1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wine Tasting Club - Rượu trên những nẻo đường lang bạt.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    haha. Nói đến cái rượu Snaps này làm mình nhớ đến cuốn Daghetxtan của tôi của Raxun Gamzatốp. Đọc cuốn này của ông ấy hơi dài dòng nhưng cực thú vị, nhất là những mẩu nho nhỏ nói về rượu, trong đó, nếu nhớ không nhầm, có vài dòng dành cho thứ snaps này.
    Không biết có bác nào ở đây uống loại rượu sữa cừu của người Mông Cổ chưa? Bọn Mông Cổ rất khoái ăn thịt súc vật và uống rượu như nước lã. Bầy gia súc của nước này thậm chí lớn gấp gần 4 lần tổng dân số. Có điều đặc biệt là món gì cũng cho sữa, trà sữa, rượu sữa, ...linh tinh sữa.
    Món rượu sữa cừu chẳng nhớ tên, mang máng hình như là alcar gì đó. Sau này, đọc một số truyện nói về Hy Lạp, không hiểu sao cũng có thứ rượu trùng tên như vậy. Rượu được hâm nóng, rồi rót sữa vào, cũng như trà sữa vậy, cứ thế bưng từng bát, khà khà....
    Hôm nào chụp cái ảnh dây đeo cổ bằng xương cừu của đứa bạn Mông Cổ tặng cho LE xem. Không hiểu sao bọn Mông Cổ khoái ăn thịt thế, bọn nó còn có bộ đồ xem bói hàng ngày bằng xương mắt cá chân của 4 loại súc vật là cừu, dê, lừa và ngựa. Cứ thế lúc la lúc lắc như kiểu mình chơi xúc xắc vậy, nhiều khi sợ phát khiếp
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Rain Bow - Hard rock Cafe BKK​
    Không biết box mình đã có bác nào uống rượu ở Hard rock BKK chưa., nhưng với em đây là địa chỉ không thể thiếu mỗi lần lê la BKK. HRC nằm ở Siem hay Siam Center nơi náo loạn với hàng hoá, tiệm ăn vvv và cả các em váy ngắn dạo chơi.
    HRC có 1 lũ tranh ảnh hiện vật của các chú Rocker nhưng tiệt không tìm ra anh JIm của em ngoài cái Poster 10000000 lão rocker.
    Vào 1 ngày đẹp trời LE đã nổi hứng gọi 1 ly Rainbow sau khi đã táng sạch cốc " *** on the beach", *** on the beach giống vị Man Thai có màu đỏ máu và 1 xiên seri., Khi em gọi Rainbow cả quán rục rịch hẳn lên. Các chú bồi hăm hở xăng xái đi pha, chú khác lại lúi húi lấy đồ đạc gì đó....
    Thế rồi 1 chú bê li rainbow ra.... li rượu có 5 màu thì cũng có đến 5 chú vây quanh em.
    1 chú đang lấy bật lửa hâm nóng cốc rượu và làm cháy bề mặt rượu, chú thứ 2 đeo 1 cái còi chú thứ 3 cầm la chiêng...
    1 chú hoỉ em:
    Are you ready?
    Ready cái gì cơ chứ, em chưa biết chuyện gì đang xảy ra đây.
    What''s? How come I can take this?It''s burning he he he
    Các chú cười sằng sặc và đưa cho em 1 cái ống hút. HỌ đồng thanh hô
    1 ... 2... 3..!
    Em cắm cái ống hút vào cốc... lần chần thì thấy cái ống hút chảy nhũn ra,,, híc em sởn cả da gà... dân tình đã đứng hết cả lên hò reo... 1 chú đưa cho em cái ống khác. Em cúi xuống cắm vào và hút....
    Tiếng còi, tiếng vỗ tay tiếng la xủng xoẻng làm em hoảng hồn...
    Sau khi uống cạn cốc mọi thứ lại trở lại yên tĩnh...
