1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wine Tasting Club - Rượu trên những nẻo đường lang bạt.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Mấy con cá của bác là cá khô ăn tươi à? Híc cá đấy chỉ uống bia là ngon thôi. Hôm qua 7 người box DL ăn hết 2 con cá mang từ Nga ngố về. Híc ngon lém.
  2. outdoor

    outdoor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hị hị , đang phê lòi pha sau party.
  3. outdoor

    outdoor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hị hị , đang phê lòi pha sau party.
  4. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    em ơi hình của em diễn nghĩa lộ quá, thứ nhất nếu đã say tay làm sao nắm chai thế kia được, dáng nằm không đúng kiểu buông thả vì quá mệt mỏi mà cũng không co quắp kiểu rét nên phải ôm chai.
    Thứ hai cái thứ em ôm lại là Bailey, cái thứ này em có mà táng cả chai thì cũng chỉ lơ tơ mơ là cùng vì nồng độ rượu quá thấp.
    Anh rất buồn khi xem cái pix này.
  5. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    em ơi hình của em diễn nghĩa lộ quá, thứ nhất nếu đã say tay làm sao nắm chai thế kia được, dáng nằm không đúng kiểu buông thả vì quá mệt mỏi mà cũng không co quắp kiểu rét nên phải ôm chai.
    Thứ hai cái thứ em ôm lại là Bailey, cái thứ này em có mà táng cả chai thì cũng chỉ lơ tơ mơ là cùng vì nồng độ rượu quá thấp.
    Anh rất buồn khi xem cái pix này.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chai Baileys này uống mấy chai cũng chẳng ăn thua. Ở nhà có mẹ và chị rất thích loại này, lần nào đi đâu về cũng mua cho mẹ. Có hai loại, 75 và 1 lít. Nhớ hồi năm ngoái, ở sân bay Don Muong, nó còn khuyến mại, càng mua nhiều giá càng giảm dã man, sướng cực.
    Có một loại nữa, cũng dòng rượu chocolate thế này, là Irish, loại chai dài và mảnh, nhưng uống không khoái bằng.
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chai Baileys này uống mấy chai cũng chẳng ăn thua. Ở nhà có mẹ và chị rất thích loại này, lần nào đi đâu về cũng mua cho mẹ. Có hai loại, 75 và 1 lít. Nhớ hồi năm ngoái, ở sân bay Don Muong, nó còn khuyến mại, càng mua nhiều giá càng giảm dã man, sướng cực.
    Có một loại nữa, cũng dòng rượu chocolate thế này, là Irish, loại chai dài và mảnh, nhưng uống không khoái bằng.
  8. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
  9. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
  10. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này