1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

William's fan club

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 20/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Will chôm cái này ở đâu ga dzị ông? Mà nè, phải nói rỏ gởi cho ai, hong thoai mí em lại kiện cáo thì khổ á
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Will chôm cái này ở đâu ga dzị ông? Mà nè, phải nói rỏ gởi cho ai, hong thoai mí em lại kiện cáo thì khổ á
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tháng nhớ năm thương....
    Sư phụ iu "gấu",hum ni đọc được tin nhắn của sư phụ mà đệ tử tức muốn cành hông ,sao sư phụ chỉ biết ngùi trên net mà chờ đệ tử online,mà hông biết cầm cái handphone,gọi cho đệ tử một cái,sư phụ nỡ lòng nào để đệ tử ngùi nhịn đói mà sư phụ no nê....hix hix,ác quá...
    Nhưng cũng công nhận,bài này sư phụ đặt đúng tâm trạng đó,trong khi mọi người đang chờ đợi câu trả lời của sư phụ thì sư phụ đem bài nì lên... hay thiệt hay thiệt,đệ tử xin bái phục...chỉ thắc mắc là không biết sư phụ muốn nhắn gửi bài này tới ai thui
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tháng nhớ năm thương....
    Sư phụ iu "gấu",hum ni đọc được tin nhắn của sư phụ mà đệ tử tức muốn cành hông ,sao sư phụ chỉ biết ngùi trên net mà chờ đệ tử online,mà hông biết cầm cái handphone,gọi cho đệ tử một cái,sư phụ nỡ lòng nào để đệ tử ngùi nhịn đói mà sư phụ no nê....hix hix,ác quá...
    Nhưng cũng công nhận,bài này sư phụ đặt đúng tâm trạng đó,trong khi mọi người đang chờ đợi câu trả lời của sư phụ thì sư phụ đem bài nì lên... hay thiệt hay thiệt,đệ tử xin bái phục...chỉ thắc mắc là không biết sư phụ muốn nhắn gửi bài này tới ai thui
  5. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hé !Hé !Lâu lém mí có người khen !Sướng wá đi mét !
  6. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hé !Hé !Lâu lém mí có người khen !Sướng wá đi mét !
  7. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hổng có đâu á !Văn chương của chị cứ gọi lè bậc thầy ý ché !
  8. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hổng có đâu á !Văn chương của chị cứ gọi lè bậc thầy ý ché !
  9. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 mà nhiều việc quá, phải cố gắng để thứ 2 này hoàn thành. Một cái hợp đồng gần 500 triệu VND, một mình làm từ đầu đến cuối, chẳng biết bao giờ mới xong. Nhưng dù sao cũng cảm thấy vui vì minh được bận rộn. Đi làm, không có việc để làm cảm thấy chán, nhiều việc quá thì mệt và chán. Tuy nhiên, thà nhiều việc bận, chán còn thích hơn. Những khi bận như thế này mình mới thấy mình ăn cắp một chút thời gian để relax mới giá trị làm sao.
    V sẽ không nhắc đến anh nhiều nữa đâu, bởi theo V, chả nên làm gì mạnh quá đến mức cảm thấy ép buộc thì không hay. Thôi thì cứ để "hữu xạ tự nhiên hương".
    Hình như những bài viết của tôi bắt đầu nhàm chán rồi thì phải. Tôi mong muốn đem lại cho các bạn một chút vui vẻ đồng thời mình cũng thoải mái hơn. Nhưng ngay chính tôi cũng cảm thấy những bài viết của mình ngày càng khô khan. Ít nhất cũng mong các bạn đọc bài này.

  10. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 mà nhiều việc quá, phải cố gắng để thứ 2 này hoàn thành. Một cái hợp đồng gần 500 triệu VND, một mình làm từ đầu đến cuối, chẳng biết bao giờ mới xong. Nhưng dù sao cũng cảm thấy vui vì minh được bận rộn. Đi làm, không có việc để làm cảm thấy chán, nhiều việc quá thì mệt và chán. Tuy nhiên, thà nhiều việc bận, chán còn thích hơn. Những khi bận như thế này mình mới thấy mình ăn cắp một chút thời gian để relax mới giá trị làm sao.
    V sẽ không nhắc đến anh nhiều nữa đâu, bởi theo V, chả nên làm gì mạnh quá đến mức cảm thấy ép buộc thì không hay. Thôi thì cứ để "hữu xạ tự nhiên hương".
    Hình như những bài viết của tôi bắt đầu nhàm chán rồi thì phải. Tôi mong muốn đem lại cho các bạn một chút vui vẻ đồng thời mình cũng thoải mái hơn. Nhưng ngay chính tôi cũng cảm thấy những bài viết của mình ngày càng khô khan. Ít nhất cũng mong các bạn đọc bài này.

Chia sẻ trang này