    Em trả tiền bước sang hàng su vơ nia mua cái áo HRC rồi té...Nắng chan hoà, mặt mũi em đỏ gay, cái túi bố căng phồng sách... Cảm thấy 1 ngày hừng hực trong máu... Ặc em say
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Rain Bow - Hard rock Cafe BKK​
    Không biết box mình đã có bác nào uống rượu ở Hard rock BKK chưa., nhưng với em đây là địa chỉ không thể thiếu mỗi lần lê la BKK. HRC nằm ở Siem hay Siam Center nơi náo loạn với hàng hoá, tiệm ăn vvv và cả các em váy ngắn dạo chơi.
    HRC có 1 lũ tranh ảnh hiện vật của các chú Rocker nhưng tiệt không tìm ra anh JIm của em ngoài cái Poster 10000000 lão rocker.
    Vào 1 ngày đẹp trời LE đã nổi hứng gọi 1 ly Rainbow sau khi đã táng sạch cốc " *** on the beach", *** on the beach giống vị Man Thai có màu đỏ máu và 1 xiên seri., Khi em gọi Rainbow cả quán rục rịch hẳn lên. Các chú bồi hăm hở xăng xái đi pha, chú khác lại lúi húi lấy đồ đạc gì đó....
    Thế rồi 1 chú bê li rainbow ra.... li rượu có 5 màu thì cũng có đến 5 chú vây quanh em.
    1 chú đang lấy bật lửa hâm nóng cốc rượu và làm cháy bề mặt rượu, chú thứ 2 đeo 1 cái còi chú thứ 3 cầm la chiêng...
    1 chú hoỉ em:
    Are you ready?
    Ready cái gì cơ chứ, em chưa biết chuyện gì đang xảy ra đây.
    What''s? How come I can take this?It''s burning he he he
    Các chú cười sằng sặc và đưa cho em 1 cái ống hút. HỌ đồng thanh hô
    1 ... 2... 3..!
    Em cắm cái ống hút vào cốc... lần chần thì thấy cái ống hút chảy nhũn ra,,, híc em sởn cả da gà... dân tình đã đứng hết cả lên hò reo... 1 chú đưa cho em cái ống khác. Em cúi xuống cắm vào và hút....
    Tiếng còi, tiếng vỗ tay tiếng la xủng xoẻng làm em hoảng hồn...
    Sau khi uống cạn cốc mọi thứ lại trở lại yên tĩnh...
    Em trả tiền bước sang hàng su vơ nia mua cái áo HRC rồi té...Nắng chan hoà, mặt mũi em đỏ gay, cái túi bố căng phồng sách... Cảm thấy 1 ngày hừng hực trong máu... Ặc em say
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ ngày trước tôi có nói chuyện với mấy đứa con gái người Ireland bọn nó bảo bọn nó có một loại rượu truyền thống làm từ khoai tây uống vào rất nặng như quốc lủi không hiểu có phải laọi rượu mà zdreamer nói ko??? Lần đấy uống rượu với bọn nó trên bản Tả Van lúy nên toàn nói chuyện rượu. Còn trong Daghextan thì đúng là có nhiều mẩu chuyện về rượu hay tôi thích nhất là đoạn Abutalip đến nhà Gamzatop con chơi và đòi rượu, Gamzatop đưa cho Abutalip một cái sừng bịt bạc để uống Abutalip nói thế này thì khác quái gì lấy đai buộc bụng chú rể lại vầ ông nhất quyết không uống.
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ ngày trước tôi có nói chuyện với mấy đứa con gái người Ireland bọn nó bảo bọn nó có một loại rượu truyền thống làm từ khoai tây uống vào rất nặng như quốc lủi không hiểu có phải laọi rượu mà zdreamer nói ko??? Lần đấy uống rượu với bọn nó trên bản Tả Van lúy nên toàn nói chuyện rượu. Còn trong Daghextan thì đúng là có nhiều mẩu chuyện về rượu hay tôi thích nhất là đoạn Abutalip đến nhà Gamzatop con chơi và đòi rượu, Gamzatop đưa cho Abutalip một cái sừng bịt bạc để uống Abutalip nói thế này thì khác quái gì lấy đai buộc bụng chú rể lại vầ ông nhất quyết không uống.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cảm hứng từ vụ LE say ở BKK, la cà chút
    Năm tớ 20 tuổi, tớ sang học ở Hàn Quốc. Trường tớ học có những ngọn đồi, thoai thoải dốc, cực đẹp vào mùa xuân. Một năm trường có hai ngày, gọi là Open House Day, một lần vào tháng 4, một lần vào tháng 11. Trong hai ngày đó, sinh viên nam và nữ được phép sang ký túc xá của nhau (thông thường thì cấm rất nghiêm ngặt, kể cả papa đến thăm con gái cũng phải đợi dài cổ ở phòng chờ chứ không được vào KTX nữ). Khỏi phải nói, đó là hai ngày lũ sinh viên thích nhất vì được thoả trí tò mò về thế giới bên kia.
