1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wine Tasting Club - Rượu trên những nẻo đường lang bạt.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Iem LinhE rành về rượu nhỉ?
    Đọc bài Đi Chết , rồi nay lại thêm bài Rượu của LinhE tự nhiên nhớ lại cái thời dại dột ngày xưa của mình.
    Tôi không rành về rượu lắm, thỉnh thoảng chạy ra shop Tiếp trên đường Hai Bà Trưng để tha về cho ông Bô ở nhà một chai rượu nhân dịp sinh nhật cụ hay là tết lễ. Vậy mà cũng đã có một lúc biêng biêng, tôi ôm chai rượu tu ừng ực như một tay bợm có hạng hết 2/3 chai, hi''hi''. Hậu quả là nằm miên man đến hai ngày sau mới tỉnh lại, hi''hi''. Thời ấy đã qua rồi. Từ đó cho đến bây giờ thì thích nhất là Jack Daniel pha với Coke, chẳng biết có ai có taste giống tôi không, nhưng cái mùi của hai thứ này pha trộn với nhau, thêm ít cục đá, thì thơm phải biết.
    Em LinhE đi Đan Mạch nhiều thế đã uống thử Snaps chưa? Hic, cay xé họng! Uống Snáp mà ăn herring thì phải biết, nhỉ? Vị tanh & chua của herring mà gộp với vị cay nồng của Snaps thì tuyệt, ai ăn lần đầu cũng không dám làm tới miếng thứ 2, nhưng ăn đến lần thứ 2 rồi thì cứ mong đến lần thứ 3... thứ n....
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
  4. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hì hì sao không nghe ai nói về rượu ĐẾ hết vậy nè hì hì hay là chuối hột vậy ta hì hì mấy cái rượu này mới thường dùng nè hì hì hay là đi nhậu đi héng hì hì lúc đó biết nhiều hơn héng
  5. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hì hì sao không nghe ai nói về rượu ĐẾ hết vậy nè hì hì hay là chuối hột vậy ta hì hì mấy cái rượu này mới thường dùng nè hì hì hay là đi nhậu đi héng hì hì lúc đó biết nhiều hơn héng
  6. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nghe LE nói về rượu thật thú vị. Tui đây chỉ biết uống nhưng không biết thưởng thức, thấy thật đáng tiếc. Buồn cuời một nỗi, cụ già ở nhà uống rất khá, đã uống nhiều loại rượu và có kha khá nhiều rượu, thế nên mọi người ai cũng nghĩ mình uống rượu cũng khá lém. Nhũng lúc có ai nói "L chắc uống rượu khá lém" thì mình cười một nụ cười ý nhị để dân tình muốn hiểu sao thì hiểu!!!
    Tuy nhiên tui cũng có một số kỷ niệm hay ho về rượu. Nhớ cách đây mấy năm, đi Đức 2 tháng for training, nhân dịp đấy đi loăng quoăng khắp nơi. Một lần đi Salzbough vào cuối tháng 11. Cuối thu, trời ẩm ướt, se se lạnh (với bọn Tây thui, với mình thì lạnh chết được). Chui vào một cái quán, đầu tiên chỉ định uống trà bạc hà cho ấm. Một cô bạn người Pháp đi cùng phát hiện ra trong cái menu co món gluwein thì ồ lên thích thú, thế là cả bon cùng nhau thưởng thức. Thường thì gluwein được uống vào mùa đông. Đấy là một món rượu đặc sản của Đức, một loại rượu vang đỏ được hâm nóng với vài thứ gia vị gì đó. Người ta đựng nó trong một cái bình như bình trà ý, bình màu trắng, rượu màu đỏ, rót ra cốc có khói bay vương vất, thơm lừng, nhìn thấy đã thèm. Uống vào miệng thật thơm, cay, ngọt, nói như LE là "nở bung" trong miệng (mình rất khoái từ này của LE). Thấy rõ dòng rượu ấm nóng chảy xuống dạ dày mình. Thấy rõ đầu óc, chân tay mình trở nên linh hoạt hơn nhờ có nó. Uống mà ko dám để rơi giọt nào.
    Hic, nhắc lại làm mình lại thèm. Đây là kỷ niệm hay ho nhất về rượu vang. Bình thường tui cũng thích rượu vang vì nó không nặng lại thơm. Tuy nhiên nếu nói biết thưởng thức thì mù tịt, không biết loại nào ngon hơn loại nào, chai năm 94 ngon hơn chai năm 99 như thế nào. Phải cắp ví đi theo mọi người để học thôi. Alle, go!
