1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wine Tasting Club - Rượu trên những nẻo đường lang bạt.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    chời ơi, đọc bài viết của em Linh hay quá cơ. Lại muốn đến Helsingor xem các bác bụng to lặc lè đi lại rồi
    Xin vote cho bài viet cua em 5* nhưng hệ thống bị trục trặc hay sao mah chẳng vote đwợc. Thôi hẹn khi khác.
  2. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    chời ơi, đọc bài viết của em Linh hay quá cơ. Lại muốn đến Helsingor xem các bác bụng to lặc lè đi lại rồi
    Xin vote cho bài viet cua em 5* nhưng hệ thống bị trục trặc hay sao mah chẳng vote đwợc. Thôi hẹn khi khác.
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em Linh và các bác cho biết kinh nghiệm làm thế nào để nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau các cuộc lâng lâng vì các thể loại có cồn trên những nẻo đường lang bạt?
    Ví dụ như là để sáng hôm sau lại sảng khoái mà rong ruổi tiếp ?
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em Linh và các bác cho biết kinh nghiệm làm thế nào để nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau các cuộc lâng lâng vì các thể loại có cồn trên những nẻo đường lang bạt?
    Ví dụ như là để sáng hôm sau lại sảng khoái mà rong ruổi tiếp ?
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới mò về nhà tán phét với các bác tí, tình hình ở nhà rượu chè thế nào rồi. Hôm nay em mở quán DOORS BAR để dọn quán sớm mang chai rượu nút lá chuối ra mời các bác uống free với đôi còng gà, vừa chấm vừa mút vừa cắn quả ớt xanh rọt rẹt... bác nào còn nhiều chí khí thì vào hẳn trong quán nghe Doors uống Gin và Tonic với em... Đã bảo hôm nay free nhé.
    Chuyện rông dài, để em kể hầu rượu các bác.
    Chuyện 1. Ngày không Alcohol ở Thái Lan
    Ở Thái không hiểu sao lại sinh ra cái ngày trái khoáy 22/7 là ngày Quốc Phật, không bia rượu. Trốn tránh xuống tận Koh Chang rồi mà vẫn dính. Tối hù hù buồn thối ruột, trời hôm ấy lại không mưa, sau cả tuần mưa ở đảo mà có 1 tối nhìn được sao thế này là cảm động rớt nước mắt. 4 đứa bọn em trăn trở đi tìm quán Bia hòng van vỉ được ít bia.
    2 con Viva tàu phành phạch lao vòng vèo trên những con đường loanh quanh ngặt ngèo đến rợn tóc gáy, vầng trăng nhạt như liêu trai treo thủng thẳng giữa biển... hai thằng con trai hò hét như hoá dại trong khi bọn con gái sợ run lập cập... Các quán xá vắng teo... cái Doors bar đang xây giở lập loè trên vách đá, chú Jim cởi trần sáng nhợt bởi ánh đèn nê ông, mắt nhìn như quở trách lũ trẻ đi ăn đêm mà thiếu chú... cả bọn vẫn mải miết đi đến khu dân cư T2 của đảo,. Nơi có bi-a và có bia
    Dấm dớ đến 4 quán bar mới có 1 bàn trống, cả bọn dễ dàng được đánh với nhau, không có dịch vụ gái ở trên đảo nên không bị tranh khách, không đánh chửi nhau - cảm giác thật nhẹ nhàng - 4 chai coca được mang ra, rượu Whisky Master Blend made in Thailand được đổ vào cái ca nhựa với 4 cái ống hút được đặt giưới bàn, trông hệt như cái ca lấy sample làm xét nghiệm.
    Rượu lén lút bao giờ cũng ngon hơn rượu thường. các tay cơ nóng lên vừa đánh vừa ngả nghiêng phê, rượu vào lời ra làm quán cũng thêm phần tấp nập. Đến 12h thì các chú cảnh sát làm 1 vòng, ca rượu cũng hết cả bọn đã ngà ngà.
    Chú Bent gợi í chuyển quán khác để được uống bia, thế là cả lũ lại leo lên 2 con xe cà khổ phóng xèn xẹt trên đường khuya. Có rượu lái xe cũng khác, gió thổi cũng khác, những khúc quanh cũng khác cứ như có ma du vào tay lái, mỗi lời nói bật ra lại thành cười khanh khách.
    Đêm được tiêu tốn thêm ở 1 quán bar khác. bấy giờ đã là 1h30 và ngày 22 đã tiêu tùng, 1 ngày mới bắt đầu em dang tay chào đón. Bi-a làm cả bọn mòng mòng, bóng không chui vào lỗ nữa. Trên đường về chào đón bình minh chú Bent và em marie đã lao vào 1 rãnh núi. Lasse và LE phóng thêm 1 đoạn nữa thì gặp 1 lũ cảnh sát đang dựng bốt đo độ cồn. Bọn họ giúp đưa 2 cái xác death-drunk về.
    Khi bình minh lên, 4 đứa đã yên vị trên điểm ngắm biển. nửa mơ nửa tỉnh, thấy biển xanh và trong không rõ đâu là trời đâu là biển. Nắng đốt mí mắt...
    Hôm ấy là buổi sáng cuối cùng bọn tôi ở đảo. Bent trông hạnh phúc với cái môi sưng vù và cánh tay xướt xát, ở quê nhà cậu ta chưa bao giờ rời khỏi cánh tay của mẹ cậu.
    Rượu và tình bạn bè thường làm đêm trở nên bất thường
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới mò về nhà tán phét với các bác tí, tình hình ở nhà rượu chè thế nào rồi. Hôm nay em mở quán DOORS BAR để dọn quán sớm mang chai rượu nút lá chuối ra mời các bác uống free với đôi còng gà, vừa chấm vừa mút vừa cắn quả ớt xanh rọt rẹt... bác nào còn nhiều chí khí thì vào hẳn trong quán nghe Doors uống Gin và Tonic với em... Đã bảo hôm nay free nhé.
    Chuyện rông dài, để em kể hầu rượu các bác.
    Chuyện 1. Ngày không Alcohol ở Thái Lan
    Ở Thái không hiểu sao lại sinh ra cái ngày trái khoáy 22/7 là ngày Quốc Phật, không bia rượu. Trốn tránh xuống tận Koh Chang rồi mà vẫn dính. Tối hù hù buồn thối ruột, trời hôm ấy lại không mưa, sau cả tuần mưa ở đảo mà có 1 tối nhìn được sao thế này là cảm động rớt nước mắt. 4 đứa bọn em trăn trở đi tìm quán Bia hòng van vỉ được ít bia.
    2 con Viva tàu phành phạch lao vòng vèo trên những con đường loanh quanh ngặt ngèo đến rợn tóc gáy, vầng trăng nhạt như liêu trai treo thủng thẳng giữa biển... hai thằng con trai hò hét như hoá dại trong khi bọn con gái sợ run lập cập... Các quán xá vắng teo... cái Doors bar đang xây giở lập loè trên vách đá, chú Jim cởi trần sáng nhợt bởi ánh đèn nê ông, mắt nhìn như quở trách lũ trẻ đi ăn đêm mà thiếu chú... cả bọn vẫn mải miết đi đến khu dân cư T2 của đảo,. Nơi có bi-a và có bia
    Dấm dớ đến 4 quán bar mới có 1 bàn trống, cả bọn dễ dàng được đánh với nhau, không có dịch vụ gái ở trên đảo nên không bị tranh khách, không đánh chửi nhau - cảm giác thật nhẹ nhàng - 4 chai coca được mang ra, rượu Whisky Master Blend made in Thailand được đổ vào cái ca nhựa với 4 cái ống hút được đặt giưới bàn, trông hệt như cái ca lấy sample làm xét nghiệm.
    Rượu lén lút bao giờ cũng ngon hơn rượu thường. các tay cơ nóng lên vừa đánh vừa ngả nghiêng phê, rượu vào lời ra làm quán cũng thêm phần tấp nập. Đến 12h thì các chú cảnh sát làm 1 vòng, ca rượu cũng hết cả bọn đã ngà ngà.
    Chú Bent gợi í chuyển quán khác để được uống bia, thế là cả lũ lại leo lên 2 con xe cà khổ phóng xèn xẹt trên đường khuya. Có rượu lái xe cũng khác, gió thổi cũng khác, những khúc quanh cũng khác cứ như có ma du vào tay lái, mỗi lời nói bật ra lại thành cười khanh khách.
    Đêm được tiêu tốn thêm ở 1 quán bar khác. bấy giờ đã là 1h30 và ngày 22 đã tiêu tùng, 1 ngày mới bắt đầu em dang tay chào đón. Bi-a làm cả bọn mòng mòng, bóng không chui vào lỗ nữa. Trên đường về chào đón bình minh chú Bent và em marie đã lao vào 1 rãnh núi. Lasse và LE phóng thêm 1 đoạn nữa thì gặp 1 lũ cảnh sát đang dựng bốt đo độ cồn. Bọn họ giúp đưa 2 cái xác death-drunk về.
    Khi bình minh lên, 4 đứa đã yên vị trên điểm ngắm biển. nửa mơ nửa tỉnh, thấy biển xanh và trong không rõ đâu là trời đâu là biển. Nắng đốt mí mắt...
    Hôm ấy là buổi sáng cuối cùng bọn tôi ở đảo. Bent trông hạnh phúc với cái môi sưng vù và cánh tay xướt xát, ở quê nhà cậu ta chưa bao giờ rời khỏi cánh tay của mẹ cậu.
    Rượu và tình bạn bè thường làm đêm trở nên bất thường
  7. lethanhle

    lethanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các bác trong này xin cho tôi hỏi một chút, số là tôi vừa có một chai rượu, theo những gì trên nhãn thì tôi hiểu là chai này được sản xuát năm 1959, nhưng trông không có vẻ như vậy, tôi đưa mấy bức ảnh tôi chụp lên đây xem có ai biết gì xin được chỉ giáo
    Đây là đằng trước chai
    Đây là phía sau
    Đây là phần nhãn phía sau.
    Xin được cám ơn mọi người
  8. lethanhle

    lethanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các bác trong này xin cho tôi hỏi một chút, số là tôi vừa có một chai rượu, theo những gì trên nhãn thì tôi hiểu là chai này được sản xuát năm 1959, nhưng trông không có vẻ như vậy, tôi đưa mấy bức ảnh tôi chụp lên đây xem có ai biết gì xin được chỉ giáo
    Đây là đằng trước chai
    Đây là phía sau
    Đây là phần nhãn phía sau.
    Xin được cám ơn mọi người
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cái chai rượu Port của bác í mà, không phải làm từ năm 1956 đâu. Nói chung em chưa nghe thấy rượu Port của úc bao giờ chỉ biết rượu port của Bồ Đào nha thôi.
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cái chai rượu Port của bác í mà, không phải làm từ năm 1956 đâu. Nói chung em chưa nghe thấy rượu Port của úc bao giờ chỉ biết rượu port của Bồ Đào nha thôi.

Chia sẻ trang này