1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WINGS một cái NICK dở hơi.....phải "GÁC GIẦY" thôi. Tâm tình vậy.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    WINGS một cái NICK dở hơi.....phải "GÁC GIẦY" thôi. Tâm tình vậy.....

    Đi hết một buổi chiều
    Vẫn thấy mình không là chiếc bóng
    Đi hết mội tình yêu
    Mới nhận ra khuôn mặt của ảo vọng
    Dưới khuôn mặt ấy....
    Chúng ta cứ mãi kiếm tìm nhau.......​

    Em bé đã nói đúng, cách đây năm 2 vẫn thế và bây giờ vẫn thế......Anh đã không hiểu được em rồi.....Đã quá trễ để 2 năm trôi qua trong vô vọng.......

    Các bạn TDC thân mến !

    Có lẽ các bạn không biết tớ yêu các bạn nhiều như thế nào. Một em bé Cẩm Vân dễ thương, một lão DanceFan cứng đầu, một Latin nhiệt tình, A1 dễ mến, CHOCLO hết mình, Chipy Hi Sắt đá, HạnhLavie nhẹ nhàng và một XỒM ......nhiều , nhiều nữa...... Cuộc sống của tớ đã thay đỗi rất nhiều từ khi tớ gặp các bạn. Một tình yêu không bao giờ nhạt nhoà. Và vẫn với tình yêu đấy, tớ đã có những năm tháng hạnh phúc, vui vẻ,.......

    Một night_prince chân thật, chung thuỷ, bồng bột
    Một nho_nhang đứng đắn, sâu sắc, cay độc
    Một WINGS sôi nổi, nhiệt tình, bất chấp.
    Và một une_mie yếu mềm, nhu nhược, đau khổ......

    Bốn người đã cùng đồng hành trên một chiếc thuyền độc mộc. Đến một ngày nọ, một người trong số họ nhận ra không còn là chính mình nữa. Vậy liệu những người còn lại sẽ như thế nào nhỉ?. Một điệu SLOW buồn bã ?........

    ...."This is the time when you need a friend
    You just need someone near....
    So many time with the nights I will spend..
    Thinking of you when you''''re not here......."​

    Theo nhịp BEBOP sôi động WINGS đã ra Bắc và rồi càng ngày càng cuốn sâu vào các nấc thang CHACHACHA, MAMBO, rồi đến SAMBA. Và rồi theo điệu JIVE đi khắp hang cùng ngõ hẻm.

    Nhưng rồi một ngày nọ, và chẳng biết tự khi nào chàng đã đặt chân buông để chập chững bước những bước RHUMBA đầu tiên say đắm, chân thành. Cứ như thế từng bước một nhẹ nhàng, trìu mến .....NIGHT_PRINCE đã đi những bước "HAND TO HAND" cùng WINGS.

    Bước chân mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, dứt khoát hơn theo "SLOW. SLOW. QUICK, QUICK, SLOW. QUICK, QUICK, SLOW" với tất cả những nỗ lực chinh phục bằng cả tấm lòng. Nhưng cũng chính từ những "OPEN PROMENADE" và "PROGRESSIVE LINK" ấy, NHO_NHANG đã đi ngược lại những gì mà 2 người bạn của mình đang đi.

    NHO_NHANG đã bước một bước "OUTSIDECHANGE" mà anh ta không hề hối hận. Và đó cũng là một "CLOSED CHANGES" mà NHO_NHANG đã ép 2 người bạn cùng đi. Tuy nhẹ nhàng, bay ****, nhưng đến NHO_NHANG cũng không thể dừng được.

    Càng lúc càng nhanh hơn với những Swing pha những NATURAL TURN và CLOSED CHANGES. Cứ xoay tít như thế trong khi vòng đời của họ cũng xoay điên cuồng, vật vã.....Phải làm gì đây khi chân đã mỏi, gối đã chùn.....và với "OUTSIDE CHANGES" đó, WINGS bỗng chợt nhận ra mình chỉ là chiếc bóng của một cái xa xôi nào đó. Bất chợ dừng bước.

    Tất cả xụp đổ và trở về với SLOW buồn bã, âm thầm, cô đơn......WINGS sôi nổi, nhiệt tình, bất chấp ấy đâu rồi nhỉ?.....Bây giờ chỉ còn lại một UNE_MIE yếu mềm, nhu nhược, đau khổ một mình với tình yêu xa vời nhưng rất thật mà NHO_NHANG đã đi. Nhưng như thế thì sao nhỉ?. Đã quá trễ để làm lại một cái gì trong khi những người bạn đồng hành đã dừng và không muốn đi tiếp.......

