1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winter Memories

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wintermemories83, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    N,
    Là tớ, lúc này mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu, như gần ba năm trước đây anh nói anh thích em. Ngộ nghĩnh, đó là từ mà em đã dành cho anh khi đó, như một cậu bé lần đầu tiên tỏ tình với bạn gái, theo những cách nực cười nhất có thể để thể hiện tình cảm của mình.
    Anh nhớ những ngày đó học tiếng anh ở Apollo. Lúc đó chất lượng còn tốt lắm chứ không phải như bây giờ. Anh đã học được chừng 2 năm gì đó để đến mức tất cả mọi người ở đó đều quen mặt anh, thi thoảng học chịu mà cô giáo và chị receptionist cũng chẳng nói gì..

    Một buổi tối tháng 10 năm 2001.. có phải định mệnh không?? Em bước vào cuộc đời anh.
    Anh là sinh viên năm thứ nhất.. cuộc sống còn gì phải lo nữa khi đã bước vào cổng một trường đại học có tiếng? Cuộc sống thật tuyệt vời.. Ừ, có lẽ vì nhìn cuộc sống đơn giản nên anh còn trẻ con trong mắt em.
    Em là một người con gái từng trải, đã vượt qua nhiều nỗi đau trong quá khứ... Thế nên, phải khẳng định là anh trẻ con thật ~~ để em đặt cho anh biệt hiệu là chip đấy thôi.

    N à, lại tự phân vân rồi, nếu em chợt đọc được những dòng này thì sao nhỉ? Trong chuyện này có cả anh và em.. anh đã không xin phép em mà lại viết lên đây.. Em có khoẻ không? Anh muốn nghe em nói rằng em hạnh phúc, dù là trong tình yêu và sự bao bọc của một người con trai khác. Anh cứ sẽ viết như thế này để hồi tưởng lại quá khứ, cho đến khi nào nguôi ngoai lòng, đọc lại những dòng chữ này và mỉm cười... hoặc anh kiệt sức vì nhớ em... tới lúc đó, anh sẽ dừng lại.

    P/S: Bạn tôi, Hùng, Hà, AQ.. Các bạn đã giúp tôi nhiều những lúc tôi phân vân, mất định hướng trong tình cảm, kiên nhẫn rồi đưa ra lời khuyên. Thực sự tôi rất vui vì có những người như vậy bên mình. Nhận ra tôi khi đọc topic này thì cũng đừng nói gì cả, để tôi thoải mái nói với em qua những dòng chữ này.

    Winter Memories.