    Cũng vào 2 ngày đó, sinh viên có dịp cắm trại qua đêm ở sân trường. Sân trường rất rộng, thênh thang, tớ nghĩ là diện tích lớn hơn cả tổng diện tích cái trường XHNV của tớ. Đêm hôm đó, sochu được chở đến từng két, từng két, bao nhiêu là nhãn mác (sochu cũng có nhiều loại mà, nhưng theo tớ biết thì loại có hình con cóc là loại ngon nhất thì phải, tớ xách 1 chai đó về VN sau khi tham dự một đám cưới của 2 gia đình giàu có ở bên đó về, hihi). Sinh viên thi nhau uống, rượu đổ tràn trề, thấm từng cọng cỏ, sướng vô cùng. Sáng sớm hôm sau nhìn, không biết đâu là cỏ, đâu là vỏ chai.
    Cũng nhân đó, tớ nhớ về vụ tắm bia của các tân sinh viên ở Đại học Havard. Không biết có bác nào đọc quyển Các chàng trai Đại học Havard chưa? Thú vô cùng là lễ hội chào mừng tân sinh viên. Sinh viên năm 1 bị các khoá khác chuốc cho tới khi say mèm, lội bì bõm trong bia, bơi trong bia, ngập trong bia (chà chà).
    Quên, lan man tí. Những đêm ở trường tớ không hiểu sao da trời lại màu hồng (có lẽ do nhiều đèn chiếu chăng?). Tớ rất khoái trốn KTX ra ngủ ngoài, mặc dù đêm đến, sương xuống rất lạnh và thường thì tớ cứ co ro bộ đồ thể thao mà đi (vì được ở một mình, cảm thấy rất sung sướng và ngây ngất trong tự do). Vì thế mà thường xuyên chứng kiến cảnh dưới từng bụi cây, 3-4 sinh viên say ngất ngưởng nằm chồng lên nhau, nói cái gì tớ chẳng hiểu Ở phòng tớ cũng có một cô bé, đêm nào cũng về nhà trong tình trạng mồm sặc sụa hơi rượu. Bọn ở phòng thì hãi lắm nhưng tớ thì khoái, tớ dạy nó TOEIC và nó quý tớ cực
    Ờ ờ, tớ lại nói chuyện rượu tiếp đây. Có lần tớ được mời đi uống, tớ khoái chí lắm. Hai đứa bọn tớ chui vào một quầy bar nhỏ, rồi gọi ra một rổ đùi gà rán sốt cay và bỏng ngô. Ặc ặc, khi bưng ra ly bia thì tớ suýt nổ đom đóm mắt. Ly bia to bằng cái bình đựng nước sôi để nguội ở nhà. Tớ cầm mà thấy tay cứ run run, chẳng lẽ lại xin ống hút. Cụng hết một ly thì con bé kia bắt đầu nói linh tinh, tớ lại phải dìu nó về trường. Đến lúc về tới KTX rồi, còn một mình tớ, tớ đi gõ cửa trêu hầu hết các phòng nữ ở đó (xấu hổ thế!) Tớ nghĩ đó là lần đầu tiên tớ biêng biêng, nhưng có vẻ như biêng biêng rất có duyên hay sao ấy mà sau đó có rất nhiều đứa đòi làm quen và kết bạn
    hì hì, tớ lại liên thiên rồi, để hôm nào kể chuyện uống rượu ở BKK cho LE nghe sau nhé!
