1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wine Tasting Club - Rượu trên những nẻo đường lang bạt.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  2. MasterOfNothing

    MasterOfNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Xem các bác thảo luận về rượu mà thằng tôi thấy trong người cũng như có men rượu vậy... say say là...
    Tôi nay du học xa nhà, thỉnh thoảng cũng ra pub uống chút gì đó để giải khuyây. Tôi vốn chẳng phải là người biết uống rượu, bia nhưng từ khi viễn xứ thì lại sinh ra cái tật rượu bia mới chết chứ lị. Excuse của tôi mỗi khi uống la ''nhớ vợ'' thế thôi, đơn giản nhỉ?
    Hôm nay trời bỗng dưng nổi gió, nắng nhè nhẹ. Quái, sao mình lại có cảm giác như đang ở Hà Nội những ngày mới vào Thu thế này... Chao ôi là nhớ... Nhớ Hà Nội mùa Thu, nhớ vợ quá đi mất... Thứ 7 ngồi đọc sách mà chữ cứ chạy lung tung, không vào. MK, thôi thì ra pub ngồi cho vơi nỗi buồn vậy.
    Quen chân, tôi lại ra cái pub quen thuộc của tôi. Tôi thích cái pub này vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là vì ngày tôi mới bước chân vào cái pub này, tôi đã gặp một người con gái gốc Việt rất xinh làm barmaid ở đây (nói là gốc Việt vì cô bé này quốc tịch Pháp, nhà ở Lyon, sinh ra ở Pháp nhưng đã từng về Sài Gòn năm lên 8 tuổi). Cô bé này là sinh viên theo diện exchange của 1 trường bên Pháp, đang học về chính trị mới kinh chứ. Tôi thích đến pub này vì có cơ hội nói chuyện bằng tiếng Pháp với cô bé xinh đẹp này (cô bé này không nói được nhiếu tiếng Việt lắm vả lại tôi cũng muốn ôn lại kiến thức tiếng Pháp hạn hẹp của tôi). Lý do thứ 2 là vì cái pub này là nơi tụ tập những người trẻ tuổi. Một số pub khác thì toàn là người già mà thôi, tôi không thích. Tuy vậy, ở cái pub này vẫn chủ yếu là dân Anh mà thôi, hôm nay tôi là người Châu Á duy nhất ở cái pub này đấy, buồn nhỉ?
    Sở thích ''uống'' của tôi là bắt đầu bằng bia (2-3 pint gì đó, tiếp sau là rượu). Tôi không mua rượu về nhà uống vì uống rượu một mình buồn lắm, uống không vào. Vì thế, tôi thường đến pub cho nó có không khí. Tuy nhiên, hôm nay tôi sẽ nói về ****tail thôi, còn chuyện về rượu và bia sẽ kể sau nhé.
    Trong các pub ở Anh có nhiều loại ****tail khác nhau. Mỗi pub thậm chí còn tự sáng chế ra cách pha ****tail cho riêng mình. Tuy nhiên, nhìn chung có các loại ****tail sau:
    ''*** on the beach'' loại này có cái tên rất ngớ ngẩn nhưng uống cũng hay phết. Đó là hỗn hợp gồm có vodka, schnapps anh đào và hỗn hợp nước dâu tây + cam.
    Loại ****tail thứ 2 là ''Woo Woo''. Loại này là hỗn hợp của vodka, schnapps anh đào và nước dâu tây.
    Loại thứ ba là ''Smarty pants'', có chứa vodka, tia-moria và nước cam.
    Tạm thế đã nhé. Tôi sẽ post tiếp phần sở trường của tôi là rượu và bia sau nhé.
    P/S: Tôi thường đi uống ở bar và pub nên không có ảnh để post lên, mong mọi người thông cảm nhé.
    Cheers,
  3. MasterOfNothing

    MasterOfNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Xem các bác thảo luận về rượu mà thằng tôi thấy trong người cũng như có men rượu vậy... say say là...
    Tôi nay du học xa nhà, thỉnh thoảng cũng ra pub uống chút gì đó để giải khuyây. Tôi vốn chẳng phải là người biết uống rượu, bia nhưng từ khi viễn xứ thì lại sinh ra cái tật rượu bia mới chết chứ lị. Excuse của tôi mỗi khi uống la ''nhớ vợ'' thế thôi, đơn giản nhỉ?
    Hôm nay trời bỗng dưng nổi gió, nắng nhè nhẹ. Quái, sao mình lại có cảm giác như đang ở Hà Nội những ngày mới vào Thu thế này... Chao ôi là nhớ... Nhớ Hà Nội mùa Thu, nhớ vợ quá đi mất... Thứ 7 ngồi đọc sách mà chữ cứ chạy lung tung, không vào. MK, thôi thì ra pub ngồi cho vơi nỗi buồn vậy.
