1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

William's fan club

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 20/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Oops... cái Fanclub nì có đến những 11 trang, thật là 1 sự thử thách lòng kiên nhẫn. Đến bây giờ mới bít anh khỉ nhà ta có lắm kẻ hâm mộ thế. Dzòm quanh dzòm quẩn chip chưa thấy Hội trưởng, thư kí nhóm đâu cả. Dzậy chip xét thấy mình nên hi sinh đảm nhận vai trò này giùm các fan iu quí của anh will. Chip sẽ lo liệu việc thu quĩ hội viên, nhận tiền tài trợ.. vân vân và vân vân... anh will từ nay sẽ có thể dung toàn bộ quĩ thời gian quan tâm đến các fan, khỏi bận lòng chuyện tiền nong nữa héng.
    To So. named Cat_vang: Ôi, chip hâm mộ cat_vang quá !! Thật là si tình, thật là lãng mạn, thật là tình củm. Cố lên cat_vang nhé, chip ủng hộ cat_vang hết mình, cần giúp đỡ dzì cứ lên tiếng !!!
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Oops... cái Fanclub nì có đến những 11 trang, thật là 1 sự thử thách lòng kiên nhẫn. Đến bây giờ mới bít anh khỉ nhà ta có lắm kẻ hâm mộ thế. Dzòm quanh dzòm quẩn chip chưa thấy Hội trưởng, thư kí nhóm đâu cả. Dzậy chip xét thấy mình nên hi sinh đảm nhận vai trò này giùm các fan iu quí của anh will. Chip sẽ lo liệu việc thu quĩ hội viên, nhận tiền tài trợ.. vân vân và vân vân... anh will từ nay sẽ có thể dung toàn bộ quĩ thời gian quan tâm đến các fan, khỏi bận lòng chuyện tiền nong nữa héng.
    To So. named Cat_vang: Ôi, chip hâm mộ cat_vang quá !! Thật là si tình, thật là lãng mạn, thật là tình củm. Cố lên cat_vang nhé, chip ủng hộ cat_vang hết mình, cần giúp đỡ dzì cứ lên tiếng !!!
  3. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Oa !Oa !Lần đầu tiên bị mắng té tát !Đau wá !!!!!!!!!!!!!!Hé !Hé !Đau bụng wá !Ý , công nhận chị hai "bói" đúng wá đi mất !Chị à , cô công chúa "đỏng đảnh" của chị đang "hông có giề lèm" nè chị !Chán wá nên chuyển lèm nghề thầy bói chơi ý mờ !Nên.......có giề thì mí chị thông cảm cho , mà lỡ không thông cảm được thì..................đi tìm sư phụ của em ....................để mua cà lem en cho đỡ "áy náy với ruột gan phèo phổi" cũng được zậy !Hé !Hé !À , mà chị còn "bói" một cái đúng nữa ché ,em đang ghen tị zới anh "khỉ trong lòng chị" wá à !Trong khi anh í đang "lèm en" phát đạt thì "hụi bốn mét của sư phụ" đang ngồi "en rau muống chấm cà lem" !Zì zậy tiện thể em xin mời mí WF sang "ngó nghiêng" xem nhá ! Hay thì vote cho mí chục cái sao cũng được !(Dù cũng hơi ít nhưng em chả quan tâm đâu , cỡ 20 sao lè đủ rùi á ).Thế thui chị nhá , sợ nói nhiều wá lại mang tiếng "8"!
    Được vetgia sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 21/04/2004
  4. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Oa !Oa !Lần đầu tiên bị mắng té tát !Đau wá !!!!!!!!!!!!!!Hé !Hé !Đau bụng wá !Ý , công nhận chị hai "bói" đúng wá đi mất !Chị à , cô công chúa "đỏng đảnh" của chị đang "hông có giề lèm" nè chị !Chán wá nên chuyển lèm nghề thầy bói chơi ý mờ !Nên.......có giề thì mí chị thông cảm cho , mà lỡ không thông cảm được thì..................đi tìm sư phụ của em ....................để mua cà lem en cho đỡ "áy náy với ruột gan phèo phổi" cũng được zậy !Hé !Hé !À , mà chị còn "bói" một cái đúng nữa ché ,em đang ghen tị zới anh "khỉ trong lòng chị" wá à !Trong khi anh í đang "lèm en" phát đạt thì "hụi bốn mét của sư phụ" đang ngồi "en rau muống chấm cà lem" !Zì zậy tiện thể em xin mời mí WF sang "ngó nghiêng" xem nhá ! Hay thì vote cho mí chục cái sao cũng được !(Dù cũng hơi ít nhưng em chả quan tâm đâu , cỡ 20 sao lè đủ rùi á ).Thế thui chị nhá , sợ nói nhiều wá lại mang tiếng "8"!
