1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wine Tasting Club - Rượu trên những nẻo đường lang bạt.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toi_khong_muon_chet

    toi_khong_muon_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết khi uống với sếp thì uống thế nào không
    có năm bảy đường đó . thứ nhất là khi dưa ly lên cạch cạch phải để mũi ly dưới mũi ly của sếp . thứ hai phải cầm hai tay để biểu thị sụ tôn trọng .Lưu ý cả lúc tỉnh lẫn lúc say đều phải làm như vậy , các sếp khi mình uống lần đầu rất hay đẻ ý kỹ đến thái độ của đối tượng . theo tôi nghĩ thì khi uống nên nói chuyện về gia đình sếp đầu tiên vì ai mà chẳng thích dược người khác quan tâm dến mình . còn nếu khi cần nhờ vả thì hãy đẻ tàn tiệc lúc đó sếp đã khá sởi lởi và khó từ chối nếu bạn là người có miẹng lưỡi tốt phải không . Mong các bạn sẽ củng cố mối quan hệ của mình một cách tốt hơn thông qua đối ẩm
    To đ/c toi_khong_muon_chet (phù, nick dài thía). Nhím tôi mạn phép cắt bớt một số chai bia của đ/c để giao diện trang viết của chúng ta nhìn đẹp mắt hơn. Chào đoàn kết. Nhim76
    u?c nhim76 s?a vo 09:41 ngy 03/08/2004
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay box DL uống chỉ là cái cớ để bông lơn sờ mó nhau cho đỡ xấu hổ. Từ ngày có cô Lưu Linh Vìu tham gia, uống rượu thành một chương không thể thiếu của Box.
    Nhưng uống thế rồi thì chả làm được gì nữa. Chán!
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay box DL uống chỉ là cái cớ để bông lơn sờ mó nhau cho đỡ xấu hổ. Từ ngày có cô Lưu Linh Vìu tham gia, uống rượu thành một chương không thể thiếu của Box.
    Nhưng uống thế rồi thì chả làm được gì nữa. Chán!
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu khoái gấp đôi nếu bạn làm bartender... em thi trình chưa cao để làm bartender nhưng đã có kinh nghiệm làm bồi cho quán rượu và uống chùa hì hì đây đúng là rượu trên nẻo đường lang bạt.
    Em cũng muốn nhẩn nha kể chuyện làm bồi kiếm 35 - 50 eur/ tối lắm nhưng ngặt nỗi thời gian có hạn chỉ đủ để lang bạt và ngủ. Khi nào về sẽ kể lể 1 chương hoành tráng luôn.
    chụt chụt
  5. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    An vao tuong hay la AN TUONG!!!!!
    Ngay xua S V nhung nam 90 thi chi co "riêu" la tot lem roi. Ngay do ruou la tinh gao la nhung gi tot nhat co the moi ban ngay do ban la nhung gi lon lao va rat nhieu chu khong phai nhu bay gio la be_ hoac la quan he Neu co ngay nao do anh duoc di OFF LINE voi Lionh nhi???? Anh o mien nui len la que lam khong biet nhieu lam ve ALCOOL dau nhung anh muon hoc them!
    Linh bao gio ve VN? anh khong hay ve HN nhung cung co the moi em di bar mot hom!
  6. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    An vao tuong hay la AN TUONG!!!!!
    Ngay xua S V nhung nam 90 thi chi co "riêu" la tot lem roi. Ngay do ruou la tinh gao la nhung gi tot nhat co the moi ban ngay do ban la nhung gi lon lao va rat nhieu chu khong phai nhu bay gio la be_ hoac la quan he Neu co ngay nao do anh duoc di OFF LINE voi Lionh nhi???? Anh o mien nui len la que lam khong biet nhieu lam ve ALCOOL dau nhung anh muon hoc them!
    Linh bao gio ve VN? anh khong hay ve HN nhung cung co the moi em di bar mot hom!