    Quen chân, tôi lại ra cái pub quen thuộc của tôi. Tôi thích cái pub này vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là vì ngày tôi mới bước chân vào cái pub này, tôi đã gặp một người con gái gốc Việt rất xinh làm barmaid ở đây (nói là gốc Việt vì cô bé này quốc tịch Pháp, nhà ở Lyon, sinh ra ở Pháp nhưng đã từng về Sài Gòn năm lên 8 tuổi). Cô bé này là sinh viên theo diện exchange của 1 trường bên Pháp, đang học về chính trị mới kinh chứ. Tôi thích đến pub này vì có cơ hội nói chuyện bằng tiếng Pháp với cô bé xinh đẹp này (cô bé này không nói được nhiếu tiếng Việt lắm vả lại tôi cũng muốn ôn lại kiến thức tiếng Pháp hạn hẹp của tôi). Lý do thứ 2 là vì cái pub này là nơi tụ tập những người trẻ tuổi. Một số pub khác thì toàn là người già mà thôi, tôi không thích. Tuy vậy, ở cái pub này vẫn chủ yếu là dân Anh mà thôi, hôm nay tôi là người Châu Á duy nhất ở cái pub này đấy, buồn nhỉ?
    Sở thích ''uống'' của tôi là bắt đầu bằng bia (2-3 pint gì đó, tiếp sau là rượu). Tôi không mua rượu về nhà uống vì uống rượu một mình buồn lắm, uống không vào. Vì thế, tôi thường đến pub cho nó có không khí. Tuy nhiên, hôm nay tôi sẽ nói về ****tail thôi, còn chuyện về rượu và bia sẽ kể sau nhé.
    Trong các pub ở Anh có nhiều loại ****tail khác nhau. Mỗi pub thậm chí còn tự sáng chế ra cách pha ****tail cho riêng mình. Tuy nhiên, nhìn chung có các loại ****tail sau:
    ''*** on the beach'' loại này có cái tên rất ngớ ngẩn nhưng uống cũng hay phết. Đó là hỗn hợp gồm có vodka, schnapps anh đào và hỗn hợp nước dâu tây + cam.
    Loại ****tail thứ 2 là ''Woo Woo''. Loại này là hỗn hợp của vodka, schnapps anh đào và nước dâu tây.
    Loại thứ ba là ''Smarty pants'', có chứa vodka, tia-moria và nước cam.
    Tạm thế đã nhé. Tôi sẽ post tiếp phần sở trường của tôi là rượu và bia sau nhé.
    P/S: Tôi thường đi uống ở bar và pub nên không có ảnh để post lên, mong mọi người thông cảm nhé.
    Cheers,
  4. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn nói về rượu tôi đây cũng rất thích. Rượu Tây đã có nhiều, xinh giới thiệu cho các bạn những đại Danh nổi tiếng rượu ở VN
    1 - Rượu đế gò đen
    2 - Rượu Bàu đá Bình Định
    3 - Rượu Sắn Lùn Miền bắc
    Nhưng uống hơi nhiều thì không tốt các bác hả. Tối hôm qua uống đến 2 giờ sáng nay tỉnh dậy nhớ lại chuyện qua và nhớ lời ông bà xưa dạy
    Ngọc Hoàng ngự tại Ngai Vàng
    Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi
    Tưởng rằng con uống con chơi
    Ngờ đâu con uống con rơi xuống sàng./
    Tối hôm qua uống quá xỉn mà đâu có chịu là xỉn
    Ông bà có nói " đối trời thằng xỉn nói mình xỉn đúng thật nhỉ"
    Tôi vốn uống yếu và Tửu lượng cũng kém cõi chỉ có thể theo chân các bật đàn huynh đi truớc như vầy:
    Một xị giải sầu
    Hai xị uống cạn tình sâu
    Ba xị ngồi đâu ngục đó
    Bốn xị cho chó ăn chè
    Năm xị dắt xe ra cống
    Sáu Xị lóng ngóng đường về
    Bảy xị đem về cạo gió
    Tám Xị chịu khó đem chôn.
