1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WIMBLEDON - Đẳng cấp, truyền thống, danh giá và quý phái (2006 từ tr.1 ..../ 2007 từ tr.7 ..../ 2008

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Julia_Chelsea, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút thông tin tổng hợp Wim2007:
    [​IMG]
    AZ.
  2. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết tennis chẳng khác bóng đá, không thể nói trước được điều gì!
    Fed trong trận chung kết với 24 phát giao bóng ăn điểm trực tiếp đã nhảy từ hạng 5 lên đầu bảng!
    [​IMG]
    AZ.
  3. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    May giải wimbledon lần này có E V.W cứu cả thế giới chứ để em đánh chả giống ai trái cũng hai tay phải cũng hai tay bắt lưới cũng hai tay Bartoli mà vô địch thì có lẽ nền quần vợt thế giới tụt lùi. Mà công nhận trông e ý ngộ thật béo tròn béo trục giao bóng cũng xấu đánh cũng xấu mà lọ mọ vào tận chung kết wimbledon. Nhưng phải công nhận ý chí kiên cường và những pha dọc biên của Bartoli thì tuyệt vời . Mong là em đừng có tiến xa hơn nữa không thì tennis mất hết vẻ đẹp nếu tất cả các tay vợt sau này đều học theo lối đánh "hiệu quả" của em .
  4. 223168new

    223168new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    lại ngoáy vào nỗi đâu Wimbledon năm rồi. Bartoli còn rất trẻ nhưng ý chí chiến đấu thì tuyệt vời, phải đánh như thế calip trên mới sợ. Sau khi chiến thắng Henin thuyết phục anh chỉ mong em này vô địch cho lớp trẻ còn lên. Ai ngờ vẫn về tay con mụ William. Chán mất 1 ngày đấy.
    Còn chung kết đơn nam thì còn tiếc hơn cho Nadal, suýt nữa cho Fed móm ra đi. Anh là anh thích nhất xem cái tinh thần chiến đấu của Nadal. Cuối trận Fed cũng bảo Nadal là mày cũng xứng đáng chiến thắng ngày hôm nay. Cứ nhìn chú móm nhảy cẫng lên lúc lên được 5-2 và mừng đến phát khóc khi vô địch thì biết chiến thắng này gian nan thế nào. Nhìn ông em Fed dạo này sành điệu ra phết, chơi cả bộ vest trắng, trông cũng hay, nâng hình ảnh tennis thanh lịch lên một tý.
    _________________________________________
  5. 2traibanh

    2traibanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Em có suy nghĩ hơi khác với bác Pharaoh, nói bác dừng giận nhé: Theo em thì chả ai cứu ai cả, mà cả hai đều làm khổ nhau và khổ cả thế giới. Lý do:
    1. Em Ba-rô-ti thì quả là có hơi khác người, không phải chỗ đánh 2 tay 2 bên mà là lúc chuẩn bị (nhẩy nhẩy, giựt giựt), và giao bóng (nhón, chụm chân, tay lặt lè...). Nhưng đánh như thế thì đúng là làm khổ người khác: hết trái đến phải, banh nào cũng dài dằng dặc, đều tăm tắp, chả trách Nhe-nanh phải bó tay! Được cái gương mặt của em thiệt xinh, có nét hiền từ và ngây ngô nữa!
    2. "Bà qoại" Wuỷ-lam thì đúng là em ...không thể chịu nỗi. Dáng (lưng khòm mà đít vễnh, quá khó!), mặt, tóc xấu ...đều, mà lại hay đóng phim buồn; hổng biết lấy đâu ra sức mà quánh ầm ầm làm tan nát người đẹp Sả-ra-bóp-vào của em mới ức chứ.
    Nói chung, em hổng thấy có chút gì là lãng tử, điệu đàng, bay **** (không phải **** bay đâu nghen) hay hứng thú với những đường bóng, động tác, thái độ ... của hai em này, nhất là "bà qoại" V. Wuỷ-lam lẫn "bà nạo" S. Wuỷ-lam, mở lên thấy hình là em tắt cái bụp - không chút mơ màng tơ tưởng gì.
    Theo em, đẹp nhất trên sân là Sả-ra-bóp-vào, hay nhất là Nhe-nanh.

