1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WIMBLEDON - Đẳng cấp, truyền thống, danh giá và quý phái (2006 từ tr.1 ..../ 2007 từ tr.7 ..../ 2008

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Julia_Chelsea, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Wimbledon có Vua mới!
    [​IMG]
    Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 2TG, HG2) đã thắng trong trận chung kết kinh điển vào tối hôm qua (giờ VN), trận đấu thật hoàn hảo cả về nội dung và hình thức.
    Hai tay vợt hàng đầu TG gặp nhau trong trận chung kết danh giá cũng thuộc hàng Top, tỉ số và thời gian thi đấu cũng thể hiện rõ trận đấu căng thẳng và quyết liệt như thế nào: 3-2 (64 64 67 67 97) sau hơn 5 tiếng đồng hồ (dĩ nhiên là không tính đến 2 lần bị hoãn do trời mưa).
    Nadal chơi quá hay, đeo bám quyết liệt, không bỏ qua cơ hội nào và không khoan nhượng (đúng như tính cách, phong độ của anh).
    R. Federer là người thất bại trong cuộc đấu này, trong 2 set đầu anh thi đấu thiếu lửa, rất nhiều break-point anh bỏ qua. Set 2 anh dẫn đến 4-1, nhưng lại để RN thắng lại liền 5 game, lấy luôn set 2 này! Thật là hiếm khi thấy tình trạng này ở tay vợt số 1TG. Các set sau, anh thi đấu tốt hơn, nhưng chưa đủ để khuất phục được một Nadal tràn đầy sinh lực và khao khát chiến thắng! Thời kỳ tăm tối của Vua sân cỏ đã đến!
    [​IMG]
    Xem Nadal chạy và cứu những quả bóng? ?okhông tưởng? (Nadal cũng phải trả giá cho những pha bóng này bằng các chấn thương đều đều), tôi thấy rằng thời kỳ Fed đã qua rồi!
    Các bạn xem thêm phân tích thống kê trận đấu:
    [​IMG]
    AZ.
    Ảnh từ www.wimbledon.org
    [​IMG]
  2. vinabuy

    vinabuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tham vọng lần thứ 6 liên tiếp vô địch Wimbledon của Roger Federer đã tan thành mây khói tối qua. Trong trận chung kết cực kỳ căng thẳng và có tới hai lần bị ngắt quãng vì mưa, tay vợt người Thụy Sĩ đã thất bại 4-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (8), 7-9 trước đại kình địch Rafael Nadal.
    [​IMG]
    Rafael Nadal lần đầu tiên vô địch Wimbledon. Ảnh: AP.
    [​IMG]
    Roger Federer toát mồ hôi cũng chỉ đủ sức kéo dài trận chung kết vô cùng kịch tính. Ảnh: AP.
  3. huongpud

