1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winter Memories

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wintermemories83, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    N,
    Có phải đã lâu quá rồi không? Em ạ, với anh thì là như vậy, chưa bao giờ mình không liên lạc với nhau dài đến thế này cả.. Đã từng chỉ là một tháng thiếu một ngày anh gọi điện sang cho em.. Giờ thì sắp hai tháng rồi, có biết và nhớ không em? Thời gian sao trôi nhanh vậy...
    "biết sống thế nào khi thiếu em?".. là thế này đây, nghi ngờ và khát khao.. tự kiêu và đôi chút lo sợ em biết anh nghĩ gì.. Em biết anh thường không che dấu cảm xúc của mình khi đứng trước em, một người con trai đứng trước người con gái anh ta tin yêu thực sự...
    "đáng ra mình nên là bạn của nhau".. văng vẳng bên anh lời nói của ngày nào, thôi thì mình chia xa, tận hưởng cái cảm giác coi nhau là hai người lạ mặt.. tuột mất mà lòng anh không nuối tiếc.. 8 rưỡi sáng.. "em ngủ dậy và nghĩ đến anh, em nghĩ đến anh, nào anh có biết" .. những lời nói đã khiến anh hy vọng rất nhiều.. anh chưa nhìn nhận nó là một lời nói dối..
    Sắp sinh nhật anh.. vậy mà anh đang mong chờ món quà của một người con gái #, một người bạn và sẽ mãi là bạn.
    N, hôm nay anh đi flower show, thấy những món đồ mà anh nghĩ em sẽ rất thích.. anh lấy danh nghĩa gì để gửi cho em bây giờ? Là Func.... à? Chẳng nên, xáo trộn cuộc sống của em không phải là điều mà anh mong muốn..
    Em vẫn khoẻ chứ, kết quả thi vào đại học thế nào rồi... "anh là người đầu tiên biết em sẽ đi du học".. đã là người đầu tiên buồn.. và giờ sẽ mãi mãi buồn.. Góc tối thầm lặng trái tim tôi.. Trống rỗng...
    Tôi sẽ không nhỏ một giọt nước mắt nào cho kỷ niệm, sẽ chỉ dành cho những người con gái sắp và sẽ đến..
    Chúc em một ngày tốt lành
    Chủ nhật, 25/4/2004.
    3h07'' sáng
    Don''t forget to remember me
    I will remember you
    ~~~~~~~~
    Winter Memories
  2. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh đã xoá những bằng chứng về sự hiện hữu của em.. Vậy mà hôm nay ngồi soạn lại hoá đơn, lặng người khi anh bắt gặp bill ngày 13/2 anh gửi quà cho em.. Giờ anh còn chẳng biết nó có đến được nơi không nữa..Băn khoăn em có thích không?? Àh, mà em có quan tâm? Em hỏi địa chỉ của anh anh hàng chiều xuống kiểm tra mailbox mỗi chiều.. Thư em viết gửi anh, em giờ chắc cũng đã bị đốt hết rồi nhỉ?? Anh cũng chẳng còn muốn đọc nữa. Nỗi nhớ của em?? Có thật không?? Những bức thư em nói, có thật hay là chưa từng tồn tại, N??
    2 tháng với em có phải là một khoảng thời gian ngắn khi sống trong niềm hạnh phúc? Anh, vẫn còn nhớ em, chưa vượt qua được..
    "Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu,
    Anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em, còn em
    Im lặng đến tê người"
    Đĩa nhạc Phú Quang anh cũng đã tặng khi biết em thích nó.. nhưng người nào quan tâm dù mình đã muốn gửi gắm tất cả tất cả??? Chẳng phải cứ nên quá thật lòng
    Em không coi anh là người quan trọng của em.. 9 tháng mà em chỉ gọi cho anh 1 lần... em đã làm anh rất vui, chẳng cần quan tâm là tại sao lại chỉ nói chuyện được ít thế... Anh giờ cũng biết rồi, em gọi cho anh sau khi cái card thừa ra em gọi điện cho Vân.. anh sau Vân.
    Em hay quan tâm đến người khác, là điểm mạnh cũng là điểm yếu... Em quan tâm đến anh mà làm gì?? Giá mình đã không thân nhau đến vậy.. Anh chưa quên mối tình đầu của mình.. Một góc trái tim anh không phải chỉ mang vứt đi là xong được..
  3. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Everything I Own
    ~Bread~
    --------------------------
    You sheltered me from harm
    Kept me warm, kept me warm
    You gave my life to me
    Set me free, set me free
    The finest years I ever knew
    Were all the years I had with you
    (Chorus:)
    And I would give anything I own
    Give up my life, my heart, my home
    I would give ev''rything I own
    Just to have you back again
    You taught me how to love
    What it''s of, what it''s of
    You never said too much
    But, still, you showed the way
    And I knew from watching you
    Nobody else could ever know
    The part of me that can''t let go
    (Repeat chorus)
    (Bridge:)
    Is there someone you know
    You''re loving them so
    But taking them all for granted?
    You may lose them one day
    Someone takes them away
    And they don''t hear the words you long to say
    (Repeat chorus)
    Just to touch you once again
    --------------------------
    Dear, I''d do anything,
    Now just that I am really tired...
  4. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Deleted..
    Được wintermemories83 sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 06/05/2004
  5. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ---------- Kết thúc ở đây -------------
    Có hai điều anh hối tiếc:
    1- Anh đã không biết cách handle em
    2- Anh đã đánh giá quá cao em.
    ----------------- 8/5 rồi ------------------
  6. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khịt,
    Ngày 10/5 rồi, nhận được thư của Hoà.. với tính đa nghi của mình, anh đã nghĩ là em nhờ cô ý gửi đến anh..
    Cuộc sống có tình yêu thấy mang nhiều ảo ảnh.. người ta sẽ cảm thấy say mê vào một điều không có thực.. có lẽ là vào hạnh phúc.. Mà cuộc sống thì làm gì có hạnh phúc đâu.. Có thể là không hoàn toàn chính xác, nhưng sẽ là đúng với những người lấy sự yên bình là hạnh phúc...
    Viết tình cảm để làm gì nhỉ, khi mà có bao nhiêu người giỏi hơn mình với những trang viết đôi lúc khiến anh phải vào để đọc lại?? Có lẽ anh mất cái khả năng mà ngày xưa vốn làm anh tự hào?? Cõ lẽ là do anh mất đi cảm xúc, sự kiên trì, hứng thú và say mê.. Anh thấy mình quay trở lại cột mốc của 3 năm trước.
    Hai ngày rồi,
    Em đã thể hiện quyết tâm của mình, anh cũng chẳng dám liên lạc dù chỉ là để hỏi thăm thông thường... anh chỉ không biết nếu có một ngày tình cờ gặp lại nhau (giữa đường phố HN, biết đâu đấy) thì em sẽ xử xự thế nào?? Quay mặt đi là xong, có phải không? Thú thật, nghĩ đến em là lòng anh lại thấy ngọt ngào.. Nhưng không còn yêu nữa, chắc chắn không còn yêu nữa... Thậm chí còn đơn giản hơn là anh nghĩ.
    Vậy thôi, khi nào rỗi anh ngồi nói chuyện với hình bóng của em, như vậy em sẽ không biết được anh nhớ kỷ niệm về em ntn..
  7. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    N,
    Muốn gửi em vài dòng, có thể là quá đáng khi anh nói rằng lúc này, anh muốn dược nhìn thấy em đang ngủ, được gạt những sợi tóc còn vướng trên khuôn mặt em.. vuốt cặp lông mi đó! Thiên thần.
    "chúc em ngủ ngon"
    Chúc, và lần này em không nghe được, em không có để nghe.. có lẽ em nghe những lời này từ một người khác..
    Anh có thể giấu bố mẹ đi sang với em, vẫn như buổi tối năm nào. Nhưng giờ thì không còn có em đợi anh nữa. Gặp nhau? Số phận còn cho hai đứa gặp lại nhau không?
    Anh? Còn thấy em quá gần, còn những nụ cười nhạt..
    "chúc em ngủ ngon"
    Em sẽ trả lời anh, nếu đọc được những lời này chứ? Anh muốn em biết điều này: Anh nghĩ về em.
  8. wintermemories83