  7. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nghe LE nói về rượu thật thú vị. Tui đây chỉ biết uống nhưng không biết thưởng thức, thấy thật đáng tiếc. Buồn cuời một nỗi, cụ già ở nhà uống rất khá, đã uống nhiều loại rượu và có kha khá nhiều rượu, thế nên mọi người ai cũng nghĩ mình uống rượu cũng khá lém. Nhũng lúc có ai nói "L chắc uống rượu khá lém" thì mình cười một nụ cười ý nhị để dân tình muốn hiểu sao thì hiểu!!!
    Tuy nhiên tui cũng có một số kỷ niệm hay ho về rượu. Nhớ cách đây mấy năm, đi Đức 2 tháng for training, nhân dịp đấy đi loăng quoăng khắp nơi. Một lần đi Salzbough vào cuối tháng 11. Cuối thu, trời ẩm ướt, se se lạnh (với bọn Tây thui, với mình thì lạnh chết được). Chui vào một cái quán, đầu tiên chỉ định uống trà bạc hà cho ấm. Một cô bạn người Pháp đi cùng phát hiện ra trong cái menu co món gluwein thì ồ lên thích thú, thế là cả bon cùng nhau thưởng thức. Thường thì gluwein được uống vào mùa đông. Đấy là một món rượu đặc sản của Đức, một loại rượu vang đỏ được hâm nóng với vài thứ gia vị gì đó. Người ta đựng nó trong một cái bình như bình trà ý, bình màu trắng, rượu màu đỏ, rót ra cốc có khói bay vương vất, thơm lừng, nhìn thấy đã thèm. Uống vào miệng thật thơm, cay, ngọt, nói như LE là "nở bung" trong miệng (mình rất khoái từ này của LE). Thấy rõ dòng rượu ấm nóng chảy xuống dạ dày mình. Thấy rõ đầu óc, chân tay mình trở nên linh hoạt hơn nhờ có nó. Uống mà ko dám để rơi giọt nào.
    Hic, nhắc lại làm mình lại thèm. Đây là kỷ niệm hay ho nhất về rượu vang. Bình thường tui cũng thích rượu vang vì nó không nặng lại thơm. Tuy nhiên nếu nói biết thưởng thức thì mù tịt, không biết loại nào ngon hơn loại nào, chai năm 94 ngon hơn chai năm 99 như thế nào. Phải cắp ví đi theo mọi người để học thôi. Alle, go!
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Rượu Màn Thái​
    Nghe bác Match kể hay nhể. Về khoản rượu kiểu độc chiêu í em cũng có 1 kỉ niệm với rượu MAN THAI không biết có đúng tên không.
    Nói là rượu cũng không đúng mà nó là cốc tai, có màu đỏ của dứa và rượu ( không biết rượu gì) Uống vào 1 cái thấy ngọt lừ uống thêm phát nữa thấy " Mặt trời ngã xuống sông mặt trời lấp loá"
    Thế là sau khi hết cốc mặt đỏ lên ( LE uống rưọu bị đỏ mặt). Lặng lẽ đi ra khỏi bar...
    ... Khi rượu đẩy em bằng mắt - em vừa tròn 19 - em đã thả bao nhiêu cơn say bằng tóc rụng - em oà vỡ những cơn say chèn nhau - em lầm lũi đi tìm quán bar mới.....
    Đốt lên thành lửa némmmm lên trời...
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Rượu Màn Thái​
    Nghe bác Match kể hay nhể. Về khoản rượu kiểu độc chiêu í em cũng có 1 kỉ niệm với rượu MAN THAI không biết có đúng tên không.
    Nói là rượu cũng không đúng mà nó là cốc tai, có màu đỏ của dứa và rượu ( không biết rượu gì) Uống vào 1 cái thấy ngọt lừ uống thêm phát nữa thấy " Mặt trời ngã xuống sông mặt trời lấp loá"
    Thế là sau khi hết cốc mặt đỏ lên ( LE uống rưọu bị đỏ mặt). Lặng lẽ đi ra khỏi bar...
    ... Khi rượu đẩy em bằng mắt - em vừa tròn 19 - em đã thả bao nhiêu cơn say bằng tóc rụng - em oà vỡ những cơn say chèn nhau - em lầm lũi đi tìm quán bar mới.....
    Đốt lên thành lửa némmmm lên trời...
  10. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc bà con càng thấy hehe, bạn loops nhà em mà uống quá một cái nắp chai thì từ nay trở đi em không dám uống rượu nữa.
    Mùa hè nên uống bia, vì bia mát, mấy cái Bar ở Europe cái nào cũng giống cái nào nhỉ. Thôi tối nay trong lúc chờ xem đá bóng sẽ kể chuyện đi bar với bà con.
    Còn đây là đại bản doanh của một thời trai trẻ nhưng hói
    [
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 28/06/2004

Chia sẻ trang này