1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WIMBLEDON - Đẳng cấp, truyền thống, danh giá và quý phái (2006 từ tr.1 ..../ 2007 từ tr.7 ..../ 2008

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Julia_Chelsea, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    MDX cũng nghĩ y vậy nè. Cụng ly cái coi ..hihi...
    Giống như một cái đồ thị, Fed đang trên đà đi xuống sau một đỉnh cao chót vót rồi. Phải cho người ta già đi chứ, không lẽ cứ bắt người ta trẻ hoài.... (Federer sinh cùng năm với MDX, lớn hơn MDX 1 tháng, hắn già nghĩa là mình cũng già...ôi, )
  2. conroe

    conroe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình theo dõi rất nhiều thread Fed VS Nadal từ rất nhiều diễn đàn : ttvn, bongda24...Mình nhận thấy fan của 2 người đa số đều bảo thủ với thần tượng của mình trừ một số ít công tâm hơn biết phân tích rõ mặt mạnh mặt yếu của họ.
    Thật ra vấn đề Fed và Rafa nó đã tồn tại từ lâu rồi khoảng 3-4 năm gần đây chớ không phải bây giờ mới nói. Mỗi người đều có mặt mạnh mặt yếu của mình.
    + Fed có lối đánh hào hoa đẹp mắt, nhàn nhã nhưng hiệu quả. Fed lại có cú giao bóng ăn điểm trực tiếp đầy uy lực làm nhiều đối thủ phải khiếp sợ.
    + Rafa có lối đánh bền bĩ kiên trì, không ngại di chuyển. Khi đã chơi thì chỉ chú tâm đến một điều là tập trung cao độ chơi hết mình.
    Về thể hình thì cả 2 tương đối ngang nhau nhưng về thể lực thì Nadal nhĩnh hơn.
    Chứng kiến Nadal tập thể lực trước mỗi giải mới thấy anh ta quyết tâm đến mức nào.
    Safin, tay vợt người Nga từng được giới chuyên môn đánh giá là "thiên tài trong một ngày" khi tâm lý thoải mái có thể hạ gục bất cứ ai (kể cả Fed) nhưng cũng có thể thua rất chóng vánh khi bị ức chế, đã từng nói :
    "Để đánh bại Federer, quả là không đơn giản chút nào, vì bạn cần phải chơi như Nadal, phải chạy thật nhiều và phải đánh trả thành công mọi cú đánh của anh ta ở mọi vị trí trên sân. Tôi sẽ cố vậy".
    Rõ ràng là Safin đã có kinh nghiệm khi đã từng hạ Fed ở giải Úc mở rộng năm nào nhưng giờ đây sức đã cùng lực đã kiệt nên Safin không còn là Safin của ngày nào nên lực bất tòng tâm trước Fed.
    Dù sao thì nhận xét này đã đúng một phần khi nói tới Nadal.
    Chính vì lối chơi không ngại di chuyển nên Nadal có những đường bóng xuất thần không thể tưởng làm bó tay nhiều đối thủ. Từng cứu thua những pha bóng gần như không tưởng.
    Có diều lối chơi này rất tốn sức và dễ bị chấn thường trên sân cứng.
    Trong khi ngược lại Fed thì chơi nhàn nhã như đi dạo.
    Điềm báo trước đã có từ 2 trận chung kết Wimbledon 2 năm trước rồi. Lần sau Nadal lại chơi hay hơn lần trước. Nếu chung kết năm rồi Nadal không bị chấn thương SET cuối thì ngay năm đó Fed đã ôm hận chớ không đợi đến ngày nay. Chung kết năm đó chính Fed đã nói lần đầu tiên Fed mới thắng một chung kết vất vả như vậy (5 set) và khi thắng Fed đã thấy rõ giá trị của trận thắng năm đó lớn biết bao khi Fed đã tốn quá nhiều công sức cho nó.
    Nadal đã tiến bộ từ ngày đó đến nay. Không còn chỉ biết chạy hùng hục như trâu dễ tốn sức + dễ chấn thương mà còn biết cải thiện lối đánh sao cho hiệu quả hơn xưa.
    Fed không thể chỉ cậy nhờ vào cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trước một đối thủ như Nadal được như ngày xưa nữa. Trong trận chung kết hôm qua, rõ ràng có rất nhiều lần đến phiên mình giao bóng, Fed đã đi một lèo 40/0 nhưng kết quả ra sao ai cũng rõ : đâu thể chỉ giao bóng ăn điểm trực tiếp nhiều là thắng đâu. Nếu quần vợt mà chỉ toàn như vậy thì người xem sẽ chán chết (?!)
    Giờ đây Nadal còn trẻ mới 22 tuổi trong khi Fed thì ngày càng già hơn đã 27-28 tuổi rồi nên chẳng chóng thì chày Nadal sẽ vượt qua Fed một ngày nào đó thôi như Fed đã từng vượt qua Agassi hay Sampras.
    Hơn nữa có mấy ai với độ tuổi Nadal bây giờ mà đạt được thành tích khả quan như Nadal ngày nay. Chính cả Fed khi 22 tuổi cũng không nổi như Nadal. Hồi trẻ Fed rất vô danh trước Agassi hay Sampras. Chỉ khi 2 tay này buông tay gác kiếm thì hiện tượng Fed mới nổi lên thống trị làng quần vợt. Và bỗng nhiên Fed nổi tiếng như cồn chơi hay như lên đồng vậy chỉ qua một vài mùa giải.
    Chỉ có thể nói lên sự thông cảm với nhau : "Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng ! . . ."
    Đã sinh ra Federer thuận tay mặt sao lại sinh ra khắc tinh Rafael Nadal thuận tay trái
    Đó chính là luật đời vậy. . .
  3. chitk1