    wintermemories83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ........
    Cái cảm giác dễ chịu "được" làm kỷ niệm của một người khác.. Anh không buồn mà chỉ thấy lo cho em.. Cứ tưởng em là một người con gái cứng rắn.. nhưng cuối cùng nhận ra là không phải.. Đừng quá uỷ mị, N ạ. Con trai không thích như vậy đâu..
    Em không cản được cái cảm giác cô đơn khi xa nhà... du học là vậy.. anh cũng có cảm giác đó.. lúc này đang phải gồng mình lên.. mở to mắt mà tìm hiểu môi trường xung quanh.. đầy xa lạ và bỡ ngỡ.. những chuẩn mực mới.. anh còn không hiểu những nụ cười và lời hỏi thăm của họ có ý nghĩa gì..
    Bắt đầu tìm cách lảng tránh và bỏ trốn.. Đôi lúc là trong phòng, ngồi một mình vài tiếng, vứt hết những trách nhiệm, bài tập cần hoàn thành.. Sống cho bản thân mình một buổi chiều xem sao.. Rồi anh thấy cô đơn (có lẽ em cũng cảm giác như vậy), anh chỉ ước có một người để mình dựa lưng vào, chà chà tóc mình lên tóc của người đó để thấy sự cảm thông.. Nhưng anh không cần con gái.. quả thật mệt mỏi khoảng "giao thời".. dù biết sẽ có người yêu anh, anh tin vậy.. thật lòng.. và anh không đi tìm người đó.
    Chiều mùa hè...

Chia sẻ trang này