    Được wintermemories83 sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 09/04/2004
  2. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    N à,
    Em, anh, và những người trong lớp tiếng anh đó chắc chẳng bao giờ quên được Matthew Hisler, một giáo viên "chính cống" khi không chịu dạy theo sách hay bài bản nào, với những ý tưởng ngộ nghĩnh, phong cách cuốn hút bằng câu nói gây cười ~~ nghĩ lại thì cũng hơi tiếc tiền khi đến mà chỉ tán gẫu hoặc chơi games.. nhưng cuối cùng trong lớp có ai phàn nàn về điều đó?? Thậm chí còn rủ nhau nghỉ học khi Matthew về nghỉ Noel và người ta thay giáo viên mới.
    Em cũng còn nhớ phải không? Anh thì chẳng thể nào quên được những ngày đó.. mong mình quay ngược lại thời gian để có thể thay đổi được điều gì đó, để hiểu em hơn chẳng hạn.. hay đơn giản chỉ là không yêu em nữa?!?.. Anh nhớ mình đã từng ghét em như thế nào.
    Anh có được tên đầy đủ, ngày sinh và cả số điện thoại của em.. cám ơn chị ở trung tâm tiếng Anh đó đã không nghi ngờ gì khi anh nói rằng em cầm tờ bài tập về nhà của anh.. Tối đó, lên phòng, anh đã gọi điện cho em.. Anh lúng túng quá, để giờ chẳng còn nhớ mình đã nói gì cả.. Tạm biệt rồi lại gọi cho em đến 3 lần.. Em biết hết phải không?? Tệ thật!!!.. giọng em cứ cười cười mà càng làm anh bối rối hơn.. Em nói, vì anh "thành thật" như vậy nên em mới tin tưởng và muốn có anh làm bạn
    ~~~~~~~~
    Winter Memories
  3. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đó là những ngày vui vẻ nhất của anh với những ý nghĩ về em. Em và anh thường cùng đội với nhau khi chơi một pair game nào đó. Kể ra thì Matthew cũng tinh ý nhỉ, chắc cũng vì anh không còn hăng say "tung hứng" với hắn nữa nên hắn nhận ra?? Anh thường hay để ý đến em, thích ngồi đối diện vì sẽ được nhìn thấy em dễ dàng hơn.. Theo anh, em là một người con gái đẹp, với mái tóc mềm, mượt dài ngang vai, một cách cười đặc biệt, một đôi mắt to ẩn dấu nỗi buồn mà bạn em sau này nhận xét là đã bớt đi kể từ khi em quen anh.
    Anh có nhớ nhầm không nhỉ? Em là người rủ anh đi xem phim trước.. Một tối học tiếng Anh, em và Hoà đã gọi anh ra ngoài. Anh thực ra chẳng thích đi xem phim, không thích cả đi dạo và uống nước nữa.. Anh đã thay đổi nhiều từ ngày quen em, có phải không N? Nhất là thói quen nói chuyện điện thoại.. 10'', 15'' tán gẫu với ai là anh đã không chịu được rồi.. Thế mà với em, lần đầu em gọi.. anh không nhớ rõ, nhưng hình như là 11 tiếng đồng hồ anh và em ngồi bên máy điện thoại.. Anh thay đổi thật rồi.. Vì anh yêu em phải không?
    Anh là thế, rất hay sa đà.. Đã thích em là phải lấy lòng cho bằng được.. Em lúc đó đang lấy lại thăng bằng trong chuyện tình cảm và gia đình... Anh chắc làm em lúng túng lắm??
    ~~~~~~~~
    Winter Memories
  4. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Here I am, playing with those memories of you...
    My dearest, it''s getting dark here, that will make me feel lonesome. And I do, I do really miss you.
    ~~~~~~~~
    Winter Memories
  5. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mình mong muốn
    Anh vẫn biết không thể tránh được khó khăn, nên tốt nhất là đối mặt với nó và tin tưởng mình sẽ vượt qua. Khi nào nỗi đau này chai lỳ và không còn làm anh nhức nhối nữa hả em?
    Anh sẽ viết tiếp, để được ngập chìm trong cảm giác về em, để trong mơ, anh có thể thấy bóng em về. Anh thường không mơ, em có biết không, vậy mà giờ anh rất hay thấy em, được nghe tiếng em cười, được nhìn thấy lại đôi mắt ấy. Cái cách cười đấy, rõ ràng lắm N à.. Vẫn còn in đậm trong anh những tối nói chuyện trước cổng nhà em, em hé cửa, đi ra và anh thấy lòng mình chợt ngập tràn niềm hạnh phúc. Anh thường đến với em trong vội vã, bần thần khi chia tay.. đến khi chưa kịp về nhà đã lại thấy nhớ em rồi.
    ~~~~~~~~
    Winter Memories
  6. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Tỉnh dậy, vẫn thấy lòng mình nặng trĩu vì nhớ. Anh sẽ viết tin nhắn vào đây nhé, nhưng em chẳng biết bao giờ mới trả lời anh được??
    "..em à, em lúc này đang làm gì? Đừng trách anh vô tâm nhé. Lâu rồi anh và em có nói gì với nhau đâu. Em vẫn đang trong thời gian thi phải không? Em biết là anh không thích nói những lời chúc, nhưng lòng anh thì mong em đạt kết quả tốt. "
    "Anh hiểu em mà, nhưng đâu có cần nói dối rằng lý do lớn nhất để em nộp đơn vào trường đó là vì nó có chương trình trao đổi sinh viên và em muốn sang với anh?? Lúc đó, chỉ cần nghe được giọng nói của em qua điện thoại là anh đã vui lắm rồi.."
    N à,
    Anh mất em rồi đấy, chẳng phài như ngày xưa cứ giả dụ thế này, giả dụ thế kia nữa.. Lúc đó, em thường chặn anh lại và nói: "dù chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ luôn ở bên anh" Có lẽ là em đúng, vì giờ đây với anh, em đi nhưng hình bóng và kỷ niệm về em vẫn luôn ở lại. Cuộc sống luôn công bằng phải không em? Anh được hưởng nhiều hạnh phúc rồi, giờ thì phải trả lại, chia sẻ nó cho người khác.. Chẳng đòi hỏi gì hơn phần của mình được
    Anh chưa bao giờ viết nhật ký, như vậy thì anh sẽ quên hoặc nhớ hơn một số điều về chúng mình.. Như những mảnh rời rạc của trò chơi xếp hình, dù trong đó có những khoảng tối, nhưng anh tin nếu anh xếp ráp lại được thì cuối cùng nó cũng sẽ là một bức tranh đẹp..