  6. guillermo_coria

    guillermo_coria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    5 lần rồi vô địch Wimbledon, lần nào Fed cũng khóc nhè, lần này còn ít đấy anh ạ, đáng ra lần này phải khóc kỹ hơn, vì tí nữa thì toi với Nadal.
    Mà càng ngày cu này càng làm dáng tợn, năm ngoái mọi người đã ngạc nhiên thấy tên này ra sân mặc quần đùi áo vét trắng, năm nay chỉ ngoắt một cái trước lúc trao giải hắn đã kịp xỏ thêm cái quần dài, rồi ra nhận giải như đi dạo chơi, chẳng giống như vừa trải qua cuộc chiến 5 sét tí nào.
  7. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hey ,tán thành một số quan điểm của bác,nhìn em này đánh chán thật ,tướng tá gì chả có gì là thể thao cả,cứ như vdv cử tạ vậy ,tròn ủm ,động tác thì quá xấu .nhìn cái kiểu nhảy lụp chụp trước khi giao bóng là ghét rùi ...Nói chung là k có phong thái cho lắm .Nhưng cũng công nhận em đánh khó chịu thật .
    Hôm qua tưởng móm bị Nadcho đi rùi chứ ,dạo này Nad tiến bộ nhìu quá ,kể cả mặt sân cỏ.Fed dường như không áp đảo đựơc đối thủ cho lắm .Năm sau có khi nào ngai vô địch đổi ngôi không ta ?Chờ xem
  8. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Đúng là mấy ông, chỉ lo nhìn cái dáng người. Hứ, người ta xấu tí nhưng đánh hiệu quả là được rồi.
    Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ông bà ta xưa nay dạy thế, cấm có sai
  9. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Các vị là fan tennis mà chẳng hiểu gì cả.vì sao Fed fải khóc.Fed khóc vì anh ta đã lần thứ 5 liên tiếp vô địch Wimbledon,giải đấu danh giá nhất hành tinh.thử hỏi sau này còn ai làm được điều này như Fed nữa.với tennis hiện đại mà Fed 5 lần vô địch Wim liên tiếp,3 lần Mỹ mở rộng liên tiếp,3 lần vô địch Úc,và với 3 năm liền đứng đầu bản xếp hạng ATP,điều đó cũng đủ nói lên rằng Fed là 1 huyền thoại của những huyền thoại.vì thời mấy bậc tiền bối,mấy tay vợt ko mạnh ngang ngửa như bây giờ,với lại tennis cũng chưa phổ biến,ít người chơi.
    còn tại sao Fed fải diện bộ vest trắng như thế là vì ban tổ chức quy định,đó là fần thưởng dành cho người từng 4 lần vô địch wimbledon,ngoài ra còn có chiếc túi màu trắng mà Fed thường mang theo bên mình(có in hình 4 chữ thập 03 04 05 06).Giống như để fân biệt hoàng đế với thường dân vậy.các vị có nhớ năm trước khi dự giải với tư cách 3 lần vô địch mà Fed chỉ được diện thêm áo vest(ko có quần),năm nay 4 lần nên mới đủ bộ như thế.bảo đảm năm sau Fed sẽ được diện hơn nữa vì 5 lần vô địch liên tiếp,và chiếc túi xách sẽ thêm một ký hiệu cờ Thụy sĩ 03 04 05 06 07.(chỉ có liên tiếp mới có ưu ái này).
    PS:lần sau quý vị trước khi nói về vấn đề gì thì hãy suy nghĩ thấu đáo,tìm hiểu cặn kẽ rồi hãy nói nhé.uống lưỡi 7 lần là thế!!!
    Được rambo6621 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 09/07/2007
  10. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ha, bây giờ em đã hiểu...thuốc Fugaca diệt trừ giun như thế nào!!!
    Trân trọng cảm ơn các thông tin bác Rambo đã cung cấp. Thực sự bác đã mở mắt cho anh em fan tennis chúng em.
    Nhân tiện, bác cho em hỏi, theo như bác nói, nếu sang năm mà Federer tham gia Wimbledon thì chú này được đội thêm MŨ PHỚT ạ??
    Em chẳng biết có đúng không, em cứ suy ra từ những gì bác cung cấp:
    - Vô địch 3 lần liên tiếp thì được mặc vest trắng nhưng không được mặc quần dài mà vẫn phải mặc quần đùi.
    - Vô địch 4 lần liên tiếp thì được mặ vest trắng và mặc quần dài; vậy chú "móm" nhà mình vô địch 5 lần liên tiếp thì sang năm tham gia giải chắc chắn là được đội thêm mũ phớt roài!!!
    À, mà để thuyết phục thêm anh em nhà chúng em, bác cho chúng em xin cái đường link đến chỗ nào nói về cái vụ áo vest, quần đùi, quần dài được không ạ?? Chắc trước khi post cái thông tin trên, bác cũng đã tìm hiểu thấu đáo, cặn kẽ rồi phải không ạ?? Em xin cảm ơn trước.
    P/S: Trước khi post bài này, em cũng đã uốn tay trên bàn phím 7 lần rồi ạ. Nếu có gì không phải, bác đánh chữ "đại xá" cho em.

Chia sẻ trang này