    chitk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Sao bác này viết mà cứ như đọc được hết ý nghĩ của mình ý nhỉ?
    Nhận xét khách quan, sắc sảo lắm!
  4. TungNguyenMD

    TungNguyenMD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Rafael Nadal >< Roger Federer " Cuộc chiến của võ sĩ đấu bò với nhà quý tộc"

    Ngày xửa ngày 6/7 năm 2008 tại 1 ngôi làng có tên Wimblendon nằm tại ngoại thành London, có một chàng trai đến từ xứ sở bò tót đã viết lên một câu chuyện cổ tích đẹp và đầy lãng mạn hơn bất kỳ trong một cuốn sách nào.
    Để viết lên được những trang sử thi đó chàng trai đã phải đi qua không biết bao nhiêu là nhọc nhằn, gian khổ. Nào là phải chiến đấu với những người thổ dân (Murray), rồi lại gặp phải những gã khổng lồ đến từ xứ Giéc manh (Schuettler) nhưng với một khát khao mãnh liệt, với một ý chí quật cường chàng võ sĩ đấu bò cũng đã đến được nơi có thể cho phép chàng thoả mãn hoài bão mà chàng đã nung nấu suốt 1 năm trời qua đó chính là chí phục thù.
    Trong khi đó, mặc dù không phải không có những khó khăn, gian khổ như giết gấu Nga (Safin), bắn chuột túi ( Lleyton Hewitt ) nhưng đó đâu phải là thách thức thực sự cho nhà quý tộc của chúng ta. Anh vẫn ung dung, kiêu hãnh và hiên ngang đi tới vùng đất có tên là " Centre court", nơi hội tụ những tinh hoa nhất của thế giới - nơi mà đã bỏ cái mác bình dân và gắn lên chiếc gia huy quý tộc cho anh.
    Và trong một buổi tối đẹp trời, như thường lệ nhà quý tộc bước ra đấu trường với nụ cười rạng rỡ, bộ quần áo có thêu gia huy RF được phủ ngoài bởi một chiếc áo len mỏng. Tay trái chàng giơ tay vẫy chào mọi người còn tay phải chàng cầm một cây kiếm do anh em nhà Wilson gửi tới từ nước Mỹ xa xôi. Ngược lại, võ sĩ đấu bò của chúng ta với đầu tóc xoã sượi, chiếc quần hơi chật và bị rách từ hai đầu gối trở xuống, chiếc áo bị tuột mất hai cánh tay. Quần áo của chàng cũng không hề bóng lộn, cầu kỳ, và cũng chẳng có thêu tên hay gia huy của chàng trên đó. Kiếm của chàng cũng chẳng có gì là chau chuốt, đó chỉ là cây kiếm do người thợ rèn có tên Babolat ở nước Pháp rèn vội. Mặt chàng còn lấm bụi sau những ngày đi đường vất vả. Chính vì thế nên chàng không có dáng của một người phong lưu, hào hoa và tao nhã. Bước ra sàn đấu chàng cũng chẳng thèm chào hỏi với mọi người cũng không liếc mắt đưa tình với các tiểu thư hay các bà quả phụ trên khán đài. Mắt chàng chỉ chăm chăm gườm gườm nhìn vào đối thủ vì mục đích của chàng hôm nay đến đây chỉ để trả thù.
    Còn nữa....
    [/i]" Mệt quá rồi tôi xin phép đi ngủ thôi ngày mai viết tiếp" [/i]
  5. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay cứ y như tiểu thuyết đấy !
    Cố lên đi bác biết đâu sẽ có " Trái Tim của CHó " Tập 2 !
  6. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Xem ra số người hâm một Nadal hiện tại trên thế giới có lẽ đã tăng lên gấp nhiều lần từ sau trận CK lịch sử này nhỉ ? . Cái hay của Nadal đã được mọi người công nhận sau trận CK này. Nổi bật nhất là tinh thần quyết chiến + những cú Backhand (tuy không đẹp) nhưng cực kỳ hiệu quả và nguy hiểm. Forcehand thì khỏi phải chê :-). Theo thống kê của ITF . Một tay vợt thông thường đánh bóng có độ xoáy cao nhất là 2000 - 2500 vòng / phút . Bóng của Nadal có khi có độ xoáy từ 4000 - 5000 vòng / phút (thật khủng khiếp) . Bởi vậy Federer hôm đó có ít nhất là 2 lần đánh hụt bóng, còn Backhand one hand thì không tài nào tấn công Nadal được. Chỉ trừ những chú đánh Backhand one hand liều mạng và đánh nhanh nửa nảy như James Blake thì mới có cơ may, hoặc Davydenko hoặc David Nalbandian với Backhand đa dạng và đánh banh nảy cao quá tốt thì mới đủ sức làm khó được Nadal. Nadal từng bộc bạnh rằng những đối thủ kỵ rơ là Nalbandian và Blake. Cứ ở giải nào hai chú này bị loại là Nadal nó thở phào nhẹ nhỏm.