    ".....Em chờ nắng
    Em chờ anh
    Chờ ánh sáng cho căn phòng tăm tồi
    Chờ phố cũ có bước chân rất vội....
    Chợt giật mình ta đã bước qua nhau......"​

    Em bé ơi, bây giờ anh mới hiểu những gì mà em phải chịu đựng. Hãy tha thứ cho anh !. V-Heart ơi, nhớ bạn nhiều. Chỉ có bạn mới hiểu được tớ......


    Được wings sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 30/04/2004
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Các bạn TDC thân mến !
    Tớ biết các bạn đang vui và không nên làm mất vui. Nhưng tớ muốn trở lại làm một night_prince hay là một WINGS như hồi tớ chập chững vào TDC.....Nhưng liệu làm sao được khi tớ còn không biết là như thế nào, đến khi nào?.....
    Một vấn đề thật khó. Thật sự bây giờ tớ không biết phải nói sao?. Bây giờ,tớ "GÁC GIẦY" . Ngừng nghỉ một thời gian.
    Tớ rất hân hạnh được các bạn tín nhiệm, nhưng thật sự là tớ vẫn chưa làm được gì cho các bạn, cho TDC. Đôi khi tớ còn gây cảm giác khó nghĩ cho các bạn.
    Bây giờ tớ mới nhận ra tất cả những gì mà tớ đạt được chỉ là con số không và tớ chỉ là "CHIẾC BÓNG" mà thôi. Tớ yêu các bạn biết chừng nào. Vậy mong một ngày gần đây lễ "GÁC GIẦY" của tớ sẽ được các bạn nhiệt liệt ủng hộ.
    Thân.
    WINGS
    TDC is the best group in my heart like my love for dance forever.......and ever......
  3. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi....nhưng cậu không nghe...Cậu cứng đầu....Cậu phải làm theo cái mà con người cậu suy nghĩ. Tớ thấy cậu nên đi một thời gian hay là cậu tự treo nick mình một thời gian đi. Chứ cậu cứ lằng nhằng thế này chẳng ra tích sự gì.
    Có gì cậu nhắn tin cho tớ biết cái cậu đang nghĩ là gì?.......chán cậu quá.....Chẳng ra làm sao với làm sao cả?.....
  4. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    NHO_NHANG im miệng đi.....cái này là do lỗi anh mà.....
    Em thấy cái gì đã làm là làm tới cùng....chủ yếu là bằng cả tấm lòng của mình không bao giờ thay đổi. Như thế mới được. Đôi khi buồn phiền nhưng như thế là Hạnh Phúc.
  5. une_mie

    une_mie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    "Heart have the reasons that the reason doesn''t understand"
    "Le coeur a des raisons que la raison ne comprend pas"...
    Thế gian, trần tục là cái gì cơ chứ.....ha...ha...ha......anh không nghe Chipy Hi mắng cho à.....cô ấy đã nói đúng. Hơi phũ phàng, nhưng thật sự em cũng ... quá thất vọng về anh đấy....
    Anh suy nghĩ lại đi.
  6. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bác wings này, tui tìm bác mãi! he..he...bác làm sao ý nhể??? Hum wa tui xem ảnh của box TDC tui thấy bác wen lắm. Không bít bác có phải là Hoàng Linh ngày xưa tập nhảy trong vũ đoàn Hoàng Thông bên nhóm Quốc Việt không nhỉ???
    Nếu đúng là bác thì chúng ta là huynh đệ với nhau đấy! Hĩ..hĩ...không bít bác có nhớ tui không? Nhớ thèng Nguyên, thèng Nhàn, thèng Thống không nhỉ???
    ==> Tui tuần sau sẽ ra HN chơi đấy, bác cho tui số ĐT của bác, khi nào ra tui sẽ alô cho bác...
  7. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chà, lão wings lại định rửa chân gác giầy sao, humm,
  8. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm, rửa chân thì cứ rửa, nhưng giày thì cấm gác . Anh Wings ơi, lẽ nào những gì em đã nói không làm cho anh suy nghĩ gì hay sao ? Đừng có để em cáu nhá ..... em đang tập tạ đấy ...............
  9. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    He..he...wings này! cậu đã làm giè mà cái kô chipy_hi giè ấy hăm dọa ghê thế hả??? Kô ta bảo kô ta đang tập tạ ý. Cậu đừng làm kô ta nóng lên. Kô ta mà nóng lên, kô ta cầm qủa tạ...kô ta làm rớt xuống chân mình....roài kô ta bắt đền cậu là chít đấy nhá!!! Hĩ...hĩ....
    Có chiện giè thì rủ nhau vìa nhà đóng cửa...ra đường mà nói. Cậu mau mau xin lỗi kô ý đi nhá. Nếu không mẹt kô ta nóng wá....nó nổi mụn xấu xí là chít đấy!!! Hẹ...hẹ...
  10. V-heart

    V-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    kakkakaka....
    l''amour cest pour rien...bum chach chach bum....

Chia sẻ trang này