    huongpud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trong một ngày mà đẳng cấpphong độ gặp nhau, cộng thêm một chút may mắn, Nadal đã hạ được Federer trên mặt sân cỏ trong trận chung kết Wimbledon. Đây có lẽ là trận CK căng thẳng và hấp dẫn nhất trong lịch sử???? Chỉ tiếc là "trời đã sinh Nadal sao còn sinh Federer", đã gặt được 5 cái Gland Slam rồi mà chưa từng một lần nếm mùi vị No. 1 thế giới. Thôi dù sao với chức vô địch này ít nhất cũng chúc mừng Nadal từ nay cũng đỡ bị coi chỉ là vua 1 cõi (đất nện).
  4. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Không xem trận chung kết giữa Federer - Nadal : mất nữa đời người
    Có xem : mất luôn nữa đời người còn lại (Vì kiệt sức và vỡ tim)
    Trận đấu kéo dài đúng 7h đồng hồ( kể cả 2 lần tạm hoãn do mưa)
    Trận cầu kinh điển được chờ đợi này mãi tới 8h20 tối mới bắt đầu.
    SET 1:
    Như thường lệ, kẻ giao bóng là người chiếm ưu thế, giằng co được 4-4 thì Rederer hụt hơi và để mất điểm bàn cầm giao bóng thứ 9 của mình. Đây là cơ hội tốt cho Nadal và cu Móc không bỏ lỡ. Tỉ số 6-4 nghiêng về Nadal không ngoài dự đoán và không có hy vọng gì cho Federer. Set 1 trôi qua bình thường chưa có gì gay cấn.
    SET 2:
    Federer khởi đầu ở set này như bùng nổ, những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và những cú FH kinh hoàng.... Dẫn liền một mạch 3-0, rồi 4-1, tưởng rằng Federer kết thúc set 2 với tỉ đậm nhưng điều không ngờ đã xãy ra: làm ra điểm rất nhanh và tiêu xài nó càng nhanh hơn... Liên tục đánh bóng hỏng 1 cách khó hiểu, từ cú FH và BH đều hỏng nên Nadal có cơ hội lật ngược thế cờ và từ cân bằng điểm số 4-4 , bẻ luôn bàn giao bóng thứ 9 của set này (như set 1) của Federer và kết liễu luôn cu Móm trong sự sững sờ và tiếc nuối của khán giả hâm mộ Fed. Đáng khen ngợi cho Nadal.
    SET 3
    Sau 2 set, định đi ngủ vì quá thất vọng với Fed và hầu như không còn hy vọng gì... đứng dậy, định tắc tivi nhưng vô tình đá đổ ly cafe làm tỉnh ngủ nên ráng xem tiếp vậy.Khi tỉ số là 5-4 nghiêng về Fed thì mưa ập đến, trận đấu tạm hoãn hơn 1h đồng hồ, đây cũng là điều kiện để Fed phục hồi và quả đúng như vậy, giằng co lên 6-6 và bước vào tiebreak Fed thắng luôn 7-5. Lại hy vọng...
    SET 4:
    Tương tự set 3 nhưng kịck tính hơn. Ở loạt tiebreak thứ 2 Nadal dẫn 5-2, tưởng rằng tiêu đời em Móm nhưng một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục... Fed cân bằng 5-5 rồi kết liễu em Nadal luôn 10-8... Hy vọng càng tràn trề và phấn khích lên nhiều. Pha thêm ly cafe nữa chờ đến set 5....
    SET 5:
    Lại cân bằng, kẻ nắm giao bóng thường thắng, khi tỉ số 2-2 và điểm số 40-40 thì lại mưa, trận đấu lại hoãn khoảng 30 phút, hết mưa tiếp tục giằng co, lại là tiebreak. Set này và cả những set khác Fed bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thắng break point. Bước vào loạt tiebreak cuối cùng này khi tỉ số là 7-6 và Fed giao bóng nhưng không tận dụng được cơ hội để Nadal san bằng cách biết 7-7... QUả là trân cầu nghẹt thở từ trước đến nay tôi từng thấy... Và điều gì đến sẽ đến, sự ổn định của Nadal đã giúp anh bẻ được bàn cầm giao bóng cua Fed và kẻ tự thua Fed đã đánh vào lưới khi điểm số là 40-30 cho Nadal.. Cầu trường vỡ oà tiếng hoan hô xen lẫn sự thất vọng.... Những cảm xúc không thể tả hết được, chỉ có tận mắt chứng kiến mới cảm nhận được sự phi thường của 2 tay vợt có 2 bộ thần kinh thép... Nadal nằm lăn trên sân và thổn thức, sung sướng tột cùng và nước mắt anh đã rơi... Fed vẫn điềm tĩnh như ngày nào, anh vẫn cười nhẹ dù vẫn chưa tin mình lại thất bại khi tinh thần đang lên rất cao.. Thôi thì số trời đã định, kẻ chơi hay và ổn định hơn sẽ đang quang và Nadal đã làm được điều này lần đầu trong sự nghiệp. Xin chúc mừng Nadal và các fan hâm mộ của anh.
    Tỉ số chung cuộc 3-2 cho Nadal: 4-6, 4-6, 7-6, 7-6,10-8
    Rất muốn bình luận thêm nhưng còn phải làm việc. Hẹn khi khác vậy. Lần nữa xin chúc mừng Nadal
    R.1349
    Được rocket1349 sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 07/07/2008
  5. Rose_Assassin

    Rose_Assassin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem mà trống ngực cứ đập huỳnh huỵch, hồi hộp hơn cả xem sút 11m trong bóng đá. Những trận đấu kinh điển như thế này không xem thì quá phí. Mình cho rằng Fed thua không phải do thời kỳ đỉnh cao phong độ đã qua mà do Nadal thi đấu quá ấn tượng. Quá tam ba bận, Nadal đã lên ngôi vô địch. Đây là thời điểm Nadal làm bá chủ làng banh nỉ. Chúc mừng Rafa
  6. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn tiếp bác đây Rocket :-)
    Set 5 không đánh Tiebreak mà cứ đánh hoài cho đến khi nào cách biệt 2 games thì mới thắng. Khi tỉ số đang là 7-7, Fed đuối sức và đuối luôn tinh thần vì bị đeo dữ quá. Chỉ một thoáng nản lòng thì ngay lập tức Nadal vươn lên và tận dụng thành công.
    Ở set thứ 3 và thứ 4, chính nhờ những cú Ace đã giúp Fed lấy lại sự tự tin, nhưng nhìn chung trong cách chơi vẫn không có cách nào hóa giải được những đường banh cực kỳ khó chịu của Nadal, nó đi cong, cong quẹo quẹo khó lường. Nadal đã tận dụng quá tốt khả năng này của mình và thường là sau một đường banh cong cong quẹo quẹo, Nadal lại tung ra một cú dứt điểm rất lạnh lùng.
    Một trận chung kết nghẹt thở mà người hâm mộ phải trải qua cảm xúc cực kỳ thất vọng với Fed, rồi lại hy vọng và rồi lại nuối tiếc và cuối cùng là phải cộng nhận Nadal hôm qua quá xuất sắc. Cảm ơn Fed đã cố gắng chiến đấu đến cùng. Trình độ thì như nhau.Nhưng người mạnh hơn về tinh thần và sức mạnh phải chiến thắng, hoàn toàn xứng đáng cho Nadal.
    Hình ảnh cảm động và dễ thương nhất là sau khi Nadal nhận cúp hắn cứ đứng xoay qua xoay lại ngắm nghía chiếc cúp một cách hết sức tò mò :-) :-), lần đầu tiên quá sung sướng ,.sau 2 năm liền vào đến ck thua cùng một đối thủ. Một sự tiến bộ và khao khát chiến thắng đáng khâm phục .Lúc đó Fed đang phát biểu về.... những đau đớn khi thua trận và công nhận đối thủ thắng xứng đáng.
    DangDuy.
    Được dangduy2005 sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 07/07/2008
  7. ptwop