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em cám ơn tấm thịnh tình của bác Thực híc .. tiện thể cho em đính chính 1 phát tên em là Linh ạ không có phải là Lionh - nghe cứ như là Lion.
    Hôm nay nhân lúc nông nhàn em ngồi giãi bầy tâm sự với các bác chuyện rượu ở Helsingor(DK) và Helsingbor (Thuy Điển).
    Rượu qua biên giới
    Mùa đông năm ngoái tôi đến Helsingor, trời lạnh buốt trong sân ga, hơi tuyết bàng bạc phủ lên thành phố cảng cổ lỗ nhưng xinh xắn này. Helsingor đẹp với những ngôi nhà cổ kính lạc lõng, với những khu phố lát đá huyên náo của các quán hàng sale, với những ngõ phố nhỏ rợp hoa dẫn bạn đến những góc quành đầy khêu gợi.
    Tôi fall in love với Helor (tên riêng tớ gọi) như thế... tiêu tốn thời gian với tp này không biết bao nhiêu mà kể. Một phần vì những quán ăn khuất nẻo mờ ám, xiêu vẹo qua thời gian. Vị bia Bỉ nồng nàn và rượu GAMMEL DANSK bỏng rát họng, một phần vì những cửa hàng rượu ăm ắp, từ Pure Malt từ Irlen, đến bia Bỉ, rượu Gin của Anh hay Absolute từ Thuỵ Điển... những chai rượu màu bày đầy trong những sọt lớn trên phố, những vỏ chai sặc sỡ, những chai vang điềm đạm từ Pháp... tất cả như trút vào các ống nước của TP màu vàng ánh mật ong của Whisky. Và hơn cả là biển mênh mông trước mặt... những tối hun hút lạnh vác chai cồn chui vào pháo đài ngồi giưới những khẩu thần công nặng trĩu xanh rêu để nhìn vệt sáng lấp lánh của Thuỵ Điển. TP rực ánh đèn... Đan Mạch vẫn trầm ấm với những ngọn nến đỏ, quên đi ánh điện và đạm bạc tối trong đêm.
    Những giây phút ấy lưu lại trong tôi rất sâu nặng như 1 kẻ lữ khách tìm được chỗ trú chân không lo toan...
    Hè năm nay tôi lại cố công quay về Helor để tìm lại những kỉ niệm rất đỗi thân quen ấy
    Xách chiếc xe đạp ra khỏi nhà ga, tôi đã thấy rực rỡ 1 Helor dưới nắng hè 25 độ. Người tấp nập, trên cảng những chiếc tàu to lừng lững mang cờ Thuỵ Điển, ĐK rầm rầm cấp bến rồi lại hấp tấp đi.... Helor Blooming trong mùa hè tôi nghĩ... Khi dắt xe vào phố tôi thấy ngỡ ngàng trước cảnh tượng " người ngợm như nêm" các quán bar kê ghế đầy đường, người uống bia nhiều hơn số ghế ... các quán rượu có những hàng người dài lê thê mang theo túi to, va li kéo, xe nôi trẻ con (mặc dù kô có trẻ con)... hùng dũng đi trên phố hay xếp hàng nhẫn nại.
    Tôi biết tất cả đều là dân Thuỵ Điển, truyện này không mới nhưng vẫn làm tôi ngạc nhiên.
    Một thời Helor có khẩu hiệu " Làm sạch thành phố" í nói không cho dân THuỵ Điển kéo vào mua bia rượu.
    Cách nhau 1 tí đại dương, thế nhưng khi Thuỵ ĐIển đốt đèn như hội để uống trà và nước lọc thì Đan Mạch say khướt trong ánh nến. Dân ĐK uống như thùng phuy còn bên TĐ lại có luật trớ trêu là mua ruợu ghi sổ, chú nào mua nhiều rồi nó cắt sổ kô bán cho nữa...Chả biết Absolute bán cho ai...
