1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

William's fan club

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 20/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời. Lâu lắm rối không ghé qua HCMC, không ngờ ông Will bạn mình lại có nhiều em hâm mộ đến thế. Hôm nay tình cờ vào thấy có cả một fan club của Will. Không thể hiểu nỗi. .
    Sao tui chơi với ông từ đó đến giờ mà không biết vậy. Ông nổi tiếng đến vậy sao? Chắc bữa nào gặp phải ngắm kỹ từng cm một quá.
    Thôi phải kìm chế thôi, chứ không các em fan của ông nhuôm màu tui bằng cà chua và trứng vịt bây giờ. Í ẹ, vẫn còn có nguy cơ bị cúm gà trở lại mà.
    À, mà ông dâu hề biết tui có cái nick này dâu, kể cũng thú vị dấy nhỉ. Cứ đoán đi nhé, khi nào đoán ra thì message cho tui biết nha.
  2. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời. Lâu lắm rối không ghé qua HCMC, không ngờ ông Will bạn mình lại có nhiều em hâm mộ đến thế. Hôm nay tình cờ vào thấy có cả một fan club của Will. Không thể hiểu nỗi. .
    Sao tui chơi với ông từ đó đến giờ mà không biết vậy. Ông nổi tiếng đến vậy sao? Chắc bữa nào gặp phải ngắm kỹ từng cm một quá.
    Thôi phải kìm chế thôi, chứ không các em fan của ông nhuôm màu tui bằng cà chua và trứng vịt bây giờ. Í ẹ, vẫn còn có nguy cơ bị cúm gà trở lại mà.
    À, mà ông dâu hề biết tui có cái nick này dâu, kể cũng thú vị dấy nhỉ. Cứ đoán đi nhé, khi nào đoán ra thì message cho tui biết nha.
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thế chừng nào thí chủ muốn dòm từng cm một của bần tăng đây
    Được william sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 30/06/2004
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thế chừng nào thí chủ muốn dòm từng cm một của bần tăng đây
    Được william sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 30/06/2004
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    MÔ phẹt....sư phụ ui,ý sư phụ muốn người ta dòm lém hã?Phô bày thân thể ra cho người ta dòm từng cm một...hơhơ...ghê rợn quá....coi bộ sư phụ khoái é..keke..
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    MÔ phẹt....sư phụ ui,ý sư phụ muốn người ta dòm lém hã?Phô bày thân thể ra cho người ta dòm từng cm một...hơhơ...ghê rợn quá....coi bộ sư phụ khoái é..keke..
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Anh Willi là của @24h!!! heheheheh
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Anh Willi là của @24h!!! heheheheh
  9. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào ông bạn của tôi. Sau khi nhìn ngắm ông kỹ càng, (hihihi, ông đâu biết đâu phải không?)rất nhiều lần tôi ngồi suy nghĩ , và giờ đây tôi đã hiểu tại sao rồi. Có muốn biết không? Chính vì điều đó mà tui và ông chơi với nhau rất thoải mái. Qua thật ông cũng thư sinh, dễ thương thiệt, tiếc là .......... nên ...........
    Thôi tui không nói nữa bởi nói thế nào cũng bị chửi thôi. Thân tui cô đơn yếu đuối làm sao chống chọi nổi với bấy nhiêu em fan của ông. Kệ, bạn mình được hâm mộ vậy thì mình cũng nên mừng cho bạn. vậy coi như huề nha. Rồi tui sẽ cho ông biết tui là ai, nhưng phải để ông quên chuyện này đi cái đã. Coi bộ cũng còn lâu lắm đây vì ông cũng nhớ dai thấy mồ. vậy nha.
  10. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào ông bạn của tôi. Sau khi nhìn ngắm ông kỹ càng, (hihihi, ông đâu biết đâu phải không?)rất nhiều lần tôi ngồi suy nghĩ , và giờ đây tôi đã hiểu tại sao rồi. Có muốn biết không? Chính vì điều đó mà tui và ông chơi với nhau rất thoải mái. Qua thật ông cũng thư sinh, dễ thương thiệt, tiếc là .......... nên ...........
    Thôi tui không nói nữa bởi nói thế nào cũng bị chửi thôi. Thân tui cô đơn yếu đuối làm sao chống chọi nổi với bấy nhiêu em fan của ông. Kệ, bạn mình được hâm mộ vậy thì mình cũng nên mừng cho bạn. vậy coi như huề nha. Rồi tui sẽ cho ông biết tui là ai, nhưng phải để ông quên chuyện này đi cái đã. Coi bộ cũng còn lâu lắm đây vì ông cũng nhớ dai thấy mồ. vậy nha.

Chia sẻ trang này