    ptwop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    10h30 tối qua chú Na đaf dâfn trước 2-0 rô?i, đi ngu? tươ?ng chú Na thắng 3-0 thi? hôm nay mới biết chú Na cufng suýt chết.
    Tư? đâ?u năm tới giơ? chú Fe cha?y quá, chă?ng được cái Grand Slam na?o.
    Năm nay co?n môfi gia?i Mefo nưfa chắc chú Djo lấy nốt la? hết. Cuối năm nay anh em sef thấy chú Djo hoặc Na lên số 1 thôi. Chú Fe nga?y ca?ng gia?, có ve? tuô?i tác đaf a?nh hươ?ng tới bước chạy va? uy lực đánh bóng rô?i. Con số 14 cái G cu?a Sam chắc chă?ng chú na?o vượt được nưfa. Sam vâfn la? vua cu?a các loại vua
  8. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Nadal có thể là bá chủ hay không thì hãy chờ xem đến cuối năm nay trên mặt sân cứng truyền thống. Nhưng chính Nadal đã giải tỏa được sự thống trị đến nhàm chán của Federer trên sân cỏ. Cũng đừng quên Novak Djokovic, hắn sẽ trở lại và thực sự mạnh mẽ hơn sau những thất bại vừa qua. Quần vợt thế giới đang bước ra khỏi sự thống trị nhàm chán, nhất là trên sân Wimbledon. Trong những năm đó, xen lẫn vào sự nhàm chán chúng ta phải thầm cảm ơn sự xuất hiện của Nadal và đáng chú ý nhất là Djokovic. Tương lai sau này là cơ hội tiếp theo của các Gulbis, Nishikori và rất nhiều những cao thủ 9x khác :-) . Tuổi đời của đỉnh cao Tennis thế giới bị Nadal và Djokovic kéo xuống đến thấp nhất. 26 trở đi là xem như đã bắt đầu xuống dốc, phong độ rất thất thường và kéo theo sự tự tin cũng dần mất đi khi đối đầu với những tay vợt 20 - 22 tuổi.
    Dangduy
    -------------------------------------------------------------------------------------------
  9. nobitahp

    nobitahp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    56
    tui cho rằng từ USO về sau sẽ là cuộc đua móc đít - Nole thôi, dù là fan của ku móm nhưng cũng phải nhìn nhận thời của móm qua rồi (mới 27t, hơi sớm, Sampras 30t vẫn giành đc USO)!
    hôm qua khi 6-6 ở set 5 nếu đánh tiebreak thì chắc ku móm thắng nhưng đánh chênh 2 game thì ko có cửa vì những game cuối móm ăn rất chật vật trong khi móc đít ăn rất nhẹ nhàng (những game móc đít phát bóng thì dù ko còn mạnh như đầu trận ku móm cũng đỡ rất vất vả, chắc là tâm lý căng quá).
    chả biết các bác cứ ca ngợi FH ku móm thế nào chứ hôm qua có pha FH rất ngon mà đánh hụt bóng, ko thể ngửi nổi!
    Được nobitahp sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 07/07/2008
  10. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác muốn nói đến pha ku Móm đánh hụt quả trả bóng của ku Anal chứ gì?
    Theo tôi quả trả bóng hụt đó là do lỗi mặt sân, chính ku Móm sau khi đánh hụt quả đó, còn tiến sát lên ngó lại cái mặt sân đấy thôi?!
    Còn bác nói FH của ku Móm mà "không thể ngửi nổi" thì chắc bác chẳng ngửi được cái gì nữa cả. Nói hơi quá một chút, có khi đến 1/2 làng bóng nỉ Thế giới còn phải ngưỡng mộ. Chắc bác ít xem ku Móm chơi nhỉ?

Chia sẻ trang này