1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Willie Nelson -A greatest of the divide

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi opentdoors, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất yêu thích giọng hát của Willie Nelson bởi sự lạnh lùng trong giọng hát, và các bài hát được ông trình bày cùng với cây ghi ta gỗ một cách rất chân thực và đơn giản. Đặc biệt là CD: A greatest of the divide của ông. Đây là 1 trong những album hay nhất của Willie Nelson, cùng với CD live Willie song ca với Johnny Cash và các CD khác.

    W. Nelson cũng như Bob Dylan, đó là hình ảnh ông luôn gắn liền với cây ghi-ta, và luôn mang đậm chất con người Mỹ.




    CD: A greatest of the divide và tuyển tập các album của Willie Nelson tớ mua tại (không nhớ số)Nguyễn Thiện Thuật, Q3, TPHCM. Còn CD live của W.Nelson tớ mua tại đường 3/2 gần ngã tư Nguyễn Tri Phương Q10 (không nhớ số).

    Không biết giờ còn không. Tớ không mê đĩa mp3 lắm nên không biết.

    Các bác ở đây có thể nói thêm về W Nelson. Tớ chỉ biết đến vậy.
  2. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    chả biết cái đĩa đó
    nhưng mà cái đĩa The Great Divide thì bán đầy ra,không tìm thấy thì thằng này mua cho,còn có roài thì thôi
    ông khỉ già này già ngắt già ngơ rồi mà hát phê vật vã,nghe Recollection Phoenix,Mendocino County Line với You''ll Remain thì có mà chết luôn
    thằng này thấy giọng của ông đấy có liên quan gì tới 2 chữ lạnh lùng đâu kà ???
    còn muốn biết thêm về ông này thì cứ vào trang web của ông đấy,không thì vào google,thích biết cái gì thì type cái đó,ai lại mất công cop bài post lên đây làm gì,hì hì
  3. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cảm nhận mỗi người mỗi khác mà. Tớ thấy giọng ông ta lạnh lùng, nghĩa là phảng phất 1 cái gì đó bất cần.
    Nhạc ông ta là dòng country, tuy nhiên ở đây có nhiều bạn am hiểu âm nhạc hơn, nên tớ đặt nó ở đây thôi.
    Khỏi cần giới thiệu và kể lể sự nghiệp của ông ấy, tớ muốn nghe cảm nhận của mỗi người khi nghe nhạc của W. Nelson.
    Được opentdoors sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 18/08/2004
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ò hó
    thế là mizundastud à
    cảm nhận về nhạc của Willie Nelson á,thế thì nói về bài thích nhất trong đĩa The Great Divide nhá
    chả biết có phải đúng tâm trạng hay không mà nghe bài này cứ tội tội kiểu gì,cứ như cố níu lại 1 cái khung tranh treo ở góc phòng...cái kiểu trách móc người khác "What do you do with all regrets?" lại như trách móc mình...câu hay nhất trong bài chắc là " But what do you do after goodbye?"...nói chia tay thì dễ, nhưng tiếp tục sống bình thường sau một lời chia tay lại là chuyện khác
    Chắc là có nghe bài này nhiều rồi đúng không ?
  5. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bài hát làm cảm xúc dâng trào là bài This Face, trong CD này. Một bài hát có thể chưa quen thuộc nhiều lắm, nhưng những kỷ niệm lại chợt hiện về.
    Có một ca sỹ khác mà mỗi lần nghe nhạc, tớ cũng có cảm giác như nghe nhạc của W Nelson, đó là Joan Baez, nhạc của J Baez cũng vô cùng da diết.
  6. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ai có link bài I am my own granpa cho tớ xin phát, cám ơn nhiều!

Chia sẻ trang này