    Những mẩu puzzles kỷ niệm, mẩu này là lần đầu tiên anh tặng quà cho em nhân sinh nhật lần thứ 19, lúc này là một tháng liền em không liên lạc với anh, anh đã rất buồn và lo lắng, mẩu này là em tổ chức riêng cho anh một buổi sinh nhật ~~ anh thích mẩu này nhất và sẽ không bao giờ quên.. À, sẽ có một khoảng tối, buồn lúc anh không quan tâm đến em những ngày em cô đơn nơi đó, khi em tìm kiếm một giọng nói cảm thông và chia sẻ, anh sẽ xếp nó sau cùng...
    Còn đây, ngày 5/4 vừa qua có lẽ là mảnh cuối, khi cuộc sống của hai đứa mình bắt đầu rẽ sang hai ngả, chia rời, đối lập.
    Anh không biết mình có thể lắp ráp lại được nó không, em à? Khi anh thiếu vắng em ở bên? Nhưng anh sẽ cố.. Mảng đầu tiên anh đã hoàn thành rồi, em trông nó có đẹp không.. Những ngày đầu của tụi mình..??
    ~~~~~~~~
    Winter Memories
  7. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    N à,
    Anh đặt tên bài là winter memories vì em và anh cùng thích mùa đông nhất. Những mùa đông nồng ấm tràn đầy kỷ niệm. Dù giờ sẽ không còn là thế nữa, phải không em? Nhưng anh sẽ vẫn cố giữ hơi ấm của kỷ niệm đó cho những mùa đông sau này, sẽ không còn buốt giá dù anh không còn em kề bên.
    Mùa đông đầu tiên, anh thường không đi chơi với em lắm, một phần là vì ngại chưa quen biết em nhiều, bạn anh phần đông còn ở HN, chúng nó thường rủ anh đi chơi điện tử, rất nhiều.. Đến mức anh chẳng biết là anh hay ở giảng đường hơn hay là "đàn đúm" với hội cấp 3 cũ hơn nữa.. Chắc là với hội cấp 3 Cuộc sống vẫn êm đềm, đúng ra là tươi đẹp hơn, vì em à, anh đã có em ở trong lòng.. Một chiều giá rét nào đó, chợt thấy trái tim đập rộn ràng, má ửng đỏ.. Là lòng anh đang nghĩ đến em đó.
    Em thích chơi điện tử, hay là em cố thuyết phục anh là em thích chơi điện tử? Thế nào cũng được, nhưng em chơi rất tệ.. Chắc em hơn được anh mỗi Worm Amargeddon, anh nói rằng trò này là của con gái. Và vì em giỏi hơn nên lần nào đi chơi với anh, em cũng chỉ chọn trò này, em khôn thật đấy!! Nhưng anh không care lắm, những lúc nhìn em "hớn hở" trong chiến thắng mà anh thấy vui lây trong lòng..
    Giờ anh không có trò chơi nào ở đây, không có em, và cũng chẳng có những giây phút vui vẻ như ngày xưa nữa...
    ~~~~~~~~
    Winter Memories
  8. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Easter, trường anh rộng là thế mà giờ vắng hoe không một bóng người. Anh không được nghỉ, em thì sao hả N?.. Với những phút tâm sự, anh không muốn nói dối, rằng trái tim này vô cảm.. mà đó là sự trống trải của một gã lang thang giữa xa mạc, cô đơn. Anh có lẽ đang bị hoang tưởng àh, phải không em? Khi tiếp tục nói chuyện với em như thế này... Lại hoang tưởng!! Em đã xa rồi, xa anh lắm rồi.. Chỉ còn bóng dáng em quanh quẩn bên anh, em vui vẻ và cười đùa..
    "Ich vermisse Dich"
    Một năm trước, Easter, anh mua ít chocolate hình trứng và thỏ cho em, buổi chiều phải đi qua nhà em mấy lần mới gặp được.. Em đã rất vui, well, ít nhất anh nhớ thế, nắng đẹp và nụ cười em rạng rỡ.. thầm cám ơn thằng bạn ruột viện trợ rồi anh lại chào em để về trường kiểm tra.. Mỗi ngày được nhìn em một chút, được nói chuyện cùng em một chút, là anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.. "Yêu là vậy phải không em?" "Ừ, N chắc thế"..
    "Nói chuyện một chút".. Anh đang đơn giản hoá, đúng thế không, em? .. Cái điện thoại dùng 10 năm vẫn chạy tốt của anh rồi cũng đến ngày hỏng hóc.. "Chắc do không được luyện tập nhiều, P nhỉ?"...Em và anh có nhiều kỷ niệm với cái điện thoại đấy lắm.. Những trận cười không dứt, những giây phút hai đứa trầm tư im lặng và biết có một người đang lắng nghe.. Rồi thì tranh nhau nói, rồi thì hờn dỗi, nhớ nhung ~~ rồi có cả những giọt nước mắt, đêm cuối cùng trước ngày em rời xa anh, xa Hà Nội..
    "Em, anh vẫn sẽ chờ những tiếng chuông điện thoại lúc 11h.."
    Giờ chắc nó vẫn trong phòng anh, và chẳng ai dùng đến nữa... không gọi đến, và cũng chẳng để gọi đi.. Kỷ niệm, nhạt nhoà, bụi bặm..
    N à, chúc em ngủ ngon bằng câu nói này nhé "anh nhớ em..."
    ~~~~~~~~
    Winter Memories
  9. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em nghịch quá, đêm qua lại về quấy giấc ngủ của anh!!... Anh thấy mình mua vé và gọi điện nhắn em..
    Em đã không trả lời gì cả, điện thoại cứ để như vậy.. không trả lời..
    N à, anh thích viết cho em thật nhiều, nhưng lúc này bài tập lu bù, đang xoay xở không kịp.. Sợ bị điểm kém, thế là lại bỏ không nói chuyện với em mấy ngày! :''( .. Nhưng anh biết giờ thì em đã không buồn như trước để phải lên chat room tìm người nói chuyện như trước nữa... Em đã có người đó.. Anh xin lỗi vì trước đây đã không đủ tỉnh táo để phát hiện ra em buồn đến thế nào...
    "P đã biết khoảng cách có sức mạnh như thế nào chưa?"
    Ừ, có lẽ vậy!! Khoảng cách phải không em?? Mà thôi, đã qua rồi, chỉ còn là niềm ân hận vì anh với em đã đối xử không tốt..
    ... " maybe I didn''t treat you, quite as good as I should have,
    maybe I didn''t hold you, all those lonely, lonely times"...

