1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wine Tasting Club - Rượu trên những nẻo đường lang bạt.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hêhhhê! Rượu thì bình thường thôi, nhưng em thấy nó làm cái giá kì công quá nên quyết định mua hè này tặng ông già, mang tiếng đi học xa nhà về mấy lần mà chẳng lần nào mua quà cho ông già. Không biết chai này ở VN là bao nhiêu, em mua ở bên này là 40$, không bít có bị chém không nhỉ?
  2. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhê! Em đã có dịp đi Mông cổ và cũng được uống cái rượu "sữa" của bọn nó, thực ra đấy là một loại rượu như kiểu quốc lủi nhà mình nhưng mùi vị thì có hơi khác một chút, được pha với sữa cừu tươi(cái thứ sữa chắc là chưa được tiệt trùng) có mùi ngai ngái...
    Cái bọn Mông cổ đó thì đất nước toàn là thảo nguyên và sa mạc, ngoài nuôi cừu,dê ra thì chẳng phát triển được gì cả ----> lương thực chủ yếu cũng là thịt cừu và dê...
    Ngoài ra thì vấn đề thời tiết cũng ảnh hưởng đến việc chúng nó uống rươu nhiều, mùa hè thì nóng dã man( TB khoảng 40-42 độ) mùa đông thì lạnh buốt (TB khoảng - 5 đến - 25 độ) nên uống rượu có tác dụng lắm. Còn đối với người Mông cổ thì thịt cừu có thể thay cơm được chứ cơm không thể thay thịt cừu được!hhehê
  3. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhê! Em đã có dịp đi Mông cổ và cũng được uống cái rượu "sữa" của bọn nó, thực ra đấy là một loại rượu như kiểu quốc lủi nhà mình nhưng mùi vị thì có hơi khác một chút, được pha với sữa cừu tươi(cái thứ sữa chắc là chưa được tiệt trùng) có mùi ngai ngái...
    Cái bọn Mông cổ đó thì đất nước toàn là thảo nguyên và sa mạc, ngoài nuôi cừu,dê ra thì chẳng phát triển được gì cả ----> lương thực chủ yếu cũng là thịt cừu và dê...
    Ngoài ra thì vấn đề thời tiết cũng ảnh hưởng đến việc chúng nó uống rươu nhiều, mùa hè thì nóng dã man( TB khoảng 40-42 độ) mùa đông thì lạnh buốt (TB khoảng - 5 đến - 25 độ) nên uống rượu có tác dụng lắm. Còn đối với người Mông cổ thì thịt cừu có thể thay cơm được chứ cơm không thể thay thịt cừu được!hhehê
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui các bác xôm tụ quá, topic nhà mình nghiêm túc thế này mà các chú ấy đọc xong lại còn cười ngã lăn ngã ngửa mới chết.
    E, xin giới thiệu tiếp mấy cái ảnh,
    Ảnh thứ 1, Nếp mới đứng cạnh các bạn tốt hè hè
    Nếp mới là thứ rượu tông dật bị morden hoá đóng vào chai uống 1 li thì vãi lúa 1/2 ngày.
    T2 chai Dalmor Malt whisky highland. Uống không chê vào đâu được
    Dalmor có mầu nâu sành có cảm giác rưọu mạnh mà đúng là nó mạnh thật, 43o cơ mà. Uống Dalmor giống như thử thách vị giác.
    PS bác Hoang Nguyen... là em không chơi ảnh download đâu. bác uống cái gì roài, bác có trong tay thì post lên thì thầm cho anh em xem vị nó thế nào có nên mua hay không thì mới chơi. Bác cứ down xuống thế khác nào bầy ra đấy ai tiện tay thì vớt 1 chai uống chơi.
    Không chơi kiểu thế he he
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 30/06/2004
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui các bác xôm tụ quá, topic nhà mình nghiêm túc thế này mà các chú ấy đọc xong lại còn cười ngã lăn ngã ngửa mới chết.
    E, xin giới thiệu tiếp mấy cái ảnh,
    Ảnh thứ 1, Nếp mới đứng cạnh các bạn tốt hè hè
    Nếp mới là thứ rượu tông dật bị morden hoá đóng vào chai uống 1 li thì vãi lúa 1/2 ngày.
    T2 chai Dalmor Malt whisky highland. Uống không chê vào đâu được
    Dalmor có mầu nâu sành có cảm giác rưọu mạnh mà đúng là nó mạnh thật, 43o cơ mà. Uống Dalmor giống như thử thách vị giác.
    PS bác Hoang Nguyen... là em không chơi ảnh download đâu. bác uống cái gì roài, bác có trong tay thì post lên thì thầm cho anh em xem vị nó thế nào có nên mua hay không thì mới chơi. Bác cứ down xuống thế khác nào bầy ra đấy ai tiện tay thì vớt 1 chai uống chơi.
    Không chơi kiểu thế he he
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 30/06/2004
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các loại rượu em đã uống qua và mua về đều là loại rượu ngon ( thử ở club thấy mê mới mua). Bác nào máu Whisky cứ xem list ở đây mà bốc về, muốn tặng thằng sếp nào cảnh vẻ là duyệt luôn.
    Hì hì tinh tướng tí
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các loại rượu em đã uống qua và mua về đều là loại rượu ngon ( thử ở club thấy mê mới mua). Bác nào máu Whisky cứ xem list ở đây mà bốc về, muốn tặng thằng sếp nào cảnh vẻ là duyệt luôn.
    Hì hì tinh tướng tí
  8. hoang_nguyen_etobicoke