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cảm hứng từ vụ LE say ở BKK, la cà chút
    Năm tớ 20 tuổi, tớ sang học ở Hàn Quốc. Trường tớ học có những ngọn đồi, thoai thoải dốc, cực đẹp vào mùa xuân. Một năm trường có hai ngày, gọi là Open House Day, một lần vào tháng 4, một lần vào tháng 11. Trong hai ngày đó, sinh viên nam và nữ được phép sang ký túc xá của nhau (thông thường thì cấm rất nghiêm ngặt, kể cả papa đến thăm con gái cũng phải đợi dài cổ ở phòng chờ chứ không được vào KTX nữ). Khỏi phải nói, đó là hai ngày lũ sinh viên thích nhất vì được thoả trí tò mò về thế giới bên kia.
    Cũng vào 2 ngày đó, sinh viên có dịp cắm trại qua đêm ở sân trường. Sân trường rất rộng, thênh thang, tớ nghĩ là diện tích lớn hơn cả tổng diện tích cái trường XHNV của tớ. Đêm hôm đó, sochu được chở đến từng két, từng két, bao nhiêu là nhãn mác (sochu cũng có nhiều loại mà, nhưng theo tớ biết thì loại có hình con cóc là loại ngon nhất thì phải, tớ xách 1 chai đó về VN sau khi tham dự một đám cưới của 2 gia đình giàu có ở bên đó về, hihi). Sinh viên thi nhau uống, rượu đổ tràn trề, thấm từng cọng cỏ, sướng vô cùng. Sáng sớm hôm sau nhìn, không biết đâu là cỏ, đâu là vỏ chai.
    Cũng nhân đó, tớ nhớ về vụ tắm bia của các tân sinh viên ở Đại học Havard. Không biết có bác nào đọc quyển Các chàng trai Đại học Havard chưa? Thú vô cùng là lễ hội chào mừng tân sinh viên. Sinh viên năm 1 bị các khoá khác chuốc cho tới khi say mèm, lội bì bõm trong bia, bơi trong bia, ngập trong bia (chà chà).
    Quên, lan man tí. Những đêm ở trường tớ không hiểu sao da trời lại màu hồng (có lẽ do nhiều đèn chiếu chăng?). Tớ rất khoái trốn KTX ra ngủ ngoài, mặc dù đêm đến, sương xuống rất lạnh và thường thì tớ cứ co ro bộ đồ thể thao mà đi (vì được ở một mình, cảm thấy rất sung sướng và ngây ngất trong tự do). Vì thế mà thường xuyên chứng kiến cảnh dưới từng bụi cây, 3-4 sinh viên say ngất ngưởng nằm chồng lên nhau, nói cái gì tớ chẳng hiểu Ở phòng tớ cũng có một cô bé, đêm nào cũng về nhà trong tình trạng mồm sặc sụa hơi rượu. Bọn ở phòng thì hãi lắm nhưng tớ thì khoái, tớ dạy nó TOEIC và nó quý tớ cực
    Ờ ờ, tớ lại nói chuyện rượu tiếp đây. Có lần tớ được mời đi uống, tớ khoái chí lắm. Hai đứa bọn tớ chui vào một quầy bar nhỏ, rồi gọi ra một rổ đùi gà rán sốt cay và bỏng ngô. Ặc ặc, khi bưng ra ly bia thì tớ suýt nổ đom đóm mắt. Ly bia to bằng cái bình đựng nước sôi để nguội ở nhà. Tớ cầm mà thấy tay cứ run run, chẳng lẽ lại xin ống hút. Cụng hết một ly thì con bé kia bắt đầu nói linh tinh, tớ lại phải dìu nó về trường. Đến lúc về tới KTX rồi, còn một mình tớ, tớ đi gõ cửa trêu hầu hết các phòng nữ ở đó (xấu hổ thế!) Tớ nghĩ đó là lần đầu tiên tớ biêng biêng, nhưng có vẻ như biêng biêng rất có duyên hay sao ấy mà sau đó có rất nhiều đứa đòi làm quen và kết bạn
    hì hì, tớ lại liên thiên rồi, để hôm nào kể chuyện uống rượu ở BKK cho LE nghe sau nhé!