    Vì thế những cuộc đổ bộ của các bố bụng to như trống, của các ông già lẩy bẩy đẩy cái xe nôi xanh biếc... những bà béo hút thuốc như điên, các chú choai choai đeo kính râm, các bố lặc lè cái bụng bia như sắp rơi ra.. hùng dũng kép về Helor để uống thoả thuê và mang về hàng núi...
    Những cửa hàng rượu được dipl kiếm tiền tươi chứ không gặp phải cô LinhEvil toàn vào nếm...
    Tôi chen chúc đưa chiếc xe đạp bé nhỏ lên tàu sang Thuỵ Điển chơi. Chiếc xe đạp xem ra quá bé nhỏ giữa hàng đống két bia xanh lá cây long lanh... Tôi cũng muốn chụp ảnh các bố kéo bia lắm nhưng sợ nó choảng cho phát thì teo.
    Sang Helsingbor, TP quá đỗi êm đềm, kô bia rượu, không hàng quán... chỉ muốn đá cho 1 phát !!!
    Sau khi sờ mó chán TP , LE vác xe ra biển...
    1 mét 1 chú đông thê thảm... dân tình náo nức ra biển để nguôi cơn khát.. Nằm phịch xuống cát LE mơ về 1 chai bia lạnh ngồi trên cái khăn thơm thơm ở Hornberk (ĐK) để lơ mơ đợi hoàng hôn buông...
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em cám ơn tấm thịnh tình của bác Thực híc .. tiện thể cho em đính chính 1 phát tên em là Linh ạ không có phải là Lionh - nghe cứ như là Lion.
    Hôm nay nhân lúc nông nhàn em ngồi giãi bầy tâm sự với các bác chuyện rượu ở Helsingor(DK) và Helsingbor (Thuy Điển).
    Rượu qua biên giới
    Mùa đông năm ngoái tôi đến Helsingor, trời lạnh buốt trong sân ga, hơi tuyết bàng bạc phủ lên thành phố cảng cổ lỗ nhưng xinh xắn này. Helsingor đẹp với những ngôi nhà cổ kính lạc lõng, với những khu phố lát đá huyên náo của các quán hàng sale, với những ngõ phố nhỏ rợp hoa dẫn bạn đến những góc quành đầy khêu gợi.
    Tôi fall in love với Helor (tên riêng tớ gọi) như thế... tiêu tốn thời gian với tp này không biết bao nhiêu mà kể. Một phần vì những quán ăn khuất nẻo mờ ám, xiêu vẹo qua thời gian. Vị bia Bỉ nồng nàn và rượu GAMMEL DANSK bỏng rát họng, một phần vì những cửa hàng rượu ăm ắp, từ Pure Malt từ Irlen, đến bia Bỉ, rượu Gin của Anh hay Absolute từ Thuỵ Điển... những chai rượu màu bày đầy trong những sọt lớn trên phố, những vỏ chai sặc sỡ, những chai vang điềm đạm từ Pháp... tất cả như trút vào các ống nước của TP màu vàng ánh mật ong của Whisky. Và hơn cả là biển mênh mông trước mặt... những tối hun hút lạnh vác chai cồn chui vào pháo đài ngồi giưới những khẩu thần công nặng trĩu xanh rêu để nhìn vệt sáng lấp lánh của Thuỵ Điển. TP rực ánh đèn... Đan Mạch vẫn trầm ấm với những ngọn nến đỏ, quên đi ánh điện và đạm bạc tối trong đêm.
    Những giây phút ấy lưu lại trong tôi rất sâu nặng như 1 kẻ lữ khách tìm được chỗ trú chân không lo toan...