    hoang_nguyen_etobicoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Linh, nhà chị thế là khá lắm rồi đấy cả một tủ rượu, cả sách nữa, khiếp nhỉ
    Em khoái nhất cái câu chị nói "đi bar uống thử trước khi mua" đúng uống có cảm thấy ngon thì mới mua chớ, gì thì gì rẻ cũng ba chục bạc mà điên điển cũng vài trăm mua rồi mà ráng trẹo quai hàm ra mà ực ực thì tổ khổ
    Nhà chị biết không hồi em mới uống rượu vang cũng thế cũng theo bài bản súc miệng xoàn xoặt, súc tới súc lui thấy cái nào cũng vậy, đi sắm ly lắc tới lắc lui cho nó oxít hoá cho ngon hơn nhưng chả hiểu thế nào lại thấy uống càng tệ hơn cái mùi nó oi oi sao đấy, chán quá bỏ vào tủ đá ướp cho lạnh nhưng cũng chả khá hơn, mãi có tên bạn làm ở LCBO (cái tiệm bán rượu ấy) hắn học ở hotelerie ra hắn cười cười có vẻ đểu đểu sao ấy khi em hỏi, hắn bảo cứ uống cái nào ngon thì mua cái ấy, uống một hồi thì khắc biết ấy thế mà nó lại "uốc" với em đấy, cứ đà ấy em làm tới hơi đâu rượu đỏ đi với thịt đỏ, rượu trắng đi với thịt trắng này nọ chi cho mệt
    Em chai lọ ở nhà thì chẳng có nhiều, tại cũng sợ cái thú tứ đổ tường này lắm, chụp hình để bỏ lên thì cái máy của em cũ kỹ rồi lại phải canh nào khẩu độ, nào tốc độ, nào chiều sâu, nào bố cục, nào trừu tượng này này nọ nọ mệt lắm, lại còn phim loại trong nhà ngoài nhà, đèn đuốc nữa chịu thôi
    Còn đi sắm cái con digital em chưa có thời gian, em cũng thèm cái con Nikon D70 lắm nhưng nghèo quá, mua xong thì chết đói
    Em download thẳng rồi bỏ lên cho nó nhanh gọn tiện ích ấy mà, gớm nhà chị tinh thiệt thế mà em tưởng là "quốc lủi" rồi bậy thiệt nhể
    Whisky thì em thích nhất cái chai Ardbeg thôi để khi nào rỗi em sẽ kháo chuyện thêm
    Cái chai lúa mới của chị là chai gì vậy ? Nhưng mà uống xong có bổ ngửa không vậy ? Khi xưa em còn ở bên nhà uống phải chai đế phải gió, chỉ có một ly thôi mà hôm sau cái đầu còn rưng rứt .
    Em thì em hãi uống thi lắm, đầu hàng trước cho chắc ăn.
    Có chút quà cho các bác nhậu đây