    Ps. Không hiểu sau băy giờ tỉnh rồi mà khác nước và mắt vẫn còn heo lên quá, hình như tôi đánh chữ này lộn qua chữ kia các bác thông cảm cho người đang tỉnh nhé. Ối mà ăn thêm cơm vào làm như nó say lại nữa. bạn có cái nào làm cho hết nhức đầu ngày mai không giúp tôi với
  5. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn nói về rượu tôi đây cũng rất thích. Rượu Tây đã có nhiều, xinh giới thiệu cho các bạn những đại Danh nổi tiếng rượu ở VN
    1 - Rượu đế gò đen
    2 - Rượu Bàu đá Bình Định
    3 - Rượu Sắn Lùn Miền bắc
    Nhưng uống hơi nhiều thì không tốt các bác hả. Tối hôm qua uống đến 2 giờ sáng nay tỉnh dậy nhớ lại chuyện qua và nhớ lời ông bà xưa dạy
    Ngọc Hoàng ngự tại Ngai Vàng
    Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi
    Tưởng rằng con uống con chơi
    Ngờ đâu con uống con rơi xuống sàng./
    Tối hôm qua uống quá xỉn mà đâu có chịu là xỉn
    Ông bà có nói " đối trời thằng xỉn nói mình xỉn đúng thật nhỉ"
    Tôi vốn uống yếu và Tửu lượng cũng kém cõi chỉ có thể theo chân các bật đàn huynh đi truớc như vầy:
    Một xị giải sầu
    Hai xị uống cạn tình sâu
    Ba xị ngồi đâu ngục đó
    Bốn xị cho chó ăn chè
    Năm xị dắt xe ra cống
    Sáu Xị lóng ngóng đường về
    Bảy xị đem về cạo gió
    Tám Xị chịu khó đem chôn.
    Ps. Không hiểu sau băy giờ tỉnh rồi mà khác nước và mắt vẫn còn heo lên quá, hình như tôi đánh chữ này lộn qua chữ kia các bác thông cảm cho người đang tỉnh nhé. Ối mà ăn thêm cơm vào làm như nó say lại nữa. bạn có cái nào làm cho hết nhức đầu ngày mai không giúp tôi với
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Úi dùi cám ơn bác outdoor đã vào khoe hàng, bác làm anh Loops vơí cả anh Jess cứ hót hết cả lên.
    Rượu uống mà say thế sáng dậy làm sao còn nhớ hôm qua uống gì. Muốn say nốc 1/2 chai Nếp mới là lăn con quay.
    Để em giả lời bác Hoàng Nguyên phát., cái chai nếp mới í là loại rượu sặc cồn vị ngọt lờ lờ còn mùi nếp thì quấn quýt hết chê.
    Số là loại nếp này do Halico sản suất, Cty Halico ( rượu bia gì gì đó) nhà mình chịu khó làm rượu chai đẹp bán lắm, có cả vốt ka vốt kiếc.
    Chính vì thế mà có chuyện hồi Seagame ở nhà em và mấy đứa bên box Alternative Rock đi xem chung kết vác 3 chai Halico đi.
    Cả đám vừa xem vừa hét Halico vô địch...
    Híc.
    PS: Bác gì ấy ơi bác hay uống " *** on the beach " huh, cái tên đấy kô có ngu gì đâu à., đúng là *** on the beach có vị nồng ấm của mặt giời, vị ngọt của *** và hương êm đềm của sóng biển. Thực ra đi uống Bar tôi toàn uống *** on the beach
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Úi dùi cám ơn bác outdoor đã vào khoe hàng, bác làm anh Loops vơí cả anh Jess cứ hót hết cả lên.
    Rượu uống mà say thế sáng dậy làm sao còn nhớ hôm qua uống gì. Muốn say nốc 1/2 chai Nếp mới là lăn con quay.
    Để em giả lời bác Hoàng Nguyên phát., cái chai nếp mới í là loại rượu sặc cồn vị ngọt lờ lờ còn mùi nếp thì quấn quýt hết chê.
    Số là loại nếp này do Halico sản suất, Cty Halico ( rượu bia gì gì đó) nhà mình chịu khó làm rượu chai đẹp bán lắm, có cả vốt ka vốt kiếc.
    Chính vì thế mà có chuyện hồi Seagame ở nhà em và mấy đứa bên box Alternative Rock đi xem chung kết vác 3 chai Halico đi.
    Cả đám vừa xem vừa hét Halico vô địch...
    Híc.
    PS: Bác gì ấy ơi bác hay uống " *** on the beach " huh, cái tên đấy kô có ngu gì đâu à., đúng là *** on the beach có vị nồng ấm của mặt giời, vị ngọt của *** và hương êm đềm của sóng biển. Thực ra đi uống Bar tôi toàn uống *** on the beach
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em Linh xinh ui, hôm trước mải mê cấu xé con cá vobla mà quên khuấy chai Martini, phí cả công em bảo bồi mang ly ra nhỉ, thôi để mấy hôm nữa chị về rồi lại bù khú tiếp nhé
    Đây là bữa tiện cá vobla nóng hổi từ Nga nhợn về
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em Linh xinh ui, hôm trước mải mê cấu xé con cá vobla mà quên khuấy chai Martini, phí cả công em bảo bồi mang ly ra nhỉ, thôi để mấy hôm nữa chị về rồi lại bù khú tiếp nhé
    Đây là bữa tiện cá vobla nóng hổi từ Nga nhợn về
  10. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Xin dính chính một tí nhé rượu Sán lùng chứ không phải sắn lùn. Sán lùng là tên địa danh
    Vào đây mà xem này
    http://www.suutap.com/huongviquehuong/default.asp?id=3721&nhom=3&so=21&trang=1

Chia sẻ trang này