    Sẽ nghĩ về em nhiều trong ngày hôm nay.. Anh phải đi học!! Tạm biệt N.
    ~~~~~~~~
    Winter Memories
  10. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    N,
    Là anh, trở về với mình, sống với mình một lúc vào lúc đêm khuya thế này, thường thì thấy buồn nhưng có cả thú vị và không hiểu sao, anh rất thích thế..
    Mùa đông qua rồi đấy, hôm nay đã bắt đầu những đợt nóng đầu tiên.. Mùa xuân ở nơi em thế nào nhỉ, chắc còn lâu anh mới được biết.. Hoa nơi anh bắt đầu nở rồi em ạ, và sẽ có cả hội chợ nữa.. Đi mà không có em, anh sẽ rất buồn. À, cuối hè này anh kế hoạch sang đó, không sang vì em mà anh sang vì bạn.. Hai năm rồi, chỉ có em mà đã làm anh cảm thấy đầy đủ.. Anh giờ thấy mình lạc hậu trong các mối quan hệ quá.. Em, có thêm nhiều bạn mới vui lắm phải không? Em không quay đầu nhìn lại.. Anh đã đứng ở ngã ba đường, nhìn theo bóng em, cười, buồn rồi tiếp tục bước.. Tự hỏi tại sao lại có những ngã rẽ như vậy, chọn lựa hay không được chọn lựa?? Anh đều không muốn!! Giá mà..
    Liệu em còn khẳng định em sẽ về Việt Nam nữa không? Anh không chắc chắn..
    Yêu? Có lẽ chỉ là một biểu hiện sinh lý bình thường.. có ai chết vì thiếu nó đâu?? ~~~ Mà chỉ chết vì có nó.. Em có nhớ anh như ngày xưa em đã hứa không?? "Don''t forget to remember me" À, thôi, nhớ mà làm gì, chỉ là với anh, mỗi lần nhìn lên trời, thấy ngôi sao "em", lại trầm lòng..
    Đã muộn lắm rồi, và anh đang ngồi nhớ lại tuổi thơ của mình, rồi ngày đầu anh chuyển lên Hà Nội, gặp những người bạn anh sẽ không thể nào quên, gặp em.. và rồi rời xa tất cả... Cuộc sống không phải là một sự xếp đặt!!! Bạn anh có hỏi, sau này khi học xong mày định làm gì??... Anh đã toan nghĩ đến em, anh buồn cười thật, em nhi?? Anh chẳng muốn nghĩ gì nữa, đặt lưng xuống rồi ngủ một giấc thật dài..
    Tạm biệt em
    ~~~~~~~~
    Winter Memories

Chia sẻ trang này