    Hè năm nay tôi lại cố công quay về Helor để tìm lại những kỉ niệm rất đỗi thân quen ấy
    Xách chiếc xe đạp ra khỏi nhà ga, tôi đã thấy rực rỡ 1 Helor dưới nắng hè 25 độ. Người tấp nập, trên cảng những chiếc tàu to lừng lững mang cờ Thuỵ Điển, ĐK rầm rầm cấp bến rồi lại hấp tấp đi.... Helor Blooming trong mùa hè tôi nghĩ... Khi dắt xe vào phố tôi thấy ngỡ ngàng trước cảnh tượng " người ngợm như nêm" các quán bar kê ghế đầy đường, người uống bia nhiều hơn số ghế ... các quán rượu có những hàng người dài lê thê mang theo túi to, va li kéo, xe nôi trẻ con (mặc dù kô có trẻ con)... hùng dũng đi trên phố hay xếp hàng nhẫn nại.
    Tôi biết tất cả đều là dân Thuỵ Điển, truyện này không mới nhưng vẫn làm tôi ngạc nhiên.
    Một thời Helor có khẩu hiệu " Làm sạch thành phố" í nói không cho dân THuỵ Điển kéo vào mua bia rượu.
    Cách nhau 1 tí đại dương, thế nhưng khi Thuỵ ĐIển đốt đèn như hội để uống trà và nước lọc thì Đan Mạch say khướt trong ánh nến. Dân ĐK uống như thùng phuy còn bên TĐ lại có luật trớ trêu là mua ruợu ghi sổ, chú nào mua nhiều rồi nó cắt sổ kô bán cho nữa...Chả biết Absolute bán cho ai...
    Vì thế những cuộc đổ bộ của các bố bụng to như trống, của các ông già lẩy bẩy đẩy cái xe nôi xanh biếc... những bà béo hút thuốc như điên, các chú choai choai đeo kính râm, các bố lặc lè cái bụng bia như sắp rơi ra.. hùng dũng kép về Helor để uống thoả thuê và mang về hàng núi...
    Những cửa hàng rượu được dipl kiếm tiền tươi chứ không gặp phải cô LinhEvil toàn vào nếm...
    Tôi chen chúc đưa chiếc xe đạp bé nhỏ lên tàu sang Thuỵ Điển chơi. Chiếc xe đạp xem ra quá bé nhỏ giữa hàng đống két bia xanh lá cây long lanh... Tôi cũng muốn chụp ảnh các bố kéo bia lắm nhưng sợ nó choảng cho phát thì teo.
    Sang Helsingbor, TP quá đỗi êm đềm, kô bia rượu, không hàng quán... chỉ muốn đá cho 1 phát !!!
    Sau khi sờ mó chán TP , LE vác xe ra biển...
    1 mét 1 chú đông thê thảm... dân tình náo nức ra biển để nguôi cơn khát.. Nằm phịch xuống cát LE mơ về 1 chai bia lạnh ngồi trên cái khăn thơm thơm ở Hornberk (ĐK) để lơ mơ đợi hoàng hôn buông...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trời này đi uống rượu thì thích! Bão lớn vào buổi sáng, ngồi một mình cạnh bức mành thưa và mấy chiếc chum, cầm theo cuốn truyện, có thể đọc, có thể không, rồi để mưa thi thoảng táp vào mặt. Bà chủ quán còn ngáp dài, anh bồi lém lỉnh cười theo cái kiểu tưởng là đọc vị được khách hàng. Còn lại cô gái, sao xa xăm?
    Lẽ ra có thể lôi máy ra làm vài cuộc gọi, chần chừ rồi lại thôi. Cốc rượu sâm lành lạnh vừa chui vào cổ họng lại hóa ra thứ nước ấm lừ. Tiếng lũ trẻ gọi nhau vào trường phía bên kia đường. Những gánh hàng rong lững thững đi, hình như, có cả gánh hàng bán loại bánh tro mẹ thích.
    Một cốc rượu nữa đưa lên môi, nghe mặt lâm râm nóng. Hơi rượu thơm phức, làm nhãng đi khí ẩm mốc nơi góc ngồi. Mấy chiếc chum vẫn úp giấy điều đỏ ra chiều suy tư lắm, thử gõ tay vào, để nghe về thứ âm thanh của một bình đầy.