  9. hoang_nguyen_etobicoke

    hoang_nguyen_etobicoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Linh, nhà chị thế là khá lắm rồi đấy cả một tủ rượu, cả sách nữa, khiếp nhỉ
    Em khoái nhất cái câu chị nói "đi bar uống thử trước khi mua" đúng uống có cảm thấy ngon thì mới mua chớ, gì thì gì rẻ cũng ba chục bạc mà điên điển cũng vài trăm mua rồi mà ráng trẹo quai hàm ra mà ực ực thì tổ khổ
    Nhà chị biết không hồi em mới uống rượu vang cũng thế cũng theo bài bản súc miệng xoàn xoặt, súc tới súc lui thấy cái nào cũng vậy, đi sắm ly lắc tới lắc lui cho nó oxít hoá cho ngon hơn nhưng chả hiểu thế nào lại thấy uống càng tệ hơn cái mùi nó oi oi sao đấy, chán quá bỏ vào tủ đá ướp cho lạnh nhưng cũng chả khá hơn, mãi có tên bạn làm ở LCBO (cái tiệm bán rượu ấy) hắn học ở hotelerie ra hắn cười cười có vẻ đểu đểu sao ấy khi em hỏi, hắn bảo cứ uống cái nào ngon thì mua cái ấy, uống một hồi thì khắc biết ấy thế mà nó lại "uốc" với em đấy, cứ đà ấy em làm tới hơi đâu rượu đỏ đi với thịt đỏ, rượu trắng đi với thịt trắng này nọ chi cho mệt
    Em chai lọ ở nhà thì chẳng có nhiều, tại cũng sợ cái thú tứ đổ tường này lắm, chụp hình để bỏ lên thì cái máy của em cũ kỹ rồi lại phải canh nào khẩu độ, nào tốc độ, nào chiều sâu, nào bố cục, nào trừu tượng này này nọ nọ mệt lắm, lại còn phim loại trong nhà ngoài nhà, đèn đuốc nữa chịu thôi
    Còn đi sắm cái con digital em chưa có thời gian, em cũng thèm cái con Nikon D70 lắm nhưng nghèo quá, mua xong thì chết đói
    Em download thẳng rồi bỏ lên cho nó nhanh gọn tiện ích ấy mà, gớm nhà chị tinh thiệt thế mà em tưởng là "quốc lủi" rồi bậy thiệt nhể
    Whisky thì em thích nhất cái chai Ardbeg thôi để khi nào rỗi em sẽ kháo chuyện thêm
    Cái chai lúa mới của chị là chai gì vậy ? Nhưng mà uống xong có bổ ngửa không vậy ? Khi xưa em còn ở bên nhà uống phải chai đế phải gió, chỉ có một ly thôi mà hôm sau cái đầu còn rưng rứt .
    Em thì em hãi uống thi lắm, đầu hàng trước cho chắc ăn.
    Có chút quà cho các bác nhậu đây

  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Mấy con cá của bác là cá khô ăn tươi à? Híc cá đấy chỉ uống bia là ngon thôi. Hôm qua 7 người box DL ăn hết 2 con cá mang từ Nga ngố về. Híc ngon lém.

Chia sẻ trang này