1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wine Tasting Club - Rượu trên những nẻo đường lang bạt.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Xin dính chính một tí nhé rượu Sán lùng chứ không phải sắn lùn. Sán lùng là tên địa danh
    Vào đây mà xem này
    http://www.suutap.com/huongviquehuong/default.asp?id=3721&nhom=3&so=21&trang=1
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Well, show me the way
    To the next whiskey bar
    Oh, don''t ask why
    Oh, don''t ask why
    For if we don''t find
    The next whiskey bar
    I tell you we must die
    I tell you we must die
    I tell you, I tell you
    I tell you we must die
    umm uh uh uh người uống rượu không phải là kẻ chán đời mà là thành phần yêu đời, yêu cuộc sống. Đời thì ngắn ngủi, phải nhậu chứ. Sao lại không nhỉ., Show me the way to the next Whisky bar, Oh! don''t ask why. . .Hỏi làm gì bước chân? Hỏi làm gì cơn say. Cứ bước ra ngoài một thành phố lạ lẫm, một thành phố rộn ràng... cứ tìm một quán bar là anh lại thành người mới. Cuộc đời ngoài sự tự do còn gì là đáng kể. Nếu con người sống trong khuôn phép sẽ bị gò lưng rụt cổ, sẽ chẳng bao giờ biết đến 1 cuộc sống tự do và vô lo.
    Well, show me the way
    To the next little girl
    Oh, don''t ask why
    Oh, don''t ask why
    Show me the way
    To the next little girl
    Oh, don''t ask why
    Oh, don''t ask why
    For if we don''t find
    The next little girl
    I tell you we must die
    I tell you we must die
    I tell you, I tell you
    I tell you we must die
    Rượu và ***, khói thuốc rượu nhạc rock và những vòng tay ấm. Không truỵ lạc, không say khướt không hoảng loạn.... Chỉ sống mê say và triền miên, tự cho phép mình ngắm 1 chú đẹp giai, tự thưởng cho mình những buổi chiều xanh cây nằm trên cái ghế gỗ trải thảm dầy ngoài vườn đọc sách... Không nên từ chối mình bơi vào mùa đông khi trời xám trắng và nước xanh biếc màu sỏi, cũng đừng bỏ phí 1 quán Whisky đầy tiếng nhạc trên đường lang bạt.
    Mỗi một thành phố say mê là ở những quán bar đêm. Một thành phố lưu luyến là 1 thành phố nhiều trai đẹp.
    Tại sao lại ngồi đây để mặc tháng ngày đi. MK ! Đi thôi, ở đây tôi chán lắm rồi.
    Show me the way to the next whisky bar
    Oh, moon of Alabama
    We now must say goodbye
    We''ve lost our good old mama
    And must have whiskey, oh, you now why
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Well, show me the way
    To the next whiskey bar
    Oh, don''t ask why
    Oh, don''t ask why
    For if we don''t find
    The next whiskey bar
    I tell you we must die
    I tell you we must die
    I tell you, I tell you
    I tell you we must die
    umm uh uh uh người uống rượu không phải là kẻ chán đời mà là thành phần yêu đời, yêu cuộc sống. Đời thì ngắn ngủi, phải nhậu chứ. Sao lại không nhỉ., Show me the way to the next Whisky bar, Oh! don''t ask why. . .Hỏi làm gì bước chân? Hỏi làm gì cơn say. Cứ bước ra ngoài một thành phố lạ lẫm, một thành phố rộn ràng... cứ tìm một quán bar là anh lại thành người mới. Cuộc đời ngoài sự tự do còn gì là đáng kể. Nếu con người sống trong khuôn phép sẽ bị gò lưng rụt cổ, sẽ chẳng bao giờ biết đến 1 cuộc sống tự do và vô lo.
    Well, show me the way
    To the next little girl
    Oh, don''t ask why
    Oh, don''t ask why
    Show me the way
    To the next little girl
    Oh, don''t ask why
    Oh, don''t ask why
    For if we don''t find
    The next little girl
    I tell you we must die
    I tell you we must die
    I tell you, I tell you
    I tell you we must die
    Rượu và ***, khói thuốc rượu nhạc rock và những vòng tay ấm. Không truỵ lạc, không say khướt không hoảng loạn.... Chỉ sống mê say và triền miên, tự cho phép mình ngắm 1 chú đẹp giai, tự thưởng cho mình những buổi chiều xanh cây nằm trên cái ghế gỗ trải thảm dầy ngoài vườn đọc sách... Không nên từ chối mình bơi vào mùa đông khi trời xám trắng và nước xanh biếc màu sỏi, cũng đừng bỏ phí 1 quán Whisky đầy tiếng nhạc trên đường lang bạt.
    Mỗi một thành phố say mê là ở những quán bar đêm. Một thành phố lưu luyến là 1 thành phố nhiều trai đẹp.
    Tại sao lại ngồi đây để mặc tháng ngày đi. MK ! Đi thôi, ở đây tôi chán lắm rồi.
    Show me the way to the next whisky bar
    Oh, moon of Alabama
    We now must say goodbye
    We''ve lost our good old mama
    And must have whiskey, oh, you now why
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Một kiểu pha cốc tai mới, đặc biệt pha cho bạn gái thì miễn chê.
    1" Absolute Vodka loại Absolute Kurrant.