  8. hoang_nguyen_etobicoke

    hoang_nguyen_etobicoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy bài này lăn bò ra cười nơi làm việc, thấy các anh các chị các bác bưng bê toàn của lạ, của hiếm, của độc em cũng muốn góp một tay.
    Chai này là vốtka loại chiến đấy nhá, đang giữa tháng riêng Mát cơ va làm một chiêu là ấm cả người (bảo đảm là từ đầu tới chân nhá, không ấm không ăn tiền) của quí thành ra khong có uống như uống nước được đâu nhể
    Bác nào chị nào chê vodka Nga thì có thể dùng tạm chai này nhá. Mà cũng đừng có hũ chìm hũ nút dạ dày nó có lỗ thi bỏ bu
    Bác nào khó tánh chê Vodka thì em xin mời chai này nhá . Ậy chai này cất trở vào lại thôi để lôi chai khác nhá
    thế chai Midleton này nhá
    Có vài chai nhẹ nhẹ cho mấy anh mấy chị thích rượu gin, rượu rum, tequilla như chi Linh Evil đây
    Thế thôi nhá các anh các chị thưởng thức xong thì viết bài cho mọi người cùng vui với nhá. Có ăn có nhậu thì phải có làm việc ấy mà không thì cất lại rượu đi hết
    Các bác nhậu phiên phiến thôi khẻo em xốt cả ruột
    Máu em nó chẳng uống được nhiêu rượu chỉ uống lấy hương lấy hoa thôi, mà lấy hương lấy hoa thì em chỉ có uống dry thôi, cùng lắm là pha nước suối vào, nước đá thì vất đi không dùng với em được, còn ly nào chén nào rót ít rót nhiều chút chẳng sao, miễn là chén đừng bẩn là tốt . Có bác nào có được khó chịu thì kệ bác em uống kiểu em, bác uống kiểu bác lủng ráng chịu
    Thế nhá cả làng vui nhá .............................
  9. hoang_nguyen_etobicoke

    hoang_nguyen_etobicoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy bài này lăn bò ra cười nơi làm việc, thấy các anh các chị các bác bưng bê toàn của lạ, của hiếm, của độc em cũng muốn góp một tay.
    Chai này là vốtka loại chiến đấy nhá, đang giữa tháng riêng Mát cơ va làm một chiêu là ấm cả người (bảo đảm là từ đầu tới chân nhá, không ấm không ăn tiền) của quí thành ra khong có uống như uống nước được đâu nhể
    Bác nào chị nào chê vodka Nga thì có thể dùng tạm chai này nhá. Mà cũng đừng có hũ chìm hũ nút dạ dày nó có lỗ thi bỏ bu
    Bác nào khó tánh chê Vodka thì em xin mời chai này nhá . Ậy chai này cất trở vào lại thôi để lôi chai khác nhá
    thế chai Midleton này nhá
    Có vài chai nhẹ nhẹ cho mấy anh mấy chị thích rượu gin, rượu rum, tequilla như chi Linh Evil đây
    Thế thôi nhá các anh các chị thưởng thức xong thì viết bài cho mọi người cùng vui với nhá. Có ăn có nhậu thì phải có làm việc ấy mà không thì cất lại rượu đi hết
    Các bác nhậu phiên phiến thôi khẻo em xốt cả ruột
    Máu em nó chẳng uống được nhiêu rượu chỉ uống lấy hương lấy hoa thôi, mà lấy hương lấy hoa thì em chỉ có uống dry thôi, cùng lắm là pha nước suối vào, nước đá thì vất đi không dùng với em được, còn ly nào chén nào rót ít rót nhiều chút chẳng sao, miễn là chén đừng bẩn là tốt . Có bác nào có được khó chịu thì kệ bác em uống kiểu em, bác uống kiểu bác lủng ráng chịu
    Thế nhá cả làng vui nhá .............................
  10. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hêhhhê! Rượu thì bình thường thôi, nhưng em thấy nó làm cái giá kì công quá nên quyết định mua hè này tặng ông già, mang tiếng đi học xa nhà về mấy lần mà chẳng lần nào mua quà cho ông già. Không biết chai này ở VN là bao nhiêu, em mua ở bên này là 40$, không bít có bị chém không nhỉ?

Chia sẻ trang này