    Được vetgia sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 21/04/2004
  5. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    To all: sorry nha, dạo này trời nóng wé nên bịnh cũ tái phát. Mém nữa là nổ sập cái FC của anh Will gòi.
    To chip_quay: Weo còm thành viên mới của WFC
    To hoahong8900: cô công chúa này thật giỏi hạ nhiệt độ nghen, làm tui muốn ghét cũng hổng nổi Bisbis...thui thì tặng cho 1 cái xì-ta đầu tiên coi như wuề nghen
    To cat_vang: chị tàng hình lâu ghê chắc có âm mưu mới đây. Nhưng mà ko có đối thủ cạnh tranh tự nhiên cảm thấy buồn wé chừng..hichic...Ở trong cái WFC này ngoài Will ra, chị cat_vang là người được hâm mộ nhất rùi. Thật là tủi thâm wé..nhưng mà hổng seo, bù lại có được anh will là được rùi...mà Will cũng đi tàu ngầm hoài...hichic...vậy còn có 1 mình tui ở trong nì thui...cô đơn ghê dzị đó...
  6. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    To all: sorry nha, dạo này trời nóng wé nên bịnh cũ tái phát. Mém nữa là nổ sập cái FC của anh Will gòi.
    To chip_quay: Weo còm thành viên mới của WFC
    To hoahong8900: cô công chúa này thật giỏi hạ nhiệt độ nghen, làm tui muốn ghét cũng hổng nổi Bisbis...thui thì tặng cho 1 cái xì-ta đầu tiên coi như wuề nghen
    To cat_vang: chị tàng hình lâu ghê chắc có âm mưu mới đây. Nhưng mà ko có đối thủ cạnh tranh tự nhiên cảm thấy buồn wé chừng..hichic...Ở trong cái WFC này ngoài Will ra, chị cat_vang là người được hâm mộ nhất rùi. Thật là tủi thâm wé..nhưng mà hổng seo, bù lại có được anh will là được rùi...mà Will cũng đi tàu ngầm hoài...hichic...vậy còn có 1 mình tui ở trong nì thui...cô đơn ghê dzị đó...
  7. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hi, Will! Ngày buồn tháng đợi năm chờ, em nhớ Will lắm! Giờ này Will đang ở nơi nào, chắc là đã wên em mất rùi...FC của Will đến page 11 là end rùi, Will ko wan tâm đến nữa. Will thấy đó, em luôn luôn theo dõi từng bước Will đi trong cái 80SG này, nhưng mà Will lại bỏ wên em. Chắc là em sắp điên mất vì suốt ngày cứ chờ đợi trong vô vọng câu trả lời của Will. Vậy là em lại phải tiếp tục cuộc hành trình của minh rùi, đi tìm người nào khác có thể giúp em. Chỉ có điều em ko thể wên Will ngay được. Thôi thì em xin cái space trong FC này để trút hết tình cảm của mình vậy, cho đến khi nào trái tim em hết lửa và đóng băng lại như trước ấy!...
  8. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hi, Will! Ngày buồn tháng đợi năm chờ, em nhớ Will lắm! Giờ này Will đang ở nơi nào, chắc là đã wên em mất rùi...FC của Will đến page 11 là end rùi, Will ko wan tâm đến nữa. Will thấy đó, em luôn luôn theo dõi từng bước Will đi trong cái 80SG này, nhưng mà Will lại bỏ wên em. Chắc là em sắp điên mất vì suốt ngày cứ chờ đợi trong vô vọng câu trả lời của Will. Vậy là em lại phải tiếp tục cuộc hành trình của minh rùi, đi tìm người nào khác có thể giúp em. Chỉ có điều em ko thể wên Will ngay được. Thôi thì em xin cái space trong FC này để trút hết tình cảm của mình vậy, cho đến khi nào trái tim em hết lửa và đóng băng lại như trước ấy!...