    2'' Nước cam đóng chai loại nguyên chất khong thêm đường.
    1/3 Vodka
    2/3 nước cam
    đá khuấy đều (cho bạn gái)
    2/3 vodka va 1/3 nước cam cho bạn
    thử đi nhé
    Absolute giá khoảng 15$.
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Một kiểu pha cốc tai mới, đặc biệt pha cho bạn gái thì miễn chê.
    1" Absolute Vodka loại Absolute Kurrant.
    2'' Nước cam đóng chai loại nguyên chất khong thêm đường.
    1/3 Vodka
    2/3 nước cam
    đá khuấy đều (cho bạn gái)
    2/3 vodka va 1/3 nước cam cho bạn
    thử đi nhé
    Absolute giá khoảng 15$.
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cần liên lạc với em Linh gấp, em Linh quẳng cho chị cái số mobile, cái cạc vizit của em chị để ở 1 cái ví, cái ví ấy nằm trong cái vali, cái vali lại đương khoá, mà chìa khoá, thì than ôi, hic...]
    Có chỗ này uống hợp với chị em ta tính tình lắm, mà chị lại rất có hứng uống dịp này, mà chỉ si mê có em Linh thôi, mình sẽ kêu 1 gói bạc hà nữa nhé, em
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cần liên lạc với em Linh gấp, em Linh quẳng cho chị cái số mobile, cái cạc vizit của em chị để ở 1 cái ví, cái ví ấy nằm trong cái vali, cái vali lại đương khoá, mà chìa khoá, thì than ôi, hic...]
    Có chỗ này uống hợp với chị em ta tính tình lắm, mà chị lại rất có hứng uống dịp này, mà chỉ si mê có em Linh thôi, mình sẽ kêu 1 gói bạc hà nữa nhé, em
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bác Master có vẻ thích vodka quá nhỉ, em thấy có loại ****tail của ******** 40 độ pha với Pepsi blue theo tỉ lệ 1:1 có glassé uống dễ chịu lắm, và cách pha cũng đơn giản xin cống hiến với mọi người.
    Ngoài loại *** on the beach mà bác Master vừa nêu, em cũng thích loại Pink Lady, Margarita,... và một số loại khác. Số sau em sẽ post lên công thức pha chế và một số hình ảnh Vodka để hầu chuyện các bác.
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bác Master có vẻ thích vodka quá nhỉ, em thấy có loại ****tail của ******** 40 độ pha với Pepsi blue theo tỉ lệ 1:1 có glassé uống dễ chịu lắm, và cách pha cũng đơn giản xin cống hiến với mọi người.
    Ngoài loại *** on the beach mà bác Master vừa nêu, em cũng thích loại Pink Lady, Margarita,... và một số loại khác. Số sau em sẽ post lên công thức pha chế và một số hình ảnh Vodka để hầu chuyện các bác.
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Vâng em Linh Evồ đây ạ, em phải cáo lỗi với chị Toét rồi vì bây giờ đang trong thời kỳ lưu lạc... Có thế nào em sẽ PM cho chị phát, khi nao em về VN thì chị dẫn em đi nhậu nhé.
    Tiện thể kể cho mọi người nghe thêm mấy câu chuyện mới nhất về rượu, chuyện này chỉ nhậu thôi nói lăng nhăng í mà ai thích uống thì mua về
    Đi nhậu ở BKK - Sukumít
    Sau khi ấm chỗ ở BKK thì nhận được điện thoại bọn bạn ở ĐK sẽ sang dầm dề trong dịp nghỉ hè của chúng nó.
    4 đứa bên kia kéo sang chia sẻ cái phòng KS 35m với iem. Cả bọn trẻ khoẻ máu mê chơi bời nhậu nhẹt nên cứ thế tằng tăng ăn uống bơi lội.
    Khu Sukumit ở cửa ngõ BKK chính là địa điểm ăn chơi lí tưởng. Không nói đến mua sắm, gái, các quán ăn, pool bar... thì bọn em khoái nhất là đi uống. Tắm nắng quá độ nên đứa nào cũng đỏ như tôm cho nên có nhậu tới bến vẫn như thường. Hết Singha beer uống cả ngày, cứ 2 ngày hết 1 chai Gin, có hứng đi market thì mua SPY (nước gas đóng chai , có Spy châm panh có spy chanh uống giống vang trắng va nước ngọt vvv,..) có lúc hứng lên nhiều tiền đi ăn ở CHECK INN thì cả bọn khoái nhất là uống IRIS cafe có whisky pha cà phê cộng với kem đánh bông...
    Ở BKK rồi không uống không được, đi chơi chỉ muốn đeo cái biển I''m not THAI để đỡ va chạm với bọn gái nhan nhản trên phố cứ thấy giai đi qua là sờ mó, mấy thằng bạn thấy thế có lôi mình ra thì nó lại chưởi cả mình (măcdù không hiểu nó chưởi gì), may mà Laser - thằng bạn iu quí trong nhóm - trông máu lửa nên chưa đánh nhau phát nào.
    Tối nay vừa đi Beer garden về bọn bạn chỉ uống độc Tonic và Gin bây giờ đang lăn quay ngủ, em xem Panic Room sợ quá nên mò lên tâm sự với các bác tí.
    CÁc bác ở nhà vui vẻ

Chia sẻ trang này