1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

William's fan club

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 20/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có mấy cái hình chụp Will hôm đá bóng, một thủ môn cực kỳ xuất sắc, để ngày mai sửa máy xong sẽ gởi lên, bảo đảm sẽ tăng lên mấy mươi phần trăm cái cờ lớp của anh will đẹp chai, các cô mà không té nhào vì anh will là chuyện lạ à. Các em đâu, nhanh nhanh lên nào.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    còn không biết lẹ dùm nữa ché
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    còn không biết lẹ dùm nữa ché
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    có hình của ngừ hâm mộ Wiu lí àm chụp cho will nữa đó

    Ngày hôm qua.
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    có hình của ngừ hâm mộ Wiu lí àm chụp cho will nữa đó

    Ngày hôm qua.
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang viết, viết ra những suy nghĩ từ trong tâm trí sùng bái của tôi đối với anh. Đối với tôi, anh là hội tụ của những hình ảnh đẹp và hào hoa nhất. Mỗi khi đêm về, anh vẫn luôn thường trực trong tâm tưởng của biết bao nhiều người con gái đam mê anh. Là một kẻ nhi nữ thường tình, tôi đã chọn con đường sẽ theo anh tới cùng, cho dù tới chân trời góc bể. Dù bây giờ tôi và anh không ở gần nhau, nhưng anh và những người con gái khác luôn nhớ rằng, có một trái tim đang đập và thổn thức nghĩ về anh.
    Nung nấu thành lập một câu lạc bộ những người hâm mộ anh đã từ lâu, nhưng tôi còn ngại ngùng, nhưng hôm nay được viết vào đây, tôi hạnh phúc lắm, những cảm giác lâng lâng khó tả.
    Hỡi các bạn, chúng ta hãy cùng tung hô anh, nhìn ngắm những bước đi của anh, người chúng ta đang gọi là thần tượng, William.
    Hỡi những kẻ dám cả gan cạnh tranh với thần tượng của tôi, hãy mau buông giáo đầu hàng, chắc chắn là sẽ chuốc lấy những thất bại bởi vì không ai có thể vượt qua được hình ảnh của anh, William.
    Giữa đất trời ***g lộng, muốn hét to lên rằng "William, tôi thần tượng anh"

    Sable Jaune
  7. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang viết, viết ra những suy nghĩ từ trong tâm trí sùng bái của tôi đối với anh. Đối với tôi, anh là hội tụ của những hình ảnh đẹp và hào hoa nhất. Mỗi khi đêm về, anh vẫn luôn thường trực trong tâm tưởng của biết bao nhiều người con gái đam mê anh. Là một kẻ nhi nữ thường tình, tôi đã chọn con đường sẽ theo anh tới cùng, cho dù tới chân trời góc bể. Dù bây giờ tôi và anh không ở gần nhau, nhưng anh và những người con gái khác luôn nhớ rằng, có một trái tim đang đập và thổn thức nghĩ về anh.
    Nung nấu thành lập một câu lạc bộ những người hâm mộ anh đã từ lâu, nhưng tôi còn ngại ngùng, nhưng hôm nay được viết vào đây, tôi hạnh phúc lắm, những cảm giác lâng lâng khó tả.
    Hỡi các bạn, chúng ta hãy cùng tung hô anh, nhìn ngắm những bước đi của anh, người chúng ta đang gọi là thần tượng, William.
    Hỡi những kẻ dám cả gan cạnh tranh với thần tượng của tôi, hãy mau buông giáo đầu hàng, chắc chắn là sẽ chuốc lấy những thất bại bởi vì không ai có thể vượt qua được hình ảnh của anh, William.
    Giữa đất trời ***g lộng, muốn hét to lên rằng "William, tôi thần tượng anh"

    Sable Jaune
  8. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ui chòi chòi, Will...Will à! Sao nỡ lòng nào nói tui là hô-li-gàn dzị hả?! Thiệt hổng lịch sự chút nào. Được 1 cô gái vừa dễ xương vừa hiếm có trên thế gian này cầu hồn...í wên cầu hôn là may mắn cho anh mấy kiếp đó. Tui rước anh dzìa làm ông xã cho tui chứ ai nói làm nô lệ đâu nè (chỉ là tiện thể thiếu người thì anh kiêm luôn thui mà ^_^), làm gì mà la ó đòi kiếm đồng minh thế. Ỉ đông hiếp íu hả?! Thiệt là bức xúc wé chừng!
    Í mà anh Will được chị cat_vang hâm mộ wé mức hén...Chà, chưa chi đã xuất hiện 1 đối thủ nặng ký àh! Anh Will đừng có lộn xộn àh nghen, coi chừng tui...nhảy lầu àh!
    I.N.V.U
    Được Mint sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 25/03/2004
  9. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ui chòi chòi, Will...Will à! Sao nỡ lòng nào nói tui là hô-li-gàn dzị hả?! Thiệt hổng lịch sự chút nào. Được 1 cô gái vừa dễ xương vừa hiếm có trên thế gian này cầu hồn...í wên cầu hôn là may mắn cho anh mấy kiếp đó. Tui rước anh dzìa làm ông xã cho tui chứ ai nói làm nô lệ đâu nè (chỉ là tiện thể thiếu người thì anh kiêm luôn thui mà ^_^), làm gì mà la ó đòi kiếm đồng minh thế. Ỉ đông hiếp íu hả?! Thiệt là bức xúc wé chừng!
    Í mà anh Will được chị cat_vang hâm mộ wé mức hén...Chà, chưa chi đã xuất hiện 1 đối thủ nặng ký àh! Anh Will đừng có lộn xộn àh nghen, coi chừng tui...nhảy lầu àh!
    I.N.V.U
    Được Mint sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 25/03/2004
  10. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, tôi không muốn tranh chấp với bạn như những kẻ nhi nữ thường tình. Thế nhưng tôi có thể cam đoan với bạn rằng, trên đời này sẽ không có ai giành cho anh ấy nhiều tình cảm như tôi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nhảy lầu, trên đời này thiếu gì đàn ông, chỉ mong bạn nghĩ một điều, Will là của tôi, chỉ thuộc về mình thôi. Tôi không cấm mọi người thần tượng anh ấy, nhưng hãy đứng xa, cấm sờ hiện vật. Tôi không muốn bạn phải lao vào cuộc cạnh tranh như chàng Don ki ho te đánh cối xay gió. Hãy tìm cho mình một con đường mới.

    Sable Jaune

Chia sẻ trang này