  9. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người,
    Rất xin lỗi mọi người vì lâu lắm rồi mới quay lại đây viết một bài tặng mọi người. Thời gian vừa qua, công việc nhiều quá, đi công tác suốt ngày cho nên không thường xuyên online để viết cho anh và mọi người, những người bạn thân mến.
    Các bạn ạ, càng đi nhiều, càng tiếp xúc nhiều mới càng thấy mình còn kém cỏi quá, bao nhiều là kiến thức cần phải học hỏi. Mình đi nhiều, có mệt thật nhưng thực sự là những chuyến đi bổ ích. Qua những chuyến đi mình càng hiều nhiều hơn về con người và mình cần trưởng thành hơn nữa.
    Will đừng trách tại sao V lại không viết riêng tặng anh, đơn giản là V muốn chia xẻ với tất cả mọi người, những người bạn mà V chưa từng gặp mặt nhưng thấy yêu quý và thân thương.
    Liệu có phải mình còn quá trẻ để suy nghĩ đến một sự nghiệp cho riêng mình nhỉ? Các bạn thấy không? Xã hội đang tiến rất nhanh, rất nhiều người trẻ đã trở thành những người thành đạt, còn chúng ta đã làm được gì? Tôi quyết tâm lên cho mình một kế hoạch dài hơi và rất tiếc là tình yêu không phải là một phần lớn trong kế hoạch đó.
    Trong một khoảng lòng nào đó, đôi lúc nhớ anh lắm Will ah, nhưng lý trí lại mách bảo và khuyên V kiềm chế, cuộc sống đang ở phía trước và mình vẫn chưa là một hạt cát trắng, long lanh giữa biển khơi.
    Ngày hôm nay tự cho phép mình relax một chút xíu, công việc ngập đầu cũng bỏ qua một bên. Muốn viết, viết thật nhiều để chia xẻ được với anh trong một khoảng lòng, để chia xẻ với những người bạn thân thương những điều hướng tới trong cuộc sống.
    Chẳng biết tôi có nói linh tinh không nhỉ, nếu có gì các bạn bỏ qua nhé.

  10. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người,
    Rất xin lỗi mọi người vì lâu lắm rồi mới quay lại đây viết một bài tặng mọi người. Thời gian vừa qua, công việc nhiều quá, đi công tác suốt ngày cho nên không thường xuyên online để viết cho anh và mọi người, những người bạn thân mến.
    Các bạn ạ, càng đi nhiều, càng tiếp xúc nhiều mới càng thấy mình còn kém cỏi quá, bao nhiều là kiến thức cần phải học hỏi. Mình đi nhiều, có mệt thật nhưng thực sự là những chuyến đi bổ ích. Qua những chuyến đi mình càng hiều nhiều hơn về con người và mình cần trưởng thành hơn nữa.
    Will đừng trách tại sao V lại không viết riêng tặng anh, đơn giản là V muốn chia xẻ với tất cả mọi người, những người bạn mà V chưa từng gặp mặt nhưng thấy yêu quý và thân thương.
    Liệu có phải mình còn quá trẻ để suy nghĩ đến một sự nghiệp cho riêng mình nhỉ? Các bạn thấy không? Xã hội đang tiến rất nhanh, rất nhiều người trẻ đã trở thành những người thành đạt, còn chúng ta đã làm được gì? Tôi quyết tâm lên cho mình một kế hoạch dài hơi và rất tiếc là tình yêu không phải là một phần lớn trong kế hoạch đó.
    Trong một khoảng lòng nào đó, đôi lúc nhớ anh lắm Will ah, nhưng lý trí lại mách bảo và khuyên V kiềm chế, cuộc sống đang ở phía trước và mình vẫn chưa là một hạt cát trắng, long lanh giữa biển khơi.
    Ngày hôm nay tự cho phép mình relax một chút xíu, công việc ngập đầu cũng bỏ qua một bên. Muốn viết, viết thật nhiều để chia xẻ được với anh trong một khoảng lòng, để chia xẻ với những người bạn thân thương những điều hướng tới trong cuộc sống.
    Chẳng biết tôi có nói linh tinh không nhỉ, nếu có gì các bạn bỏ qua nhé.

Chia sẻ trang này