Mình có 1 chiếc WIN đời 96 dư dùng còn mới ,xe ít chạy bền mạnh ,cần bán 13t ,có bớt chút đỉnh .nếu mua thì liên hệ với mình trên ttvnol rồi mình sẽ cho địa chỉ......tp HCM No woman no cry!
Hé hé, Z4 hả... he he, con đấy ko ngon như em nghĩ đâu, he he, như Porsche GT3 là đỉnh nhất. he he Z4 có mà hít khói ... Xin lỗi bác BMW tí nhé
Vâng! Em ở VN, cứ nghĩ đến Z4 là đã thấy thích lắm rồi! Chỉ mong sau này được chạy con Ford Mustang là đã mãn nguyện lắm rồi! ozz
ôi trời, Z4 với cả Ford MUSTANG, ở VN mà có dc con ôtô ngon ngon để chạy cũng là mãn nguyễn lắm rồi, mong gì đến những luxury cars đấy cơ chứ. Biết đến đời nào mới có đủ tiền mà mua ô tô khi giá xe cứ tảng như gắn turbo thế không biết. I love you , mingy
Nói thế nào ấy chứ, em thấy mấy ông có tiền ở nhà còn chơi sang hơn cả bên nước ngoài. Tất cả những khách du lịch đã sang VN và đến những thành phố lớn đều có câu nhận xét là những xe tư nhân của VN đều đẹp và xịn. Còn có bác nào ở nước ngoài thì biết ngay, họ đâu cần xe đẹp, đi tốt là được, kể cả khi họ có tiền.
Nghe nói ngoài HN có cái BMW z3 mừ , riêng em chỉ ước có cái Dodge Viper 2004 là em cũng mãn nguyện rùi hì ở gần club Lananh thay có vài cái xe độ trông phát thèm ,lần nào cũng cố gắng chạy lai gần đó đổ xăng để được ngắc mấy con xe đó trông thật đã mắt ,còn thêm con Mitsubishi Eclipse biển 60 trông rất tuyệt bây giờ mà có tiền mua con Accord couper95 về độ lên thì tuyệt cú mèo No woman no cry!
Hôm nọ ra đường nhìn thấy 1 chiếc Camaro đỏ ,đám đi @ ne` , Dylan ne` nhìn thấy mà lé mắt ,còn mấy em đi theo tụi nó thì trố mắt ra mà nhìn chiếc Camaro,chắc cũng đang thèm,mà c6ng nhận dạo này ra đường tụi nó,cũng như tui chỉ lo nhìn mấy cái xe như thế chứ chả thèm @ hay dylan gì hết a'' No woman no cry!