1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winning Eleven 3 - PS1. Một thời oanh liệt !!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi meomeotom, 17/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    mịa, có deck gì mà ko đá đc trên lap nhỉ ,
    họa chăng màn hình nó nhỏ đi tí thôi
    mịa tối qua đi nhậu mất đt các chú ạ bực thế , chú Nghĩa cho anh lại số đt cái
    à mà anh em post số điện thoại lên đi để hôm đó moi ng còn liên lạc chứ
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Số em post ở trang 9, 10 ji ji ấy
    Bác đúng là
    Gà quá, mai chăn không sướng
  3. tuoitrehanoi

    tuoitrehanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    vừa đá 1 trận võ mồm với bác tôm. bất phân thắng bại, hứa hẹn chiều mai sẽ có trận thư hùng
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hớ hớ... Có chú gà bảo là trận đầu chắn chắn thắng mình, lại còn bảo có thể ghi chục trái
    Trên có trời, dưới có đất, giữa có meomeotom, nếu điều đó xảy ra, Tom tự "thanh tịnh" và lui khỏi giang hồ
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Khốn nạn rồi.
    Vì buổi hẹn off mà em không đi tour, nói dối Sếp là do gia đình có việc. Thế mà trưa nay lúc ăn cơm, mình nói hớ ra vụ PS1. Ai ngờ thằng Sếp mình cũng thuộc cao thủ, nói phát nó cũng đá theo.
    Thế là lòi ra cái vụ thứ 7 rảnh rỗi chứ không phải vụ gia đình.
    Không biết nó sẽ xử lý mình sao. Vừa mừng vừa lo...
  6. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    anh mà có đứa nhân viên như chú, anh trảm, trảm ngay lập tức
    chú mắc 2 lỗi sơ đẳng trong cách làviệcvới sếp:
    - lỗi thứ nhất: không trung thực -lỗinày là cấm kỵ trong công việc mà các sếp rất ghét ở nhân viên.
    - Lỗi thứ 2: không tìm hiểu tâm tư tình cảm nguyện vọng cũng như các sở thích của sếp - minh chứng là sếp chú là 1 cao thủ PSP mà chú ko biết,
    thôi thôi chú lo hậu sự đi là vừa, đá đấm gì nữa
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Lỗi 1: Thừa nhận. Sẽ xin lỗi chính thức
    Lỗi 2: Sai. Vì trò này mọi người có nói gì đâu? Chẳng lẽ không biết gì tự nhiên "Anh chơi trò abc chưa?" à?
    Tóm lại em hơi xoắn chút. Nhưng thấy nó có nghề là yên tâm. Nó chẳng sướng fát điên khi biết nhân viên trình cao như này ý chứ
  8. tuoitrehanoi

    tuoitrehanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    không sao đâu, ngày trước em đi làm, nói chuyện đến trò AOE, đến lúc rộ lên, buổi trưa các chú cứ bánh mì với cơm hộp về cty chiến, mình làm ra làm. chơi ra chơi, ai bắt lỗi gì được mình
  9. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    hic, mai đá mấy giờ đã chốt chưa các bác, chiều mai chắc fải 5h - 5 rưỡi em mới về đến HN. Ko được giao lưu trong "Túp lều của bác Tôm" thì kể cũng fí nhỉ
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    He he... Các bác nhớ đến đúng hẹn. Mang dụng cụ đi nhé. Không lại đổi thừa do không quen tay.
    À, hồi nãy vừa chiến với 1 bác trên này. He he... Trình cao lắm. E thua 3 nháy. Có điều, bác ý lộ hàng rồi .
    Bảo đảm ngày mai, không cho bất kì ai thắng 1 trận. Nếu có thua cũng là thua theo... chiến thuật .
    Thôi, đi ăn cơm cái. Tí vào tự sướng chém gió tiếp.

Chia sẻ trang này