bên cạnh 24h hì hì hì coi bộ sung sướng nha ~~> Dzọt

    Ngày hôm qua.
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    ke ke ke dzị là Mint muốn Wiu lí àm ở bên cạnh 24h hì hì hì coi bộ sung sướng nha ~~> Dzọt

    Ngày hôm qua.
  9. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Oaaaaaaaaaaaaa !Oải thật !Em nói cái nì mí chị coi thui ché đừng bỏ bụng nhé !Hổng biết người khác nghĩ giề chứ theo em trong mí bức thư tỏ tình chả có bức nèo viết từ một trái tim thực sự cả !Có hay chăng chỉ lè hổng có giề lèm zào đây "nói móc" nhau chơi thui !Hé !Hé !Am I correct ?Giề thì đây cũng chỉ lè góp ý mừ thui !Có giề thì bỏ qua cho nhau nhé , mí chị !
  10. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Oaaaaaaaaaaaaa !Oải thật !Em nói cái nì mí chị coi thui ché đừng bỏ bụng nhé !Hổng biết người khác nghĩ giề chứ theo em trong mí bức thư tỏ tình chả có bức nèo viết từ một trái tim thực sự cả !Có hay chăng chỉ lè hổng có giề lèm zào đây "nói móc" nhau chơi thui !Hé !Hé !Am I correct ?Giề thì đây cũng chỉ lè góp ý mừ thui !Có giề thì bỏ qua cho nhau nhé , mí chị !

Chia sẻ trang này