    Nhấm nháp một chút lá sung, chát. Lá ổi nữa, cũng chát. Nhớ có lần trêu ông anh, uống cà phê tập "ngậm đắng", uống rượu tập "nuốt cay" rồi bật cười. Cuộc sống có phải là sô cô la đâu?
    Bình rượu hết trên tay lúc nào không biết. Mặt vẫn tỉnh queo. Bà hàng thoát cơn đói ngủ, ít ngạc nhiên thấy cô ******* thêm. Bà đã quen nên không làu bàu như mọi khi. Uống rượu với mưa, khó mà say được...
    Mưa vẫn thi thoảng táp vào mặt. Chỗ mắt, vì thế mà ướt. Rèm mi lướt trên những mảng tranh đổ trước mặt, lô xô, những mặt người là mặt người, sao ai cũng méo mó? và chiếc đèn phía trên đầu, đương lung lay. Ngoài trời, bão...
    Cơn bão thứ bao nhiêu rồi Hà Nội? Cô gái để lại tiền, bước ra hiên, rồi lên xe, phóng vào đường mưa đang chờ sẵn. Hơi ấm góc ngồi dần tan đi. Hương rượu bay dần, trả lại khí ẩm mốc quen thuộc. Ngoài trời, còn bão...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trời này đi uống rượu thì thích! Bão lớn vào buổi sáng, ngồi một mình cạnh bức mành thưa và mấy chiếc chum, cầm theo cuốn truyện, có thể đọc, có thể không, rồi để mưa thi thoảng táp vào mặt. Bà chủ quán còn ngáp dài, anh bồi lém lỉnh cười theo cái kiểu tưởng là đọc vị được khách hàng. Còn lại cô gái, sao xa xăm?
    Lẽ ra có thể lôi máy ra làm vài cuộc gọi, chần chừ rồi lại thôi. Cốc rượu sâm lành lạnh vừa chui vào cổ họng lại hóa ra thứ nước ấm lừ. Tiếng lũ trẻ gọi nhau vào trường phía bên kia đường. Những gánh hàng rong lững thững đi, hình như, có cả gánh hàng bán loại bánh tro mẹ thích.
    Một cốc rượu nữa đưa lên môi, nghe mặt lâm râm nóng. Hơi rượu thơm phức, làm nhãng đi khí ẩm mốc nơi góc ngồi. Mấy chiếc chum vẫn úp giấy điều đỏ ra chiều suy tư lắm, thử gõ tay vào, để nghe về thứ âm thanh của một bình đầy.
    Nhấm nháp một chút lá sung, chát. Lá ổi nữa, cũng chát. Nhớ có lần trêu ông anh, uống cà phê tập "ngậm đắng", uống rượu tập "nuốt cay" rồi bật cười. Cuộc sống có phải là sô cô la đâu?
    Bình rượu hết trên tay lúc nào không biết. Mặt vẫn tỉnh queo. Bà hàng thoát cơn đói ngủ, ít ngạc nhiên thấy cô ******* thêm. Bà đã quen nên không làu bàu như mọi khi. Uống rượu với mưa, khó mà say được...
    Mưa vẫn thi thoảng táp vào mặt. Chỗ mắt, vì thế mà ướt. Rèm mi lướt trên những mảng tranh đổ trước mặt, lô xô, những mặt người là mặt người, sao ai cũng méo mó? và chiếc đèn phía trên đầu, đương lung lay. Ngoài trời, bão...
    Cơn bão thứ bao nhiêu rồi Hà Nội? Cô gái để lại tiền, bước ra hiên, rồi lên xe, phóng vào đường mưa đang chờ sẵn. Hơi ấm góc ngồi dần tan đi. Hương rượu bay dần, trả lại khí ẩm mốc quen thuộc. Ngoài trời, còn bão...

Chia sẻ trang này