    Gửi Fan hâm mộ Federer !
    Quay lại trận chung kết này. Nếu như Nadal không hay thì đã thua rồi. Về tâm lý mà nói , để cho đối thủ gỡ lại bằng hai loạt tiebreak thì tinh thần đã lung lay.Thậm chí các bác hâm một Nadal hôm đó, khi bước vào set thứ 5 các bác có dám chắc là không lo lắng ?, nhưng kéo đến 5-5 hay 6-6 thì cơ hội hoàn toàn thuộc về Nadal. Về tâm lý lúc đó Federer lại là người thoải mái hơn. Thế mà Nadal vẫn lì lợm và quay sang chiến thuật đeo bám, mà chiến thuật này lúc đó là hoàn toàn hợp lý. Kết quả thật bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng. Có ai dám nói Nadal ăn Federer là do may mắn? . Cho dù đối thủ có dùng chiến thuật k đẹp để thắng mình thì cũng phải thừa nhận họ hay hơn và mạnh mẽ hơn thì mới thắng chứ!
    Nhưng nếu như trận CK đó set thứ 5 vẫn đánh TieBreak thì sao nhỉ ? he he , chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nhé .
    Thể thao mà,phải biết chấp nhận thua , hãy nhìn thái độ và cách ứng xử của Federer.Đáng kính trọng. Dù đây là một trận thua đau đớn nhất trong sự nghiệp. Nadal, kẻ thắng cuộc luôn hạnh phúc và cũng không quên bày tỏ sự kính trọng của mình luôn dành cho Federer.
    Mình chẳng phải Fan của của Nadal hay Federer nhưng mình luôn cổ súy cho phong cách thi đấu bốc lửa, thông minh pha vào một chút tinh quái của Nadal + Lối chơi thanh thoát đến lãng mạn của Federer.
    Trong năm nay.Người TBN đã tạo ấn tượng quá lớn với người hâm một thể thao.
    DangDuy
    --------------------------------------------------------------
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 07/07/2008
    [/quote]
    Em đồng ý với bác !!! cách đánh của Nadal luôn ổn định và ít hỏng hơn ... Và tinh thần của Nadal cũng rất tuyệt vời !!! Em vẫn thích Nadal hơn Fed từ lúc mới bắt đầu chơi môn này !!! (Mà em chơi cũng vì xem Nadal đánh rồi mới chơi !!!)
    [/quote]
  7. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác viết bài hay quá Mong USO tới sẽ là 1 GS thành công và các bác lại tích cực vào bình luận mở mang tầm nhìn cho bà con
  8. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mình ứ thích Nadal, mẹt xấu wá. Nếu được to hug thì xích
  9. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Box ta khéo tổ chức thi viết về chủ đề này thì chắc là hay lắm đó.
    Cao sơn tất hữu cao sơn.
    Thật tuyệt vời khi được xem Fed đánh, nhưng cũng tuyệt vời hơn khi có Nadal với trình độ như hiện nay.
  10. tacke171

    tacke171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một điều ngạc nhiên đối với tôi, sau khi xem lại so sánh kỹ thuật forehand của một người đã rất nổi tiếng ở giải Wimbledon những năm 1980 với kỹ thuật của Federer hiện nay là các điểm tham chiếu rất giống nhau (xem thêm "tennis hiện đại Tr 17.18):
    1.
    [​IMG]
    2.
    [​IMG]
    3.
    [​IMG]
    4.
    [​IMG]
    Từ những hình ảnh trên, có thể kết luận cho thấy quả forehand với kỹ thuật đưa vợt trực tiếp ra sau thấp và đánh ra trước phải có trước cả thập niên 80.
    Được tacke171 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 08/07/2008

Chia sẻ trang này