1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WINGS một cái NICK dở hơi.....phải "GÁC GIẦY" thôi. Tâm tình vậy.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. V-heart

    V-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    wings ui...ban xem thu coi co be nay de thuong ko hen...neu thich minh gioi thieu cho ban lam wen....hihihih
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0

    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 04/05/2004
  3. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng !
    Kẻ to mồm chửi KuTI là kẻ CHÁN ĐỜI, HẬN XÃ HỘI. Kẻ to giọng nhất về TDC mà hôm nay phải nói ra cái giọng đó à ?
    Trước khi sinh ra ta tự hỏi : AI sẽ là TA
    Sau khi sinh ra ta hỏi : TA là AI ?
    Trong cuộc đời, ta cố gắng để TA chính tà TA
    Trước khi lìa đời ta nhận ra: TA chẳng là gì !!!
    Bây giờ mới hiểu ra điều đó thì đã quá muộn.
    The Godfather - Vito Coléone đã nói rằng :
    - Con hãy nhìn lại mình. Là đàn ông, vậy mà khóc HU HU như đàn bà...
    MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG, VIỆC GÌ PHẢI NHƯ THẾ !!!​
    Sao lại phải thương xót cho 1 kẻ như vậy ?
    BYE !!!
    P/s: KuTI cũng chẳng khá hơn đâu. nhưng đừng có làm cái trò đàn bà trẻ con ấy ở đây !
  4. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0

    Tôi không nghĩ rằng KuTi đúng như câu nói cuối cùng.
    Vì thường những người đã từng trải qua thường có cách đối xử khoan dung hơn.
  5. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Leu long noi dung. Khi ta chua hieu ki ve hoan canh cua mot nguoi thi chi it cung khong nen co thai do dung dung lam ton thuong them tam trang cua mot nguoi dang trong tinh trang boi roi.
    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 03/05/2004
  6. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, giờ mới biết mặt V-heart. Xinh quá, dễ thương quá .... ấn tượng quá .... Xúc động quá Wings ơi, cơ hội của wings đến rồi kìa, chúc mừng wings trước nhé
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Sáng nay cà phê một mình....
    SÀI GÒN chợt mưa....chợt mưa......
    Nhớ em thương mấy cho vừa.....
    Em ơi....em ơi.......
    Sáng đã lang thang ở Vạn Xuân rồi,....sao mà thấy nao nao thế nhỉ. Chẳng biết mai này......
  8. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Uh.....tớ thấy WINGS nên về vườn đi. KUTI nói đúng đấy nhưng cậu cũng vừa vừa thôi....Khi nào có Offline với Hồ Chí Minh DC thì nhớ post bài cho bà con nhé.......còn bao giờ quay lại thì nhớ bào tớ, để tớ đi đón cậu.
    To KUTI :
    Tuy là cậu nói đúng thật. Nhưng đôi khi cậu cũng không nên dùng những "từ ngữ" hay là lời nói "độc địa" như thế. Đây là một tình huống nhạy cảm và chân thật.
    Tớ thử hỏi cậu : ví dụ như cậu không không có một mái ấm tốt lành (tớ chỉ giả dụ thôi, hoàn toàn không thật), cuộc đời cậu xảy ra không như những gì cậu muốn, đang lúc cậu....thất vọng nhất và ....thậm chí cần người nào đó để nói mà cũng không có và ..... yêu âm thầm lặng lẽ mà không cần một sự đáp lại nào....Trong lúc đó mà có người nói "thẳng" với cậu là :"Đáng đời. Khóc chẳng giống một thằng đàn ông....".....thì cậu sẽ thế nào?.
    Cậu có thể nói bằng một cách khác nhẹ nhàng hơn nhưng mức độ thấm thía sẽ còn "mạnh hơn" và thậm chí có thể làm người ta suy nghĩ tích cực hơn đấy. Và cậu cũng để ý đến tất cả lời "ăn tiếng nói" của cậu đấy. Cậu có thể đọc tất cả bài của bác WINGS xem.....có cậu nào cậu ấy nói cậu là "KẺ CHÁN ĐỜI, HÂN XÃ HỘI" hay không?. Có bao giờ cậu ấy tỏ ra là "GHÉT CẬU" không?. Không phải là WINGS là bạn thân tớ mà tớ "bênh" đâu. Nhưng một người có học đàng hoàng sẽ tìm cho mình một cách nói và một cách sử xự đáng mến hơn nhiều.....
    Tớ biết WINGS là người không chấp nhất, không giận bạn bè....thì có thể không sao. Nhưng tớ mà còn thấy cậu "ăn nói" như thế với một thành viên nào khác trong TDC trong những trường hợp không "nên nói như thế", hay cũng buồn như thế...thì tớ "kiện" toà án các ADMIN đấy. Cùng lắm tớ nói các MOD treo nick cậu một thời gian mà không có lý do, lý trấu gì đâu nhé. Còn việc đổi Nick khác thì kệ cậu, tớ không quan tâm....
  9. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh Wings à , em đã từng nói là em thích hơn 1 anh Wings hồi chưa làm mod đúng không ? Nhưng bây giờ em sẽ nói cho anh biết về 1 trong 2 mod mới của box mình nhé.
    Có lẽ anh không biết mình đã có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với mọi người trong box đâu nhỉ. Anh luôn làm cho không khí trở nên sống động ở những nơi mà anh xuất hiện. Những buổi offline của TDC cũng sẽ tẻ nhạt hơn rất nhiều nếu như không có anh. Cả niềm vui của các thành viên TDC bây giờ nữa , đều có 1 phần rất lớn của anh trong đó mà.
    Cả các HYEC member cũng rất yêu quý anh, anh có biết không hả?
    Không phải em định phản bác KuTi đâu. Cũng không phải vì em thấy anh buồn nên mới post bài an ủi như vậy. Nhưng thật sự là sẽ không công bằng nếu không cho anh biết những điều này.
  10. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ..........thương cho Wing sờ.............tiếc cho Wing sờ
    Còn đâu một Wing sờ sông sáo, sùng sục soàng soạc uy nghi lẫm liệt như ngày nào đại náo ẵm gọn giải nhất breakdance với tà áo dài thướt tha đỏ chót tại Cung VHLĐ trong "Vũ Điệu Mừng Xuân"_một giải danh giá hằng năm của đất Sì Gòong, đâu phải ai cũng có đuợc vinh hạnh đó ????
    Mod của chúng ta không chỉ có hư danh mà thôi đâu, thực tài thì đầy rẫy chính vì vậy ko thể phủi một cái là phủi sạch sành sanh được những gì là niềm say mê, là sự lao động nghiêm túc không mệt mỏi,không ngừng nghỉ từ bấy lâu nay được, hãy tiếp tục suy nghĩ, cân nhắc và làm tiếp những gì mình có thể làm, bỏ qua những gì có thể bỏ qua và ...................................
    ăn những gì có thể ăn được bác nhé
    P/S: Tội nặng khó tha : tại sao vào tới đây mà cấm thấy hó hé gì cả sợ tụi này dẫn độ đi xử trảm hay sao vậy ???

Chia sẻ trang này